Gia đình nghệ sĩ Châu Thanh -
Ngọc Huyền Châu nói lời chia tay khán giả và đồng nghiệp trong
xúc động
Gần 35 năm theo nghiệp diễn, nghệ sĩ Châu Thanh (tên thật là
Trần Tuấn Kiệt) đã tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động nghệ
thuật. Khán giả nhớ đến anh qua chất giọng trầm ấm và cách vào
vọng cổ hơi dài.
Sinh ra và lớn lên tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh
Tây Ninh, anh là con thứ ba trong một gia đình có 6 anh em (4
trai, 2 gái). Cuộc sống nông thôn nghèo khổ và vất vả đã hun
đúc trong anh niềm khát khao làm nghệ sĩ để giúp gia đình
thoát khổ.
“Thời đó phương cách giải trí duy nhất của ba tôi – nghệ nhân
Minh Chương, là đờn ca tài tử. Ba tôi ca vọng cổ và rành 3 nam,
6 bắc nên với bà con trong xóm ông được mệnh danh là nghệ sĩ
nông dân” – nghệ sĩ Châu Thanh cho biết. Có lẽ ảnh hưởng từ
dòng máu nghệ sĩ của cha, 6 anh em trong nhà nghệ sĩ Châu
Thanh đều có giọng ca hay nhưng cũng chỉ mỗi mình anh đến với
nghề hát.
Bích Hạnh, ca sĩ Ngọc Sơn, NSND
Lệ Thủy, NS Kiều Tiên đến chúc mừng kỷ niệm 35 năm ngày cưới
của vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh.
Thế là những buổi trình diễn văn nghệ quần chúng ở xả Phước
Chỉ, Trảng Bàng, khán giả không còn trông thấy Tuấn Kiệt ca
ngọt như mía lùi mà thay vào đó là niềm vui vì biết con trai
của ông Minh Chương đã đầu quân về Đoàn Cải lương Sài Gòn II (năm
1979). Trên sân khấu này anh đã được đóng thế một số vai trong
các vở như: Tìm lại cuộc đời, Khách sạn Hào Hoa, Tiếng hò sông
Hậu, Nếu em là hoàng đế, Nắng ấm ngoại ô... với nghệ danh Tuấn
Kiệt.
Linh Tâm, vợ chồng NSND Lệ Thủy
và đạo diễn Phượng Hoàng chúc mừng Châu Thanh
Sau đó, anh được nghệ sĩ Phương Bình (HCV giải Thanh Tâm năm
1967) mời về cộng tác và diễn các vai chánh cho Đoàn Cải lương
Hương Biển. Lúc này anh đổi nghệ danh là Bảo Châu (1980), diễn
trong các vở: Giọt máu oan cừu, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Bạch
Viên - Tôn Cát, Thạch Sanh - Lý Thông... Năm 1981, anh về Đoàn
Cải lương Sài Gòn III, có mặt trong các vở: Tình ca biên giới,
Nàng Sa-Rết, Mái tóc người vợ trẻ...
Rồi sau đó, anh về hát cho Đoàn Cải lương Cao Nguyên, bắt đầu
luyện ca hơi dài. Năm 1987 anh được mời về Đoàn Cải lương
Trung Hiếu, khẳng định tên tuổi một nghệ sĩ ca hơi dài ấn
tượng và có nét riêng trong cách ca, xử lý ngân luyến với nghệ
danh Châu Thanh.
Minh Béo và NSND Lệ Thủy đến chúc
mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Châu Thanh.
Soạn giả Đăng Minh, có mặt trong buổi tiệc đã nhận xét: “Những
năm ở Đoàn Cải lương Trung Hiếu, mặc dù hát chánh nhiều vở
nhưng thật tình mà nói Châu Thanh không có được vai nào xuất
sắc. Thế nhưng, anh đã được NSND Diệp Lang dìu dắt, nâng đỡ,
chỉ bảo, để có được một vai Phê – vở Khi người điên biết yêu,
khiến giới chuyên môn bất ngờ. Và từ đó về sau, anh thăng hoa,
có nhiều sáng tạo trong ca diễn”.
Hồng Tơ (người thứ hai từ phải
sang) mang lại nhiều tiếng cười trong ngày tạm biệt gia đình
Châu Thanh.
Đồng nghiệp đã xúc động khi cả gia đình nghệ sĩ Châu Thanh nói
lời chia tay khán giả và sân khấu quê nhà, để bắt đầu một cuộc
sống mới trên xứ người. Bất ngờ hơn khi lần đầu tiên nghệ sĩ
Ngọc Huyền Châu – vợ của Châu Thanh đã chia sẻ về cuộc hôn
nhân của mình: “Chúng tôi đã có một thời gian chia tay. Lúc đó
cả hai còn nông nổi, nên đã không kìm nén được cá tính. Khi đó
con gái của chúng tôi – ca sĩ Châu Ngọc Linh mới 10 tuổi, khi
anh Châu Thanh nghe được con gái cầu nguyện cho ba mẹ hết giận
nhau, để con có cha, có mẹ, và chúng tôi đã hàn gắn lại cuộc
hôn nhân tưởng khó mà kết nối lại”.
Nghệ sĩ Kiều Tiên (vợ của cố NSƯT Minh Phụng) nói: “Không lâu
đâu, khi đã ổn định việc đoàn tụ với các con tại Mỹ, Châu
Thanh và Ngọc Huyền Châu sẽ về hát tại quê nhà. Vì nghệ sĩ xa
quê hương ai cũng mong được quay về với khán giả đã từng dành
cho họ nhiều tình cảm”.
Vợ chồng Châu Thanh tặng hoa hai
bà mẹ tuổi 80 (mẹ của Châu Thanh là người thứ hai từ phải
sang)
“Niềm vui và những câu chuyện về nghề nghiệp của buổi tiệc hôm
nay đã khiến vợ chồng tôi quên đi nỗi niềm phải rời xa quê nhà.
Chúng tôi mong sớm quay lại sau khi đoàn tụ với các con trên
xứ người” – Châu Thanh tâm sự.