Nghệ Sĩ Ngọc Huyền 10 Năm Viễn Xứ: Đưa Cải Lương Chạm Đến Trái Tim Của Khán Giả

Nghệ Sĩ Ngọc Huyền 10 Năm Viễn Xứ: Đưa Cải Lương Chạm Đến Trái Tim Của Khán Giả


CLVNCOM - Được nghe những câu vọng cổ ngọt ngào của Cô từ tấm bé, mới đó mà đã mười năm cô xa xứ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên đi hình ảnh, tiếng hát ngọt ngào của cô qua từng bài tân cổ, những vở cải lương. Cô là người nghệ sĩ đưa bộ môn cải lương chạm đến trái tim của từng khán giả. Sau mười năm xa xứ, Cô là một nghệ sĩ không chỉ thành công ở bộ môn nghệ thuật cải lương mà còn ở tân nhạc. Liveshow 10 năm viễn xứ vừa qua của cô một lần nữa đã làm cho khán giả trải lòng với từng bậc cảm xúc.

Image

Với chủ đề 10 năm viễn xứ Đẹp Tình quê hương có lẽ phần nào đã nói lên hết ý nghĩa của liveshow. Ở Hải ngoại rất khó có thể thực hiện một liveshow nhưng đối với cô khán giả đã là động lực rất lớn để cô giành trọn tâm huyết, tình yêu để tri âm lại tình cảm mà mình nhận được trong suốt mười năm làm nghệ thuật nơi đất khách. Với hậu phương vững chắc bên gia đình mẹ chồng làm nghệ thuật và sự chăm sóc, lo lắng của ba mẹ ruột đã phần nào giúp cô tiếp tục theo đổi nghệ thuật và thực hiện thành công liveshow này.

Cuộc đời của người nghệ sĩ có bao nhiêu cái mười năm được đứng trên sân khấu. Nhưng có lẻ riêng đối với Cô cái mười năm đầu tiên xa xứ ở hải ngoại này là mười năm ý nghĩa nhất. Mười năm thànhh công trên con đường tân nhạc lẫn cổ nhạc là mười năm cố gắng và chất chứa bao nhiêu tâm tư, tình cảm luôn hướng về quê hương.

Image
Trước khi xem liveshow cữ ngỡ liveshow sẽ rất buồn với những tâm tư tình cảm khi xa xứ nhưng hoàn toàn trái ngược, ngoài những phút trải lòng với tâm tư, tình cảm giành cho quê hương thì liveshow rất vui đấy chứ! Sau mười năm xa xứ, cô vẫn hát, vẫn thành công ở hải ngoại với bao nhiêu tình cảm của khán giả giành cho, nơi ấy vẫn còn rất đông bạn bè, đồng nghiệp luôn ủng hộ và sẳn sàng hỗ trợ cùng cô trong liveshow ý nghĩa này.

Phần một của chương trình liveshow, Cô đã làm cho khán giả trải lòng với từng cung bậc cảm xúc. Mở đầu liveshow là sự kết hợp giữa Ðông và Tây, giữa cái cũ và mới cũng như cô muốn mang sự suy nghĩ cùng tình cảm của giới trẻ gắn bó lại với âm nhạc của quê hương, liên khúc “Love - Joy - Happiness” và 3 bài hát “Gợi Nhớ Quê Hương, Mẹ là Quê Hương, Về Dưới Mái Nhà” là sự kết hợp rất độc đáo. Sau đó Cô vẫn không quên giành tặng cho khán giả những trích đoạn hồ quảng và những ca khúc tân nhạc bất hữu. Với tài nghệ xuất sắc của cô đã làm cho khán giả thỏa lòng mong đợi qua những trích đoạn, ca khúc như: Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê, Tình Sử Huyền Trân Khắc Chung, Mạnh Lê Quân, Liên Khúc trở về cát bụi, Ơn Mẹ và nhất là bài tân cô Mười Năm Xa Xứ đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của những người xa xứ và khán giả luôn dõi theo con đường nghệ thuật của cô. Khán giả rất hài lòng với cách biên tập chương trình “kín” cũng như mỗi chi tiết từ nhỏ đến lớn đều được chuẩn bị kỹ càng.

Image

Phần Hai của chương trình vẫn là những tác phẩm được chọn lọc và cống hiến qua giọng hát ngọt ngào và đầy tình cảm của Cô. Một tác phẩm mới nói về tình cảm gia đình Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín trong tác phẩm biền lòng chẳn cạn đã lấy đi khá nhiều nước mắt của khán giả vời kịch bản hay và tài diễn xuất điêu luyện của những nghệ sĩ gạo cội. Những khán giả luôn luôn yêu mến cặp đôi tình nhân sân khấu Ngọc Huyền- Kim Tử Long sẽ được thưởng thức một sự kết hợp giữa nghệ thuật cải lương và điện ảnh qua tác phẩm: “Chuyện Tình Ngôi Sao Băng” rất tuyệt vời . Cô luôn đem đến cho khán giả hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Liveshow đã đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, lần đầu tiên tôi được xem 5 bà Thái Hậu Dương Vân Nga cùng xuất hiện cùng lúc trên sân khấu với tác phẩm giữ gìn đất nước mà ông cha ta đã có công xây dựng. Kết thúc chương trình là một liên khúc Không Đâu Bằng Quê Hương thật tuyệt vời giành trọn cho khán giả với tất cả những nghệ sĩ tham gia chương trình

Image

"Mấy ai hiểu lòng người đi xa ngàn khơi nhớ nhung gởi về quê nhà dấu yêu Việt Nam. Và đây nhịp cầu tri âm, hát lên tiếng lòng mang bao tình thương bay cao vượt ngàn núi sông.

Đưa con về miền quê ước mơ, lòng vẫn luôn thiết tha hoài mong, ngọt ngào là bao tiếng ru ngày ấu thơ mẹ vẫn luôn ru hời, ơi à hỡi ơi à ơi...Quê Hương thắm trong từng máu xương!"

Tuy mệt, nhưng khi bước chân ra sân khấu, Cô quên hết mệt nhọc, chỉ nhập tâm vào vai trò nhân vật cũng như tập trung trình bày các ca khúc tân nhạc. Lửa trong lòng Cô vẫn bừng sáng với niềm tin, với sự thương yêu từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khắp nơi cũng như các bạn trong Ngọc Huyền Fanclub đã giành cho Cô, tiếp nghị lực và bồi thêm sức sống niềm tin... Cô đã từng chia sẽ: dặn lòng "không gục ngã" và "hoàn thành xứ mạng - live show phải thành công về mặt nghệ thuật không phụ lòng mọi người thương mến Ngọc Huyền"... Và thật sự live show được thành công, khán giả ưu ái dành nhiều tràn pháo tay đến người nghệ sĩ tài sắc này và toàn thể các nghệ sĩ tham dự chương trình "live show" Ngọc Huyền - 10 Năm Viễn Xứ chủ đề ĐẸP TÌNH QUÊ HƯƠNG!

Image

Một lần nữa xin cảm ơn người nghệ sĩ mà tôi giành nhiều tình cảm 1 lời cảm ơn vì tất cả!

"Xa Quê Hương con nhớ về đất mẹ

Nhớ dáng mẹ hiền một nắng hai sương

Bây giờ con lưu lạc tha phương

Mười Năm xa xứ nặng tình quê hương"


Quốc Bảo

Tác giả bài viết: Quốc Bảo

Nguồn tin: cailuongvietnam.com