Đang truy cập : 234
Hôm nay : 27951
Tháng hiện tại : 96669
Tổng lượt truy cập : 79073784
Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.
Giá vé cải lương 15 nghìn đồng là hơp lý!
Thu nhập giới này trung bình khoảng 3 triệu đồng 1 tháng( khoảng 150 $), họ phải làm việc bình quân (25 ngàyX 8 tiếng) 200 tiếng, bình quân mỗi tiếng 15 nghìn, chưa bù trừ chi phí xăng nhớt, xe cộ, ăn ở, giúp gia đình...vật giá leo thang, lạm phát phi mã, vật chất tính theo tiền đô la, nên còn dư lại không là bao nhiêu, nhiều người còn thiếu.
Một vé xem phim tại Mỹ với rạp âm thanh hiện đại, sạch sẽ, hệ thống âm thanh hình ảnh rõ nết mà giá vé chưa bằng một giờ lạo động tối thiểu(7.5 $).
Trong khi cải lương xuống dốc,không có tuồng tích mới, rạp hát tạm bợ, thiếu bóng danh ca... giá vé cải lương khoảng 10,000-20,000 đồng là hợp lý. Giá Víp cao nhất có thể là 200,000 đồng một vé.
Về phía nhà làm nghệ thuật giá vé như thế này thì có nước bỏ nghề nên cải lương đang trong thời kỳ đen tối
Chuơng trình của Kiều Oanh bán vé VIP 1,5 triệu, vé bình dân 1 triệu đồng,có cảm giác như cắt cổ, là không thề nào đem cải lương đến khán giả được. Chượng trình tháng 9 của nghệ sĩ Vũ Linh là 500 nghìn, 600 nghìn một vé cũng khó chạm tay mua vé, bà con nghèo nóng ruột khi bỏ ra số tiến lớn so với thu nhập của mình
Đó là dựa vào thu nhập bình quân của giới mộ điệu cải luơng, con số tuy nghe giật mình nhưng không sai chút nào. Nhưng về phìa nghệ sĩ với giá này thì sẽ chết đói. Nên thành viên oecan2000 nhận định "Nếu chỉ nghỉ đến các vị cao-niên, công-nhân, nông-dân, và dân lao-động. Dù cho bộ môn cải-lương xuống dốc, cũng không có giá vé quá bèo là 15 ngàn đồng một vé. Nhưng cũng phải nghỉ đến các nghệ-sỉ, họ lấy gì để sống với giá vé như vậy. Không hợp-lý chút nào. Còn bầu show chẵng lẽ làm không công sao?. Giá bèo cở nào cũng phải từ 50 ngàn trở lên, còn vé VIP tối-thiểu cũng phải là 300 ngàn đồng".
Ăn Tôm hùm khoảng 25 $, vé xem cải lương khoảng 10 $( bằng 1 giờ tiền công lao động tại Mỹ). Bà Tuyết Nga tính giá vé 35 $ tại Mỹ là thích hợp nhưng nhiều người cho là phá giá, hay ôm chắc cái lỗ nhưng vì cải lương có ít rạp, ít khán giả nên không thể lấy số đông làm giàu. Tăng giá vé mắt gấp 100 lần như Việt Nam hiện nay thì tạo ra hiện tượng đóng băng,ít có người dám bỏ tiền mua vé, chỉ có giới đại gia nhiều tiền lắm của, một số ít phài có máu văn nghệ cao và quen biết nghệ sĩ(mạnh thường quân).....
Tại Mỹ giá vé từ 25 USD trở lên thì các vị cao-niên thừa khả-năng đi xem hát. Còn đối-với VN thì 25 USD (hơn 500 ngàn đồng), giới lao-động, nhân-viên văn-phòng, công-nhân, và các vị cao-niên làm sao có khả-năng đi xem hát. Các vị cao-niên tại Mỹ còn có Chánh-Phủ trợ-cấp tiền già, bảo-hiểm sức-khoẽ. Dù sao cũng thoải-mái hơn các vị cao-niên tại VN. Các vi cao-niên tại VN còn phải ngồi lê các chợ để bán từ bó rau, từng cũ hành, từng tấm vé số để mà kiếm sống.
Đề bù lỗ, đôi khi nghệ sĩ cần đại gia chống lưng phía sau, nên tuồng tích, thành phần diễn viên theo ý kiến cùa một số người tiền nhiều, trí ít nên cải lương nghe càng phản cảm, lời lẽ sừa thấy vô duyên, báo chí thì khen trên mây...
NS Bạch Tuyết là người "mở hàng" tạo lạm phát vé khi vé lên đến 50-100-200 nghìn năm 2006 nhưng vẫn cháy vé, rồi nay vé lên 1 triệu -1,5 tr bởi Kiều Oanh-lập nên kỷ lục giá ngang bẳng với Liveshow Vũ Luân về vé vip
Nhà hát Trần Hữu Trang giá vé tăng gấp 4 lần so với 5 năm về trước, năm 2006-2007, giá vé bình quân 40 nghìn nhưng vẫn ế ẩm, nay thì giá vé trung bình 150 nghìn, đôi khi hát phục vụ miễn phí.
Những Lai xô của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ Thanh Tâm thì giá cũng tăng gấp đôi. Đêm Bạch Tuyết năm 2006 giá vé khủng 50, 100, 200 nghìn thì năm 2007 lên đến 500 nghìn và 1 triệu cho vé VIP. Đêm Thanh Sang giá vé cũng cao ngất ngưỡng vì "đáng đồng tiền bát gạo" và chỉ có một trong đời. Giá vé cho một đêm đầy sao hay những show tạp kỷ kết hợp sao ca nhạc, các danh hài, các người mẫu thì dao động trong vùng 200,300,500 nghìn. Giá vé cho Đêm sao phương nam tại miền Bac lập kỷ lục 1,8 triệu do bầu show, nghệ sĩ Kim Tử Long nhưng hát một lần rồi nghệ sĩ không tiến quân tạo đất nữa.
Cải lương phòng trà như Phòng Trà Nam Quang với ầm thực nhưng giá bình quân là 200 nghìn, khán giả có thề thưởng thức từ những tài năng xưa thật là xưa, thế hệ vàng, đến thệ hệ Trần Hữu Trang và Chuông vàng vọng cổ, đa số là các trích đoạn, các bài tân cổ giao duyên vang bóng một thời.
Còn giá vé cải lương hải ngoại thì nằm trong phạm vi 50-100$ với nhiều sao lớn nhỏ, nhiều thế hệ, sao trong và ngoài nước. Đoàn cải lương với dàn sao khiêm tốn cùng với các huy chương vàng giải Phụng Hoàng, có ẫm thực, chào giá vé 35-50 $, giá vé hải ngoại không tăng gì mấy so với 10 năm về trước. Trái với giá vé trong nước, tăng một cách cảm tính theo giá vàng, xăng dầu, đất đai trong khi sao thì ngày có tuổi, tuồng tích cũng già nua,sân khấu thì không có hay rất hạn hẹp...
Giá vé các đoàn tỉnh thì thấp thê thảm, từ trung bình 4 nghìn một vé, nay còn có 2 nghìn nhưng bù lại số lượng đông lên gấp đôi gấp ba, những đoàn có mời một hai sao về tăng cường thì vé nhảy vọt lên 25 nghìn nhưng rồi chỉ hát một đêm là cùng vì dân hết tiền...
Hạ xuống chút nữa là các chương trình truyền hình cải lương miễn phí như những cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ, Ngân Mãi Chuông Vàng, Vầng Trăng Cồ Nhạc, Giọt Nắng Phù Sa, Bông Lúa Vàng, giọng ca hàng tuần...đã được miễn phí mà còn được lên tivi nên lúc nào khán phòng cũng đầy vào những đêm chung kết, những chương trình này là những thí sinh chân ướt chân ráo bước vào nghề, hát những tuồng xưa tích cũ hay theo chủ đề nhà nước...
Giá vé đa tầng, thượng vàng hạ cám nhưng tầng nào cũng hát được vài xuất, nếu không quen những nhà báo, doanh nhân, các mạnh thường quân thì có nước chết thảm dù có ca hay diễn giỏi tới đâu vì có nhiều khán giả cũng lỗ do kinh tế khủng hoảng toàn cầu và nạn lạm phát Việt Nam cao, có mấy phần trăm thôi nhưng vì tiền lớn nên cũng đu? tạo sóng cao gió lớn.
Mã an toàn:
Sao Việt đồng loạt sốc, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến ở tuổi 44.
Ý kiến bạn đọc