Đang truy cập :
54
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 53
Hôm nay :
28792
Tháng hiện tại
: 509891
Tổng lượt truy cập : 31265873
Nữ danh ca Lệ Thu vừa qua đời vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 15 Tháng Giêng, sau một thời gian bị nhiễm COVID-19, ái nữ của bà xác nhận với nhật báo Người Việt. Vì lý do riêng tư, ái nữ của danh ca không muốn nêu tên.
Hữu Tài – Bích Thủy: Một lần cho đến trọn đời
Hữu Tài sinh năm 1945 tại Cần Đước - Long An đi hát năm 1963 ở đoàn Tinh Hoa của bà Mười Cơ (thân mẫu của nghệ sĩ Kim Thoa). Bích Thủy sinh năm 1950 tại Thị xã Bến Tre, bắt đầu đi hát năm 1965 tại đoàn Tinh Hoa. Anh chị quen nhau ở đoàn Tinh Hoa, hạp tính nên thương, hứa hẹn khi nào thành công sẽ làm đám cưới. Năm 1968 anh được ông Tư Hiếu đưa về đòan Dạ Lý Hương nhưng gặp phải dàn kép đầy sao của đòan nên chỉ hát đúp vai phụ, rãnh rỗi đi thu dĩa, hát đài phát thanh. Một năm sau chị cũng về đòan Dạ Lý Hương, may mắn được NS Bạch Tuyết, Phượng Liên thương như em gái, tận tình giúp đỡ, nên có nhiều vai diễn hay, được NS Ba Vân nhận làm đệ tử, còn anh theo NS Tám Vân bái sư học nghề. Năm 1970, miền Nam nhiều biến cố xảy ra, để giữ tình yêu của mình, anh chị quyết định thành hôn , đầu năm cưới, cuối năm sanh con gái đầu lòng Nguyễn Thị Dương Thủy chào đời. Một năm sau con gái thứ Nguyễn Thị Thảo có mặt trong gia đình hạnh phúc ấy, tiếp tục một năm sau nữa , cậu trai út Nguyễn Văn Vũ ra đời, vậy là anh chị có đủ nếp, tẻ. Đến hôm nay đàn cháu ngọai, nội được 3 trai, 2 gái, các con đều có gia đình riêng. Anh chị hủ hỉ bên nhau, đi hát, làm công tác từ thiện, thanh thản với nhũng gì mình đang có. Anh chị có..mối tình đẹp, thuần khiết, chung thủy, bình lặng một cách không ngờ, so với cuộc đời NS đầy gian truân, sóng gió.
Lần đầu tiên quen nhau, rồi yêu, rồi hứa hẹn mấy năm xa cách họ vẫn giữ được mình, kết thúc bằng cuộc hôn nhân bền chắc, hiếm có mối tình NS như vậy. Hơn 40 năm yêu thương, chung sống, chỉ một lần chị to tiếng với anh, khi anh vui chơi quá chén với bạn bè, thật ra chị muốn giữ sức khỏe, giữ giọng ca cho anh. Sau lần đó, anh nhận ra mình sai, càng quý trọng vợ, bởi chị không muốn những sa đà quá đáng làm tổn hại đến anh, người chồng, người cha trong mái ấm của chị. Anh hiểu chị rất thẳng tính và rất yêu chồng...
Sau năm 1975, anh chị hát ở một số đoàn như đoàn Sơn Minh, Hậu Giang, Bến Tre, Trần Hữu Trang, Thanh Nga... Có trình độ học vấn tương đương nhau (cùng tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp) nên dễ cảm thông, bàn bạc, chia sẻ với nhau những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Biết anh nóng tính, dễ nản chí khi gặp khó khăn, trắc trở, chị dịu dàng khuyên giải, động viên. Chị thương anh bởi cái tính hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu anh em con cháu, làm có tiền luôn giúp đỡ gia đình, bà con dòng họ. Anh có quan niệm sống lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình, như nghề bác sĩ nhìn bệnh nhân vui, là hạnh phúc của mình. Anh thương chị vì cái nết đầm thắm thẳng tính rất là chung thủy. Dù là một nghệ sĩ, ngoài thời gian hát chị dành tất cả cho gia nuôi dạy con chu đáo, chăm sóc chồng hết mực. Nhìn quanh anh thấy hạnh phúc của mình quá tuyệt vời, nên anh rết trân trọng, thấy mình được nhiều ơn phước. Chị rất ham đọc sách, bổ sung kiến thức để làm nhà kiểm duyệt đầu tiên từng tác phẩm của anh, chị góp ý văn chương, cấu trúc bố cục... Nhiều lúc anh sáng tác quá sức, bế tắc chị cầm viết thay anh viết tiếp những đoạn kịch còn dang dở. Có làm công việc viết lách, chị mới thấu hiểu những khó khăn, mệt nhọc mà anh trải qua.
Có hơn 50 kịch bản cải lương dài đã được ra đời nơi căn nhà nhỏ ở đường Hung Phú - Quận 8 - TPHCM, tất cả đã được thu hình phát sóng, hoặc làm băng video. Anh quý chị, vì chị luôn đồng hành, chung vai sát cánh với anh. Dạo nọ anh đau tim rất nặng, có người bày vừa điều trị, vừa chay trường, anh áp dụng thấy hiệu quả, bệnh dứt hẳn , nên ăn chay trường hơn 15 năm. Thấy vậy chị cũng tập ăn chay trường cho có bạn với anh, những ngày đầu nuốt không vô, có khi đói lả, chị vẫn tập cho quen. Ngoài việc đi chùa, anh chị vẫn thường xuyên tụng niệm, là những phật tử mộ đạo, anh chị hay đi hát từ thiện. Vui nhất là được hát cho các chùa, ở đó anh chị thấy mình trong sáng, vô tư, lời ca tiếng hát của mình như những làn hương bay thoang thoảng giữa cảnh trang nghiêm của chùa.
Bích Thủy - Hữu Tài có một đức tính rất đáng quý là khiêm tốn, nhường nhịn, đối với mọi ngươi hòa nhã, thân thiện, không bon chen, tranh đoạt. Có ai chơi xấu, lấn luật, anh chị cười hiền, bỏ qua không chấp. Anh chị luôn muốn tìm sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, để sống với nghề, với con cháu, và trên hết là với mái ấm mà anh chị đã chọn một lần từ hồi còn rất trẻ, hẹn cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Anh chị nhìn rất trẻ, so với tuổi đời. Vẫn thường xuyên đi hát, sáng tác và trường chay, kinh kệ. Bích Thủy - Hữu Tài mối duyên trần trầm lặng, bình dị hiếm có trong giới nghệ sĩ cải lương.
(báo Sân Khấu 03/2008)
Mã an toàn:
Nữ danh ca Lệ Thu vừa qua đời vào lúc 7 giờ tối Thứ Sáu, 15 Tháng Giêng, sau một thời gian bị nhiễm COVID-19, ái nữ của bà xác nhận với nhật báo Người Việt. Vì lý do riêng tư, ái nữ của danh ca không muốn nêu tên.
Ý kiến bạn đọc