CLVNCOM - Ai cũng có lúc lên bờ lúc xuống ruộng nhưng có lẽ nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh dưới ruộng thì nhiều vì phận bạc, gánh nặng gia đình, lo cho mẹ già, lo cho cháu nhỏ ...và không còn sống bằng nghề trời cho của mình từ năm 1982....Nhưng khi xuất hiện trong buồi giao lưu nghĩa tình giữa cải lương việt nam chấm com và khu nghệ sĩ dưỡng lão, nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh cho thấy sự nhân hậu không những qua gương mặt, mà còn cả qua nụ cười, qua việc ca hát từ thiện. Nghệ sĩ Xuân Lan trong vai trò mới lần đầu tiên làm MC, tay trong tay với nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh làm cho nền sân khấu cải lương có thêm một MC tuyệt vời, hồn nhiên và chân chất làm sao....

Nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh không ngại cho biết nghề nghiệp mình hiện tại
"Tôi mua đồ cưới của các tiệm cho thuê đồ cưới dạt ra, đem về vùng quê cho bà con nghèo thuê lại. Không có mặt bằng nên "tiệm áo cưới" của tôi là chiếc xe đạp cũ kỹ. Hễ cô dâu nào cần là tôi đạp xe đến giao, kiêm luôn cả nghề trang điểm, thậm chí hát giúp vui trong tiệc cưới. Nhờ vậy cũng đủ tiền sống qua ngày" - bà kể với nụ cười hài lòng vì dù sao cũng được sống với sàn diễn một cách lương thiện.

Bà không còn mái nhà để ở khi con gái và người chồng sau của bà mắc bệnh nan y. Bà đã bán nhà để trả nợ vì chữa chạy thuốc thang cho họ, nuôi cháu
Tại Khu Dưỡng Lão, sự vô tư và sư vui mừng khi được mời tham dự một buổi giao lưu nhiều ý nghĩa thể hiện qua lời ca "chay" thắm thiết, rong..giọng ca phản ánh rất chệnh lệch so với tuổi đời của cô. Nghệ sĩ Xuân Lan làm bầu không khí gần gũi hơn khi nói ca hay gần chết mà nói ca không được, ca khơi khơi thôi vì sợ không ăn dây đàn. Sở dĩ nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh thiếu tự tin một chút vì đã lui về đời thường từ năm 1982, đã hơn 30 năm rồi còn gì, cô chỉ tham gia hát từ thiện nhưng hát tân nhạc, và cô đã cho khán giả nghe bài tân nhạc về tình tiền thật ấn tượng, không những có giọng ca vàng cổ nhạc mà còn ca tân nhạc hay rạch ròi, không mang nét cổ nhạc như nhiều nghệ sĩ trẻ cải luơng chuyển sang tân nhạc. Nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh ca trích đoạn Hoa Mộc Lan hai câu vọng cổ của soạn giả Viễn Châu thật có hồn, theo trường phái Thanh Nga...

Trả lời câu hỏi giao lưu "có tuồng nào cô tham gia mà gần giống hay ảnh hưởng đến cuộc đời thăng trầm của mình?". Nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh trả lời nhanh có chớ, cô không gợi cho khán giả biết về mảng chìm buồn của mình mà nói về mảng nổi vui tươi, đó là lương duyên giữa cô và nghệ sĩ Thanh Sang, thương nhau qua vai tuồng,tập tuồng rồi thành vợ thành chồng.

Nghệ sĩ Xuân Lan gày độ nhân dịp nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh nhắc về vở tuồng "Truờng Tương Tư" khi đề nghệ cô hát một đoạn về tuồng này, nghiệt thay cô không còn nhớ gì về phần vai của mình, chỉ nhớ phần vai của "ổng", dù vai của người "nóng như Trương Phi" thời tuổi trè, nhưng vì khán giả, nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh đã quên cái riêng mà hát cho khán giả nghe. Hát khơi khơi vậy đó mà hay đến nổi nghệ sĩ Minh Cảnh Em phát biểu " Ca chay như chị em không dám ".
Sự trở lại của nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh trên sân khấu nhỏ, ngắn ngũi như đầy tình đồng nghiệp, tình tri ân khán giả. Khán giả sẽ không bao giờ quên giọng ca ấy và muốn nghe thêm thưa cô Diệp Tuyết Anh mà mấy muơi năm qua cô mất dần lòng tin.
Ý kiến bạn đọc