Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức About us - CLVN

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT MỪNG SINH NHẬT CLVN TẠI PALOMA CAFÉ (BẮC CALI) CHIỀU TỐI NGÀY 14.4.2012


CLVNCOM - Cái gì cũng có cội nguồn, gốc rễ. Cái gì cũng có bước khởi đầu của quá khứ làm tiền đề cho bàn đạp tiến thân của tương lai. Và khởi đầu nào cũng lắm niềm vui đi kèm với gian nan, khổ cực. Quá khứ khổ giúp cho hiện tại vui, tương lai tươi sáng cũng đáng lắm chứ, đúng không các bạn?

THẮP THÊM NGỌN NẾN YÊU THƯƠNG

CLVNCOM - Mừng sinh nhật lần thứ 10 trang web http://www.cailuongvietnam.com - THẮP THÊM NGỌN NẾN YÊU THƯƠNG.

Kết nối giữa các "tình yêu" của những người mộ điệu yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương trong lúc giữa muôn vàng "giải trí khác" trong thời điểm này chẳng phải dễ dàng chút nào. Ấy vậy mà trang web http://www.cailuongvietnam.com lại còn làm hơn thế nữa: không chỉ là một sân chơi để các bạn dạo quanh khu vườn để làm quen kết bạn tâm giao, để hát ca phiêu bồng theo những bản nhạc tân cổ giao duyên, để nghe và ngắm nhìn lại những nghệ sĩ vang danh một thời vẫn cỏn đó trong các video..., mà http://www.cailuongvietnam.com còn là nhịp cầu để đưa khán giả gần hơn đến với các nghệ sĩ: những người vì nghệ thuật cải lương, vì yêu thích và quý trọng cải lương đã cống hiến bằng sự nhịp nhàng của trái tim hòa chung với giọng hát thiên phú để mang lại nguồn cảm hứng bất tận dành cho khán giả.

Ông ngocanh Lê Kiên Nhẫn cầm nhầm?????


CLVNCOM - Không biết ông ngocanh Lê Kiên Nhẫn cầm nhầm hay cố ý thay thế hầu hết tất cả bài do tancogiaoduyen sưu tầm, tổng hợp, viết đưa lên trang chính của cailuongvietnam.com từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 6 năm 2012 tổng cộng bài lên tới con số mấy ngàn .....sang tên của ông??!!

Ngày 13 tháng 4 năm 2013


CLVNCOM - Hơn 600.000 người đón mừng lễ hội thả diều quốc tế tại Berck-sur-Mer, miền bắc nước Pháp.
Người Miến Điện tổ chức năm mới tưng bừng với lễ truyền thống "lễ hội té nước"
Pháo bông đốt mừng trong buổi lễ khánh thành chính thức viện bảo tàng Rijksmuseum được tân trang ở Amsterdam, Hà Lan.
Thì tại Sài Gòn-Việt Nam và San Jose-Mỹ buổi lễ họp mặt được tổ chức ở hai nơi lúc 16 giờ cùng giờ cùng ngày thứ bảy 13 tháng tư nhằm kỷ niệm lần thứ 9 ngày thành lập website cailuongvietnam.com rất thành công rực rỡ và cũng không kém phần long trọng.

Những “cường nhân” CLVNCOM làm nên buỗi Giao Lưu lần thứ 3


CLVNCOM - Nếu tính đúng chu kỳ thì ngày 25/01/2014 mới đến Giao Lưu lần 3 – Nhưng vì là đặc biệt đúng vào dịp Noel và Tết Dương Lịch nên mới có ngày 14/12/2013 vừa qua.
Trước tiên BQT hết sức cám ơn các bạn thành viên của trang nhà dưới đây vì không có sự góp tay chung sức cũng như hy sinh thời gian, công sức lẫn của cải của các bạn thì buổi GL không thể nào đạt kết quả như mong muốn được. Khó mà chu tất được cùng một lúc những viêc công,việc tư riêng nếu không có lòng yêu nghệ thuật, yêu tha nhân, lo lắng chuyện chung như chính chuyện riêng của mình. Và có phải khi xong việc các bạn lại ngạc nhiên sao mình có thể làm được bao nhiêu việc trong một thời gian hạn hẹp và tự thấy phục chính mình là “cường nhân” ? :


LỜI MỞ ĐẦU CHO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU LẦN 3 MỚI ĐÂY





CLVNCOM - Diển văn phát biểu của trang nhà do TV Trunganh, đại diện thành viên CLVNCOM khu vực Châu Âu, thay mặt cailuongvietnam.com đọc tại buổi Giao Lưu lần thứ 3 cùng với các nghệ sĩ tại khu Dưỡng Lão Nghệ Sĩ chiều ngày 14/12/2013

LỜI CÁM ƠN



Chương trình Giao Lưu giữa thành viên cailuongvietnam.com & Nghệ Sĩ được diễn ra hai kỳ thành công tốt đẹp dù những khiếm khuyết và thiếu sót vẫn còn nhiều.

Tiếng nói từ cailuongvietnam.com

Sau đây là BÀI ĐÁP TỪ của trang nhà cailuongvietnam.com được dăng trên BSKTP số 1152 vừa mới ra cuối tuần này.với bài viết mới ( nhưng ý tứ không mới từ cả năm nay) do cựu admin ngocanh - ký giả(?!) Ngọc Anh – Lê Kiên Nhẫn viết đã được đăng trên BSKTP số 1150 ngày 29/7/2013 như là một phản hồi thay cho tác giả Phạm Huỳnh Luân có bài viết không chính xác , không kiểm chứng liên quan đến trang nhà cailuongvietnam.com đăng trên BSKTP số 1146 ngày 1/7/2013.

Phản hồi của cailuongvietnam.com về bài báo của tác giả Phạm Huỳnh Luân





Sau khi đọc bài viết của tác giả Phạm Huỳnh Luân đăng trên báo Sân Khấu TP, BQT, BĐH và thành viên trang nhà cailuongvietnam.com đã có bài phản hồi về bài viết sai sự thực đầy ác ý của tác giả Phạm Huỳnh Luân. Sau đây là bài phản hồi được đăng trên số báo Sân Khấu mới nhất...

ĐỀ NGHỊ TANCO DÙNG PHÁP LÝ YÊU CẦU NGOCANH NGỪNG NHỤC MẠ

Hi tanco, nguyen thấy chúng ta nên ngừng những bài viết qua lại giữa các thành viên đi, vì như vậy không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho web chúng ta, và hơn nữa có nói gì thì cũng như nước đổ đầu vịt, không có tác dụng gì cả. Thay vào đó, cách tốt nhất chúng ta nên tham khảo pháp luật để buộc NA phải tháo bỏ hết những cáo buộc đối với tanco trong thời gian qua và hơn nữa có thể yêu cầu NA phải đăng bài xin lỗi Tanco công khai. Nguyen thấy như vậy sẽ hay hơn là đôi co qua lại.

NÓI VỚI NHÓM NGOCANH:“ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN ”

Tục ngữ là một bộ phận trong kho tàng văn học dân gian, được xem là túi khôn của nhân loại, bởi vì đó là những bài học trí tuệ sâu sắc của người xưa được đúc kết bằng những câu nói ngắn gọn. Chúng ta có thể tìm thấy ở đấy những kinh nghiệm sống trong thực tế và những bài học về luân lý đạo đức. Ngay từ xa xưa, cha ông ta vẫn thường nhắc nhở thế hệ đi sau phải có tình cảm trân trọng biết ơn đối với những người đã tạo dựng thành quả cho mình. Lời khuyên nhủ ấy được gởi gắm trong câu tục ngữ giàu hình ảnh:

THÔNG CÁO SỐ 4 - v/v TÀI SẢN CỦA web cailuongvietnam.com



cailuongvietnam.com là một trang web do hai admin ngocanh & tancogiaoduyen điều hành từ năm 2004 cùng với những đóng góp thời gian,công sức, bài vở, kiến thức của tất cả các thành viên trên thế giới được xem như tài sản chung của cộng đồng dù tcgd đứng tên miền và hosting!

NÓI VỚI NHÓM NGOCANH:“ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN ”

CLVNCOM - Tục ngữ là một bộ phận trong kho tàng văn học dân gian, được xem là túi khôn của nhân loại, bởi vì đó là những bài học trí tuệ sâu sắc của người xưa được đúc kết bằng những câu nói ngắn gọn. Chúng ta có thể tìm thấy ở đấy những kinh nghiệm sống trong thực tế và những bài học về luân lý đạo đức. Ngay từ xa xưa, cha ông ta vẫn thường nhắc nhở thế hệ đi sau phải có tình cảm trân trọng biết ơn đối với những người đã tạo dựng thành quả cho mình. Lời khuyên nhủ ấy được gởi gắm trong câu tục ngữ giàu hình ảnh:“ Uống nước nhớ nguồn ”

LẠI THÊM MỘT LẦN GIÓ CHẲNG CHỊU NGỪNG...


LẠI THÊM MỘT LẦN CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG CHỊU NGỪNG...
LẠI THÊM MỘT LẦN NỮA ngocanh.....

-

THÔNG CÁO SỐ 2 & SỐ 3 TỪ CLVN

Lẽ ra thông cáo này đã phải có từ 2 tháng nay rồi nhưng vì trang nhà muốn cho những cuộc họp mặt liên hoan đang được rầm rộ tổ chức bên

THÔNG CÁO SỐ 1 TỪ CLVN


Trang web CLVN được xem là trang web của chung cộng đồng Việt Nam yêu mến cải lương trên toàn thế giới cùng nhau xây dựng cho có ngày hôm nay . Sau đây là sơ lược quá trình cùng những thay đổi gần đây:

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN