NS Tú Sương
CLVNCOM - Hôm nay tình cờ xem chương trình truyền hình thực tế của đài Vĩnh Long: CÙNG NHAU TỎA SÁNG trong đêm chung kết xếp hạng, và cải lương đã lên ngôi ở 1 sân chơi giành cho khán giả trẻ với sự cuồng nhiệt của cả khan phòng từ khán giả cho đến ban giám khảo và cả các nghệ sĩ của các đội chơi khác. Thật tuyệt vời, cảm giác cho tới tận bây giờ vẫn rất hân hoan.
Nhóm Tam Sắc với nghệ sĩ Tú Sương làm nòng cốt đã cho ra một trích đoạn tuyệt vời như vậy, một tiết mục không chỉ hay về mặt chuyên môn mà còn rất tuyệt ở tính thời sự, như một lời đáp trả cho chuyến thăm của Tập Cận Bình: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ.
Dàn giám khảo cùng đứng dậy vỗ tay trước màn trình diễn xuất thần của đội Tam Sắc ĐỘI TAM SẮC thi cuối cùng với số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo. Hay tuyệt,các nghệ sĩ của chúng ta cũng rất khôn ngoan, họ không công khai thể hiện chính kiến như người dân đã làm trong mấy ngày qua và đã có nhiều người phải bị đổ máu, nhưng qua vở trích đoạn này và những lời nhận xét của ban giám khảo chúng ta cũng đã thấy chính kiến của họ. Như Việt Hương bảo trích đoạn đã được trình diễn rất ĐÚNG THỜI ĐIỂM, hay nhà báo Trác Thúy Miêu cũng đã cám ơn đội Tam Sắt dàn dựng tiết mục này và có một thứ tình yêu khác lớn hơn tình yêu gia đình, lứa đôi đó là tình yêu quê hương tổ quốc, và nhắc lại câu nói với một sự tâm đắc khó tả: NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc