Những điểm lạ trong tuồng Thầy Ba Đợi
- Thứ ba - 05/06/2018 11:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thầy Ba Đợi
.
Một
năm
sau,
năm
1889
thì
Thầy
Ba
Đợi
thành
tên
phản
loạn
chạy
giặc
tại
Dakao
Sài
Gòn,
thầy
Ba
Đợi
trốn
lú
cả
cái
đầu
mà
cả
bày
lính
với
súng
lâm
le
trong
tay
đi
sát
bên
mà
không
nhìn
thấy,
rồi
thầy
Ba
Đợi
thoát
nạn
khi
được
ngồi
cùng
Kiệu
với
tiều
thơ
Ái
Hoa,
con
đại
thần
theo
Pháp,Kiệu
khiêng
đi
không
nổi
thấy
mả
tội
cho
hai
tên
phu
Kiệu.
Tại
dinh
của
quan
Ái
Hoa,
thầy
ba
Đọi
giả
thành
công
tử
Danh
Nam
con
của
quan
tham
tri
bộ
lễ,đề
đuợc
thành
chông
Ái
Hoa
theo
lời
nguyện
xưa
của
hai
gia
đinh.
Hoa
tình
yêu
mới
nở,sợi
tơ
thì
tình
địch
cũng
xuất
hiện
đúng
lúc
dù
thầy
Ba
biết
sợi
tơ
hồng
mong
manh
không
troi
chặt
được
trước
hai
tư
tưởng
lớn
trái
chiều,
một
bên
là
yêu
nước,
còn
gia
đinh
Ái
Hoa
theo
pháp
hại
những
người
yêu
nước.
.
Tình địch của thầy Ba là công tử Hiến,cũng là con một quan tồng đốc theo giặc công tử Hến,cùng có tinh thần yêu nước giống Ái Hoa, cũng biết chủi cha mình là kẻ cúi lòn, bưng bô để bám địa vị,danh vọng,ham vật chất...Cộng tử Hiến thành kẻ si tình đê từ một kẻ trẻ người non dạ, có lúc nhỏng nhèo như trẻ con thành một tên vũ phu, đốn mạt nhất với nhiều thủ đoạn tinh vi nhất, để rồi về sau chính công tử Hiến thành hổ tử, hơn hổ phụ về mặt bưng bô cho Pháp, nhất là cảnh tranh luận đánh gục thầy Ba Đợi nghèo nàn, tham gia hội kín, đầu đễ tóc cũ tỏi, miệng ăn trầu với lối ăn mặc, phong cách thời trang,với kỹ thuật hiện đại, sống đời vật chất. Dễ nhận thấy các quan đại thần xu nịnh hay theo giặc đều bị các con của mình chủi còn hơn là người ngoài, các quan này bị cô lập, cô đơn ngay trong mái ấm gia đình của mình trong hấu hết các tuông kinh điền cải lương sau 1975.

Cảnh nói chuyện giũa âm dương,giữa người sống với người chết giữa lão sống ở khu mã hoang với linh hôn thầy Ba,có khi có sự có mặt của nhiêu học trò , người mất còn tuyên truyền tư tưởng ý định dở dang cho những người sống,rồi cảnh thầy Ba Đợi hiện tại chia tay nức nở với Ái Hoa đã chết gần 10 năm trước như câu chuyện hư cấu ma mị, kéo quá khứ về hiện tại, hiện tại và quá khứ dường như chỉ cùng một thời điểm ...Người sống còn thấy người chết thực sự ra đi sau 3 ngày 3 đêm từ ngày mất để rồi chia tay quyến luyến và tôn vinh.,rất cải lương cũng như nhiều ngưới khó tính cứ hỏi sao bị đấm, bị chém lòi ruột mà còn lên vọng cỏ dài hơi,và ca trọn hết mấy câu vọng cổ.
Vở cải lương bạc tỷ “Thầy Ba Đợi” là một đề tài ấp ủ lâu năm, một trăn trở khôn nguôi về việc “uống nước nhớ nguồn”, vinh danh nhân tài nghệ thuật dân tộc, nhằm bảo tồn phát triền nghệ thuật cải lương Việt Nam, mà PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương) như rút ruột, mang tâm huyết để viết thành kịch bản văn học.
Như một đồng điệu, soạn giả Hoàng Song Việt và Phạm Văn Đằng đã chuyển thể kịch bản cải lương, hai đạo diễn xuất sắc NSƯT Triệu Trung Kiên và nghệ sĩ Lê Trung Thảo thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu.
Cùng với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ cải lương tài danh của 3 miền: NSND Vương Hà, NSND Hoàng Đạt, NSƯT Xuân Vinh, nghệ sĩ Quang Khải, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Hùng Minh, NSƯT Quế Trân, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Quỳnh Hương, Võ Minh Lâm, Điền Trung, Trọng Nghĩa..., vở “Thầy Ba Đợi” khắc họa một giai đoạn lịch sử bi hùng của dân tộc, nhân vật chính là Thầy Ba Đợi (tên thường gọi theo người Nam bộ của Nhạc quan, Nhạc sư Nguyễn Quang Đại), người có công rất lớn đối với quá trình hình thành, phát triển buổi đầu của nghệ thuật Cải lương. ./
Nhân vật thầy Ba Đợi do 4 nghệ sĩ thể hiện: NSƯT Xuân Vinh - giám đốc Nhà hát cải lương Việt Nam, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Lê Tứ và Quang Khải. - Ảnh: GIA TIẾN, LINH ĐOAN, NVCC
khangianhandan



