Đang truy cập : 160
•Máy chủ tìm kiếm : 24
•Khách viếng thăm : 136
Hôm nay : 3088
Tháng hiện tại : 373875
Tổng lượt truy cập : 77408968
Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.
một cảnh
Ngày Rằm tháng Chạp vừa qua, ông đã đóng vai Trương Phi cùng con trai Huỳnh Văn Dũng (nghệ danh Châu Hùng) vai Ngô Tôn Quyền và Quan Công, cháu nội Thanh Phong 18 tuổi vai Châu Xương trong vở LƯU BỊ CẦU HÔN GIANG TẢ nhân dịp cúng lễ Kỳ Yên Thượng Điền tại đình An Lạc (Vĩnh Long).
Năm 2007, gánh hát bội Đồng Thinh đã vinh dự được mời biểu diễn tại Liên hoan Nghệ thuật dân gian thế giới tại Hoa Kỳ (Lễ hội Smithsonian năm 2007 với chủ đề “Mê Kông - Dòng sông kết nối các nền văn hóa” do Viện Smithsonian tổ chức tại Oasinhtơn). Đây là dịp để gánh hát bội Đồng Thinh biểu diễn giới thiệu với bạn bè năm châu loại hình sân khấu cổ điển của dân tộc. Gánh hát bội tham gia lễ hội tại Mỹ có tác động tích cực tới việc bảo tồn, phát triển loại hình hát bội - một loại hình văn nghệ truyền thống đang có nguy cơ bị mai một. Sau đó, đoàn hát bội Đồng Thinh đã được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời biểu diễn tại Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 với 4 trích đoạn tiêu biểu trong các vở: “San Hậu”, “Thần nữ dâng Ngũ linh kỳ”, “Võ Tam Tư chém cáo” và “Trảm Trịnh Ân”.
Đoàn nghiên cứu của chúng tôi vô cùng xúc động vì cách ca diễn rất điêu luyện và “rất lửa” của ông Bầu 83 tuổi, cũng như sự yêu nghề đầy nhiệt huyết của con cháu ông- một thế hệ đầy tự hào vì truyền thống nghệ thuật của cha ông một thời đầy gian nan gầy dựng vẫn còn được con cháu tiếp tục kế thừa và đã gặt hái nhiều thành công.
Xin kính chúc quý đoàn, quý gia đình luôn dồi dào sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật cũng như cuộc sống.
Trân trọng,
Diễn giả văn hóa: HỒ NHỰT QUANG
Ngày 27/01/2016
Mã an toàn:
Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.
Ý kiến bạn đọc