TỔNG KẾT ĐỐ VUI - Tìm hiểu về tác giả Tường Châu
CLVNCOM - Thật là bất ngờ, ngoài mong đợi của Trang nhà, cuộc đố dzui tìm hiểu về tác giả Tương Châu của chúng ta đã có 201 ý kiến trả lời với 4.248 lượt người xem, trong đó có tới hơn 60 lượt bài của gần 30 fans hâm mộ tham gia trả lời 03 câu hỏi đã đặt ra; có bạn gởi tới trên 10 bài đấy, thiệt là nhiệt tình phải hông các bạn! cuộc dzui của chúng ta đã diễn ra được 39 ngày ( Từ ngày 26/10/2010 đến ngày 05/12/2010) hết sức sôi nổi của các fans hâm mộ trong và ngoài nước tham gia.
I/- Bài tổng kết:
Các bạn thân mến! Thật là bất ngờ, ngoài mong đợi của Trang nhà, cuộc đố dzui
của chúng ta đã có 201 ý kiến trả lời với 4.248 lượt người xem, trong đó có
tới hơn 60 lượt bài của gần 30 fans hâm mộ tham gia trả lời 03 câu hỏi đã đặt
ra; có bạn gởi tới trên 10 bài đấy, thiệt là nhiệt tình phải hông các bạn!
cuộc dzui của chúng ta đã diễn ra được 39 ngày ( Từ ngày 26/10/2010 đến ngày
05/12/2010) hết sức sôi nổi của các fans hâm mộ trong và ngoài nước tham gia.
Có thể nói rằng cuộc dzui của chúng ta đã thành công tép lột- í! mà..mà..m…
tốt đẹp. Trang nhà xin có vài lời tổng kết ngắn gọn sau đây:
1. Các bạn dù ở trong hay ngoài nước, dù nam hay nữ, tuổi lớn hay nhỏ, làm
việc ở các lĩnh vực khác nhau và cách thể hiện có khác nhau qua lời văn mộc
mạc, chân tình hay ý đẹp, lời bàn luận chân thành nhưng đầy trách nhiệm hay
chỉ là lời tán đồng chia sẻ với thành viên CLVN, nhưng tựu chung các bạn đều
đã thể hiện tình cảm tốt đẹp và sự mến mộ của mình dành cho bộ môn nghệ thuật
sân khấu cải lương và tác giả Tường Châu. Thật xúc động có bạn đã phải mờ mắt,
run tay lướt web để tìm thông tin cho câu trả lời, mặc dù thành viên
nguyenkhoiktc đã bí mật..í..í mà.. bật mí vài lần nhưng vẫn không có bạn nào
trả lời trọn vẹn các ý của 3 câu hỏi đặt ra! thật đáng tiếc. Trang nhà cũng
rất hoan nghênh biểu dương đối với những bạn đã chịu khó tổng hợp các ý kiến
chia sẽ của các bạn thành viên nhằm giúp cho Trang nhà trong việc tổng kết
thuận lợi dễ dàng.
2. Câu hỏi để làm sáng tỏ một vấn đề ở đây không có nghĩa chỉ là sự tìm tòi mà
ý nghĩa cao hơn đó chính là việc chúng ta tôn vinh một tài năng, một tâm huyết,
một sự cống hiến không mệt mỏi vì sự tồn tại và phát triển bền vững của nghệ
thuật sân khấu cải lương, mà trong thời buổi hiện đại này nó chính là hồn của
dân tộc, văn hóa dân tộc, nó xứng đáng trường tồn.
Vì thế với 3 câu hỏi đã đặt ra thì dù có bạn đã từng thưởng thức trên sân khấu
nhiều lần, có bạn chỉ mới nghe qua băng, đĩa hát, thậm chí có bạn chỉ mới tiếp
xúc qua màn hình youtube DVD Nổi Nhớ mà Trang nhà mới post vào trung tuần
tháng 10/2010, hơn nữa tác giả Tường Châu bút danh của một nữ nghệ sỹ vốn đã
mang bản tính thích lặng lẽ, giản đơn, thầm lặng giữ nghề, tuy là một ngôi sao
của thế hệ vàng cải lương nhưng chị vẫn là người thường đứng phía sau khích lệ
cho lớp trẻ tiến lên. Vì thế các bạn có trả lời trúng hoặc chưa trúng, điều đó
không quan trọng, mà điều quan trọng là qua đây chúng ta có dịp để hiểu thêm
về tài năng đa dạng, sự tâm huyết với nghề nghiệp và sự tồn vong của bộ môn
nghệ thuật cải lương luôn gắn với tên tuổi của nữ Nghệ sỹ Mỹ Châu và tác giả
Tường Châu mà Trang nhà nghỉ là chị mong gởi gắm nỗi niềm cùng người hâm mộ.
Còn một điều thú vị nữa là qua cuộc đố vui này chúng ta lại biết thêm về người
chỉnh lý kịch bản trong rất nhiều tuồng ghi “Vĩnh Khanh” cũng chính là nghệ sỹ
Mỹ Châu. Vĩnh Khanh là tên của một người cháu ruột Mỹ Châu (Con của chị ruột
NS Mỹ Châu - chị Tư Hồng Châu). Điều này cho ta thấy nổi băn khoăn của kouk
rất thiết thực. Trang nhà hơi bị giật mình trước ý thức đầy trách nhiệm và
thái độ cẩn trọng của kouk! dù rằng Trang nhà cũng đã lường trước sẽ có câu
hỏi đặt ra khi tiến hành cuộc đố vui này. Bởi lẻ, một điều dễ hiểu là NS Mỹ
Châu là một người sống nội tâm, không bon chen, không thích “ kèn trống”, hong
thích ồn ào, mà đặc biệt là hong thích nói nhiều đến sự cống hiến – trưởng
thành góp phần làm sân khấu cải lương đầy hương sắc cho những đóa hoa nghệ
thuật được khoe màu. Chính vì thế mà NS Mỹ Châu lấy rất nhiều bút danh để soạn
thảo bài ca và chỉnh lý kịch bản. Có lẽ là từ cuộc đời thăng trầm và số phận
nghiệt ngã của nghề nghiệp, chắc rằng NS Mỹ Châu mới có ý nghĩ ấy; muốn ẩn
mình trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, mọi lĩnh vực. Trang nhà cũng như các
bạn, chúng ta phải làm một việc không phải cho riêng ai. Đây là trách nhiệm
chung của tất cả chúng ta đối với những người đã quên cả tuổi thanh xuân, quên
cả quyền lợi và danh vọng cho riêng mình, một NS tài hoa, giàu tâm hồn như nữ
NS Mỹ Châu. Còn nếu như NS Mỹ Châu hỏng chịu/hỏng muốn/hổng thích… nhận là tác
giả Tường Châu thì chúng ta không lấy làm ngạc nhiên. Cũng như khi mở chìa
khóa bí ẩn về tác giả T.T.KH nhà văn Trần Đình Thu đã nói: “ Tôi tin rằng, chỉ
có người không nhận là T.T.KH mới chính là T.T.KH”.
Vì thế, Trang nhà cho rằng NS Mỹ Châu hổng chịu/hổng muốn/hổng thích…nhận là
tác giả Tường Châu thì mới chính là bản chất của Mỹ Châu.
3. Cũng qua cuộc đố vui, các bạn đã được chia sẽ thêm một số thông tin quý giá
về tác giả trẻ Phạm Văn Đằng; Nếu có dịp chúng ta sẽ tìm hiểu khám phá thêm về
điều bí ẩn trên con đường lập nghiệp của tác giả trẻ này.
4. Chắc bạn nào cũng hồi hộp chờ xem mình đã đoạt giải như thế nào phải không?
Ngay sau đây là kết quả liền:
A- Người nghệ sỹ cải lương tài hoa nào có tên trong tên ghép được gọi Tác giả
Tường Châu? Và vì sao có tên ghép đó ? ( Nêu 1 vài chi tiết cụ thể?).
- Tác giả TƯỜNG CHÂU chính là Nghệ Sỹ MỸ CHÂU lấy tên ghép với soạn giả Huỳnh
Vũ, tên thật là Huỳnh Quang Tường ( Anh cũng đã từng là biên tập và phát thanh
viên cho đài tiếng nói nhân dân TP, Giám đốc Băng từ Sóc Trăng ; Biên Tập Viên
của đài An Giang…)
Vào năm 2007, sau khi Mỹ Châu từ Hoa Kỳ quay về Việt Nam thì có tâm nguyện là
thực hiện vài chương trình ca cổ ( Chương trình ca cổ “Nổi Nhớ” là 1 trong
những chương trình nằm trong kế hoạch Mỹ Châu đã, đang, sẽ thực hiện để TRI ÂN
khán giả), nên Mỹ Châu mới tìm soạn giả viết baì cho Mỹ Châu hát. Người soạn
giả đầu tiên mà Mỹ Châu nghỉ đến là Huỳnh Quang Tường ( Bút danh Huỳnh Vũ)
chính soạn giả này Mỹ Châu đã thực hiện 2 album của anh rất ăn khách (Cánh
Diều Kỷ Niệm, Anh Cho Em Mùa Xuân). Nhưng thật đau lòng, trong thời gian này
thì Huỳnh Vũ không còn thuận lợi trên con đường sự nghiệp, sức khỏe anh yếu
dần, anh rày đây mai đó vật lộn với cuộc sống vất vã, không ổn định 1 chỗ;
việc tìm soạn giả Huỳnh Vũ cũng khó khăn vô cùng. Và có lẻ Huỳnh Vũ với Mỹ
Châu chắc có duyên trong nghề nên tình cờ NS Đức Minh ( Chồng Mỹ Châu) gặp
ngừi bạn đồng nghiệp kể về gia cảnh rùi cho số điện thoại của Huỳnh Vũ. Một cá
tính khác biệt nữa của Mỹ Châu mà nghe qua không kém phần xúc động là mặc dù
soạn giả Huỳnh Vũ đã sa sút trầm trọng về nghề nghiệp cũng như sức khỏe nhưng
Mỹ Châu vẫn điện thoại liên lạc tìm gặp Huỳnh Vũ. Trước tiên động viên an ủi,
kế tiếp Mỹ Châu đem hàng loạt bài nhạc ( Phần nhiều là nhạc của Phan Huỳnh
Điểu, vì Mỹ Châu thích nhạc của Phan Huỳnh Điểu) tới khuyến khích Huỳnh Vũ
viết lời cổ để khuây khỏa tâm hồn, nhưng do tâm trạng bất ổn công việc làm ăn
thất bại nếu không mún nói là trắng tay cộng thêm cơn bệnh tiểu đường hoành
hành bị suy sụp tinh thần nên Huỳnh Vũ viết bài có nhiều đoạn không sử dụng
được, Mỹ Châu phải chỉnh sữa lại, và vẫn để tên soạn giả Huỳnh Vũ, nhưng Huỳnh
Vũ không bằng lòng vì lời cổ dưới ý tưởng cấu trúc cùng sự gọt dủa của chị Mỹ
Châu đã thay đổi lại hít rùi. Cuối cùng Mỹ Châu lấy tên TƯỜNG ghép lại với tên
CHÂU thành tác giả TƯỜNG CHÂU. Kể từ đó cho dù có hợp soạn với Huỳnh Vũ hay
chỉ riêng lẻ Mỹ Châu viết bài thì chị vẫn đề bút danh TƯỜNG CHÂU. Theo suy
nghỉ của Trang nhà chen phần duy tâm một chút là NS Mỹ Châu muốn lấy bút danh
chữ TƯỜNG trong chữ CHÂU để quên đi bút danh Huỳnh Vũ không được may mắn ấy…
Sau này có một số bài mang bút danh Tường Châu được Dì Sáu Liên hãng đĩa Việt
Nam phát hành trên băng đĩa, được biết số tiền của những tác quyền đó Mỹ Châu
gửi trọn vẹn cho Huỳnh Vũ, thông tin này do người thân của Huỳnh Vũ kể lại,
còn thêm một chi tiết này nữa cho dù đang ở Mỹ hay những lần về Việt Nam Mỹ
Châu luôn âm thầm ủng hộ Huỳnh Vũ về mặt vật chất; món quà vật chất qua mỗi
lần ủng hộ đó là thể hiện cả một tình cảm đầy trách nhiệm đồng nghiệp của Mỹ
Châu đối với hoàn cảnh của Huỳnh Vũ trong lúc tinh thần đang suy sụp. Việc làm
này của Mỹ Châu chủ yếu khích lệ tinh thần cũng cố niềm tin cho Huỳnh Vũ lấy
lại thăng bằng tâm lý, phục hồi sức khỏe, sớm khẳng định lại ngòi bút sắc bén
của mình như thuở nào…. đó là tấm lòng và sự sẻ chia của một con người đầy
lòng nhân hậu.
( Toàn bộ thông tin trên đây là do một người rất am tường về tác giả Huỳnh Vũ
cung cấp)
B- Có bao nhiêu bài ca có lời cổ do Tác giả Tường Châu viết? Nêu tên cụ thể
những bài ca.
- Có rất nhiều bài ca có lời cổ do Tác giả Tường Châu viết, trong khuôn khổ
bài tổng kết này chỉ nêu thí dụ vài bài mà thôi nhe: Không bao giờ quên anh,
Ru nữa vầng trăng, Bóng mát, Nhớ mẹ lý mồ côi, Chuyện hợp tan, Ở hai đầu nổi
nhớ, Ru lại câu hò…W..W…
C-Có bao nhiêu vở cải lương do nghệ sỹ được ghép dưới tên tác giả Tường Châu
tham gia dàn dựng và diễn? Nêu tên cụ thể những tuồng cải lương.
- Còn những vở cải lương do nghệ sỹ được ghép dưới tên tác giả Tường Châu tham
gia dàn dựng và diễn cũng không phải là ít đâu nhe, cũng chỉ nêu tên vài tuồng
cải lương như: Thái hậu Dương Vân Nga, Khi rừng mới sang thu, Tơ vương sầu ly
biệt, A Khắc Thiên Kiều, Bóng hồng sa mạc, Khúc hát đoạn tình, Còn mãi mùa
xuân, Tiêu Anh Phụng, Sở Vân cưới vợ, Sở Vân cứu giá, Truyền thuyết về tình
yêu, Sân khấu về khuya, Người yêu của cha tôi, Chiều đông gió lạnh về, Hoa độc
trong vườn, Muôn dặm vì chồng, Mưa bay trong đời, Kiếp nào có yêu nhau, Đi tìm
hạnh phúc, Tiếng sáo trăng khuya…vv .vv…
Mong các bạn cùng chia sẻ.
5. Như vậy là các bạn có thể biết mình được giải gì rồi. Hãy tự thưởng cho
mình trước nhé, bởi vì chỉ cần có sự nhiệt tình và dành tình cảm cho sự mến mộ
bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương là đã tưởng thưởng được rùì. Giải thưởng
ở đây được dành cho những bạn có nhiều bài gửi ( Có chú ý đến những bài trả
lời câu hỏi sớm hơn) và có nội dung sát với ĐÁP ÁN Trang nhà đưa ra phải hông
các bạn. Trang nhà chỉ còn tặng ALL các Fans nhiều cái vỗ tay nhé! Hi… ...hi..
... ...hi.
Cám ơn các bạn đã tham gia cuộc đố vui này, và hy vọng các fans tiếp tục dành
cho Mỹ Châu – Tác giả Tường Châu những tình cảm tốt đẹp, Chào thân ái, hẹn lần
sau, nhưng chưa biết lúc nào!
II/- Công bố kết quả và trao Giải:
1. Giải Nhất: Không có
2. Giải Nhì thuộc về bạn chanhkim====== : 699 999 VNĐ
3. Giải Ba thuộc về bạn Tantan121====== : 599 999 VNĐ
4. Giải Tư thuộc về bạn nguoicodonsg ==== : 399 999 VNĐ
5. Giải Năm thuộc về bạn thanhdanh===== : 299.999 VNĐ
6. Giải Năm thuộc về bạn khachla ======= : 299 999 VNĐ
7. Giải Khuyến khích thuộc về bạn: BichNuong : 199 999 VNĐ
8. Giải Khuyến khích thuộc về bạn nguyen=== : 199 999 VNĐ
nguyenkhoiktc
Ý kiến bạn đọc