Hơi ấm lòng lan toả từ nghệ sĩ Hùng Minh tại cuộc họp mặt khu dưỡng lão

NS Hùng Minh cùng vợ NS Hoa Lan & chị tuyetmai, đại diện CLVNCOM khu vực Á Châu

NS Hùng Minh cùng vợ NS Hoa Lan & chị tuyetmai, đại diện CLVNCOM khu vực Á Châu


CLVNCOM - Nhờ cơ duyên qua một cuộc giao lưu nho nhỏ mà khán giả từ xa, cộng đồng mạng...mới biết thêm những tài lẻ của nghệ sĩ Hùng Minh như tài kể chuyện vui, tếu tếu khi nói giọng Ba Tàu Chợ Lớn không kém phần vui nhộn nếu đem so sánh với nghệ sĩ Hùng Cường. Qua cuộc trao đổi giữa thế hệ trẻ và nghệ sĩ thế hệ tài danh xưa, chúng ta biết thêm nhiều điều thú vị về một khoảng thời gian mới vào nghề của nghệ sĩ (ns) Hùng Minh, cũng như vai diễn, bạn diễn giúp ông đoạt giải thưởng danh giá Thanh Tâm năm 1959 trên sân khấu Hữu Tâm.

Image
Trời mưa gió, nhưng nét thoả nguyện luôn hiện lên trên gương mặt NS Hùng MINH & NS Diệu Hiền

"Hãy đến đây và đêm nay sẽ có cuộc họp mặt, có cuộc vui gì đây, có anh chị em gì đây nên khi được gọi thì NS Hùng Minh sẵn sàng, nhưng khi đến thấy những gương mặt các em, thậm chí các cháu nên Hùng Minh cảm thấy ấm long", ông mở đầu câu chuyện thật chân tình như thế, gần gũi hơn bao giờ hết khi đứng trên sân khấu thô sơ trả lời từng câu hỏi cùa MC có giọng nói thu hút, NS Hùng Minh đã cảm nhận được,kết nối được sự thắm thiết giữa những khán giả nhiều thế hệ khác nhau, những câu hỏi đưa nghệ sĩ Hùng Minh về thời còn làm quân sĩ đoàn Tiếng Chuông diễn tại Củ Chi, thời còn sống "bụi đời", ăn đám ngủ đình, xem thớt bán thịt heo ở chợ là giường, và cũng không kém phần sôi nổi cùa tuồi trẻ khi "cố tình chừa chút son phấn đề người ta nhận mình là nghệ sĩ". Rồi kỷ niệm về vai diễn Lộc trong tuồng Nó Là Con Tôi của ba soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng-Ngọc Điệp (một soạn giả chuyên về lính, quan chức xã hội hiện đại), một vai mà thế hệ trẻ chi nghe nhắc sơ qua chớ không biết về nội dung nhưng những vai chiếm giải Thanh Tâm khác, nghệ sĩ Hùng Minh cho biết đó là vai về một sĩ quan quân đội thời Pháp tên Lộc, và những biến cố xã hội cùng những trò đời tạo bởi những người thân yêu của mình như bạn bè, thuộc cấp, vợ con làm mọi thứ đảo chiều, kết cuộc là sự thù hằn nằm sâu qua lớp bụi thời gian và mọi thứ đều muộn màng...


Image
NS Hùng Minh cùng MC Kim Phụng

Nghệ sĩ Hùng Minh cho biết ông không bao giờ tiếc rẻ hào quang danh vọng thời hoàng kim, thời tuổi trẻ vì đó là qui luật, tuy nhiên ông cũng có những cám xúc vui buồn nhất là khi nhắc đến vai Nguyễn Thế Nam trong Ánh Sáng và Bóng Tối, một vỡ diễn mà soạn giả Ngọc Linh đo ni đóng giày cho ông, đề rồi ở tuồi 36 lừng lẫy với vai Thế Nam, rồi 38 năm sau lại chơi một ván bài mạo hiểm khi vào lại vai này. Nhưng ông rất vui, rất ấm lòng khi biết rằng thế hệ trẻ vẫn công nhận,vẩn khen nghệ sĩ Hùng Minh, thế hệ khán giả trước xem lại thốt lên hai chữ " tội nghiệp" đầy trân trọng. NS Hùng Minh với khả năng nói chuyện lưu loát, nhấn nhá, cùng với tấm chân tình, sự thoả nguyện đã làm cho phần giao lưu tràn đầy kỷ niệm, ý nghĩa...Nếu ai đã từng nghe tuồng Duyên Ai Nấy Gặp, nghệ sĩ Hùng Minh vào vai chính cùng với nghệ sĩ Thanh Hương,Thanh Loan, Văn Hường, Hề Minh thì ông cũng là một kép có giọng ca vàng vàng chớ không phải đơn thuần là một kép diễn như ông khiêm tốn khi từ chối lời MC mời hát tặng khán giả tại chỗ cũng như cộng đồng mạng.

Image
NS  Hùng Minh cùng các thành viên CLVNCOM

Xin cám ơn ông đã đến với buồi giao lưu, chúc ông nhiều sức khoẻ.

Tác giả bài viết: khangianhandan

Nguồn tin: cailuongvietnam.com