Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Lịch Diễn Mới Nhất

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

Ðêm nhạc yểm trợ ca sĩ Hoài Nhân cần sự ủng hộ của khán giả

Thứ năm - 09/10/2014 16:12

Ðêm nhạc yểm trợ ca sĩ Hoài Nhân cần sự ủng hộ của khán giả


Chỉ mới hai tuần gặp lại ca sĩ Hoài Nhân, vậy mà sắc diện anh thay đổi rõ rệt vì căn bệnh ung thư quái ác.

Phóng viên báo Người Việt đến thăm anh buổi chiều, giữa lúc bác sĩ người Mỹ, đang thăm viếng, chăm sóc cho Hoài Nhân tại nhà...



Ca sĩ Hoài Nhân trên giường bệnh tại nhà. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)

Bác sĩ ngồi nói chuyện với anh, bên cạnh chiếc giường bệnh viện được kê sát bên cửa ra vào, không khí trong căn phòng nóng hầm hập, chỉ có chiếc máy quạt nằm giữa nhà, đang phun hơi mát vào nơi anh nằm...

Thấy chúng tôi đến, anh giới thiệu với bác sĩ, chúng tôi là những người bạn đến thăm. Bác sĩ nói: “Thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu, chỉ còn vài tuần nữa thôi, ông nên báo cho con ông để về thăm ông dịp cuối tuần cho kịp”...

Bác sĩ ra về, chỉ còn chúng tôi ở lại với anh trong gian phòng nhỏ, sau cái bắt tay, anh nói nhỏ: “Chắc bạn vừa nghe ông bác sĩ nói chứ hả?”

Tôi làm như không hiểu, hỏi lại: “Nói gì anh?”

Anh chầm chậm, trả lời: “Thì ông ta nói mình chỉ còn vài tuần nữa thôi, bạn là người đầu tiên biết tin này!”

Vậy đó mà anh bình tĩnh, khi thốt ra câu nói ấy, anh nằm lệch sang một bên, sửa lại chiếc ống thở Oxygen.

“Anh có đau lắm không?” Hoài Nhân cho biết: “Ðau chứ, nhưng những lúc bạn bè đến chơi, nói chuyện như thế này, mình cũng quên đau được một chút...”

Anh kể hai tuần trước, sau ngày chúng tôi gặp nhau, trở về nhà anh nôn mửa suốt tuần: “Mấy bữa đó ói, mà máu mũi chảy ra nhiều lắm.”

“Mình đau cả vùng bụng, lan đến trên ngực, mà mỗi lần đau như ai chém vào đó...” Hoài Nhân vừa nói, vừa xoa xoa vòng bụng đã chướng to...

Tôi chợt nhớ đêm ca nhạc ủng hộ Hoài Nhân sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ 45 tối, ngày 10 Tháng Muời, tức Thứ Sáu này, tại Blue Club, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.

“Vé ca nhạc bán đến đâu rồi anh?” Hoài Nhân chỉ cho tôi thấy xấp vé để trên bàn, anh nói: “Mình cũng bán được khoảng gần trăm vé, còn vài chục vé, có người đặt nhưng họ chưa lấy... Phía bên Thùy Vân thì hình như bán chậm...”

Anh nói Thế Sơn cũng mang vé đi bán giùm anh, nhưng hình như không nhiều lắm...

Chúng tôi tính nhẩm, Blue có sức chứa khoảng 200 đến 300 khách, hy vọng bà con, anh chị em yêu thương ca nghệ sĩ, ngày hôm đó sẽ đến dự đông một chút, đến để ủng hộ người ca sĩ lần cuối cùng...

“Coi vậy chứ nhanh lắm...” Tôi tưởng anh định nói điều gì, hỏi lại: “Nhanh gì anh?”

“Thì không còn bao lâu nữa mình được gặp anh Duy Quang rồi...” Ca sĩ Hoài Nhân nói câu ấy, giống như anh sắp sửa lên đường đi xa, chẳng có gì phải lo lắng cả.

Nhìn thân thể chàng ca sĩ mới ngày nào khỏe mạnh, vậy mà bây giờ càng lúc càng teo quắp lại, thật không thể tưởng tượng được sức công phá của căn bệnh nhanh đến như vậy.

Tôi kể cho Thế Sơn nghe về chuyện đi thăm Hoài Nhân, trên đường về.

Ðầu dây bên kia, Thế Sơn lặng im, một chút, anh nói: “Tội quá, nếu anh ấy phải ''đi'' thì quả thật còn quá trẻ...”

Liên lạc giữ vé: Tú Quỳnh (714) 534-4284; Bích Thu Vân (714) 897-4519 hay ban tổ chức (714) 227-9573

Giá vé: VIP $35, đồng hạng $25.

Tác giả bài viết: tcgd

Nguồn tin: NV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN