"CHUYỆN TÌNH HOA SƠN" MÃI NGÂN VANG...

Nhã Thi & Như Huỳnh

Nhã Thi & Như Huỳnh

CLVNCOM- Tối qua em dán mắt vào màn hình không rời 1 phút 1 giây nào nên không có cmt được. Một vở diễn đáng được ca ngợi để ủng hộ tinh thần tác giả và cả ê-kíp thực hiện nên Na viết vài lời. Văn không hay nên ai xem qua xin đừng cười:
Image

Có lẽ từ khi xem vở Hiu Hiu Gió Bấc trong đêm chung kết Hạt Ngọc Mùa Vàng đến giờ, tôi mới có cảm hứng ngồi dán mắt vào màn hình coi từ đầu tới cuối một vở cải lương như đêm qua. 
Vở Chuyện Tình Hoa Sơn dù chưa có cao trào, dù chưa đẩy kịch tính lên đến đỉnh điểm nhưng TÁC GIẢ Lâm Viên đã mang đến cho khán giả một nội dung hoàn toàn mới mẻ, không theo lối mòn của mấy vở khác là cứ dựa theo một tuồng tích nào đó của Trung Quốc, vì vậy không gây ra sự nhàm chán cho khán giả. :)) :)) :)) 

Image

Xem đến hết vở, tôi không tìm thấy có điểm nào để có thể bắt bẻ cả về phần nội dung cũng như phần diễn xuất. Các diễn viên diễn khá tròn vai. Đặc biệt tôi thật sự yêu thích 3 nhân vật trẻ:

Image

• So với những vai diễn trước đây thì Như Huỳnh diễn khá thành công vai Huệ My, khiến tôi thật sự yêu thích nhân vật này. Như Huỳnh cho tôi thấy hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và lương thiện. Rất đáng yêu. Phải nói là ĐẠO DIỄN đã làm cho Như Huỳnh lột xác và có 1 vai diễn rất đẹp... :)) 

Image

• Nhã Thi rất phù hợp với những vai diễn nhí nhảnh như thế này. Dù lúc hấp hối của Hoàng Cơ chưa đẩy đến cao trào, chưa làm tôi xúc động tột độ nhưng cũng đã làm cho tôi rưng rưng nước mắt. Có lẽ do giới hạn về thời gian nên tác giả và đạo diễn không cho khán giả thấy cảnh Hoàng Cơ nhận lấy cái chết như thế nào, mà tự nhiên “bắt” khán giả chấp nhận Hoàng Cơ sắp chết thì đột ngột quá, có lẽ vì thế mà khán giả chưa kịp cảm nhận sự đau đớn. Dù sao thì Nhã Thi cũng đã diễn rất tròn vai... :)) 

Image

• Có cảm tình với Minh Trường từ vai Chiêu Nhật Nam (Xin Một Lần Yêu Nhau), tôi nghĩ Minh Trường có "CÁI DUYÊN" của 1 kép chánh. Không biết mọi người nghĩ sao chứ theo tôi thì một khi đã bước chân lên sân khấu thì anh kép chánh có 1 giọng ca hay thôi chưa đủ, mà còn phải có “cái duyên” ấy. Từ dáng dấp đến gương mặt, từ giọng ca đến diễn xuất, Minh Trường xứng đáng được giao đóng chánh. Và lần này Minh Trường cũng không làm cho tôi thất vọng. Vai Lý Nhất Thanh tuy chưa có nhiều đất diễn nhưng cũng đủ để chứng tỏ Minh Trường diễn khá thành công một công tử hào hoa phong nhã. :)) 

Image

Giọng ca Minh Trường đêm qua khi vào 2 câu vọng cổ nghe chưa “tròn trịa” lắm nhưng điều này có thể thông cảm, vì ngay cả trên sân khấu ca nhạc thì hát live cũng không thể nào bằng hát trong phòng thu được, huống chi đây là sàn diễn, nghệ sĩ còn phải tập trung cho phần diễn xuất nữa.

Image

Ns. Lê Tứ có nhiều đất diễn nhất và diễn khỏi chê rồi. Lê Tứ đã chứng tỏ “đẳng cấp” của mình trên sân khấu (tuy có vài chổ thoại hơi bị vấp? Nhưng không sao.) :)) 

Image

Ns. Phượng Loan cũng vậy. Tuy ít đất diễn nhưng vào vai bà mẹ khá đạt và giọng ca cũng hay.:)) 

Image

Một điều để khen nữa là trang phục của nhân vật nào cũng quá đẹp! :)) 

Image

Nói chung đây là một vở diễn nhẹ nhàng, đúng với mục đích giải trí. Không cứ phải là cải lương thì phải ủy mị, ướt át, khiến khán giả khóc hết nước mắt thì mới gọi là hay. Trong thời buổi khan hiếm kịch bản, các sàn diễn cứ phải “nhai đi nhai lại” các kịch bản cũ thì Chuyện Tình Hoa Sơn ra đời là rất quý, rất đáng trân trọng. :)) 

Image

Xin cảm ơn Ban Tổ Chúc và cả ê-kíp làm nên vở Chuyện Tình Hoa Sơn này, để khán giả được thưởng thức một bữa ăn tinh thần thú vị. Và hy vọng rằng, chương trình NMCV “thừa thắng xông lên” để trong tương lai còn cống hiến cho khán giả nhiều vở cải lương mới và hay như vậy nữa!

:)) :)) :)) :)) :))

Image


Image


 Na Hasfarm 

XEM THÊM CHI TIẾT - HÌNH ẢNH & VIDEO TẠI ĐÂY

Nguồn tin: Na Hasfarm - CLVNCOM