NS Hoa Thảo Sương: Bán vé số - Vất vã nuôi con
NS Hoa Thảo Sương: Bán vé số - Vất vã nuôi con
NS Hoa Thảo Sương từng hát chánh cho một số đoàn CL ở miền Tây như: Kiên Giang 1, Phù Sa, An Giang - Khánh Hồng, ....Hoa Biển, Sông Hà, Sông Hương, Sao Ngàn Phương. và về TP vào năm 1999 khi đã lớn tuổi
Vốn là một NS hát chánh và rất có nhan sắc vì là người Việt lai. Hiện nay chỉ sống bên Quận 7 - Tp. HCM. Bây giờ không còn đi hát nữa mà đi...giúp việc nhả, giặt đồ mướn cho hàng xóm.
Cuộc sống hiện giờ?
Lúc đầu Chị đi hát quán NS , đám tiếc, đám cưới, sinh nhật...nhưng bây giờ việc hát quán không còn thịnh nữa. Thành ra chị thất nghiệp không nghề nghiệp lại nuôi 3 đứa con, nhiều tháng không đóng tiền nhà bị chủ đuổi , quăng đồ ra khỏi nhà. Thấy hoàn cảnh chị khó khăn, bà con đưa đồ cho chị giặt thuê, hoặc kêu phụ việc nhà. Sau này buổi tối chị còn nhận thêm vé số để đi bán dạo để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Hai cậu con trai thì theo cha, tấu hài ở miền Tây nhưng lương thấp, khi về thăm chị chẳng giúp được gì mà con xin tiền xe để trở xuống hát cho các đoàn. Hiện Chị ở với con gái Út 10 tuổi, chị phải vất vã lo cho con đến trường để không thua kém bạn bè, và học thêm múa lửa để cuối tuần chị đưa con đi diễn ở các tụ điểm ngoại thành, kiếm được mỗi đêm từ 10
đến 15 ngàn đồng (sau khi trừ chi phí tiền xe ôm), để phụ tiền lo sách vở.
Nhìn tấm hình nay, nhìn không ra là NS nữa rồi . Mong thay những tấm lòng của khán giả gần xa - cùng chia sẽ với NS khó khăn, để đôi vai của họ nhẹ đi gánh nặng với đời
Vốn là một NS hát chánh và rất có nhan sắc vì là người Việt lai. Hiện nay chỉ sống bên Quận 7 - Tp. HCM. Bây giờ không còn đi hát nữa mà đi...giúp việc nhả, giặt đồ mướn cho hàng xóm.
Cuộc sống hiện giờ?
Lúc đầu Chị đi hát quán NS , đám tiếc, đám cưới, sinh nhật...nhưng bây giờ việc hát quán không còn thịnh nữa. Thành ra chị thất nghiệp không nghề nghiệp lại nuôi 3 đứa con, nhiều tháng không đóng tiền nhà bị chủ đuổi , quăng đồ ra khỏi nhà. Thấy hoàn cảnh chị khó khăn, bà con đưa đồ cho chị giặt thuê, hoặc kêu phụ việc nhà. Sau này buổi tối chị còn nhận thêm vé số để đi bán dạo để vượt qua hoàn cảnh khó khăn.
Hai cậu con trai thì theo cha, tấu hài ở miền Tây nhưng lương thấp, khi về thăm chị chẳng giúp được gì mà con xin tiền xe để trở xuống hát cho các đoàn. Hiện Chị ở với con gái Út 10 tuổi, chị phải vất vã lo cho con đến trường để không thua kém bạn bè, và học thêm múa lửa để cuối tuần chị đưa con đi diễn ở các tụ điểm ngoại thành, kiếm được mỗi đêm từ 10
đến 15 ngàn đồng (sau khi trừ chi phí tiền xe ôm), để phụ tiền lo sách vở.
Nhìn tấm hình nay, nhìn không ra là NS nữa rồi . Mong thay những tấm lòng của khán giả gần xa - cùng chia sẽ với NS khó khăn, để đôi vai của họ nhẹ đi gánh nặng với đời
Sửa lần cuối bởi ngocanh vào ngày Thứ 6 Tháng 6 02, 2006 10:13 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Liên lạc N.A: Vui lòng gọi - ĐT kô nhận được tin nhắn
- ngocanh
- Thành viên tích cực
- Bài viết: 37641
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Advertisement
nhình hình cũng có thể đoán được hồi trẻ cô là người có nhan sắc....Thời gian không chừa 1 ai.......Hoàn cảnh cô cũng rất tội nghiệp......Cute thấy hầu như những NS ngày xưa sao mà bây giờ ai cũng khổ
-
cutepet - Thành viên thực thụ
- Bài viết: 749
- Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 18, 2004 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
- ilovecailuong
- Thành viên kỳ cựu
- Bài viết: 6409
- Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 30, 2004 5:00 pm
- Đến từ: Virginia, USA
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
-
mecailuong - Thành viên thường xuyên
- Bài viết: 1275
- Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Hôm nay là ngày cuối tuần tại Sài Gòn. Nghe tin và quyết đến khu quận 7 để tìm cho ra NS Hoa Thảo Sương, tìm khó quá. May mắn là nhờ một người quen biết nên dẫn vào dùm.
Một căn phòng nhỏ trong một khu toàn phòng cho thuê. Gõ cửa vào phòng, mai quá hôm nay NS HTS đêm qua đi bán vé số đến khuya mới về, mệt mỗi nên còn ở nhà.
Tiếp ngocanh là một Hoa Thảo Sương cái khổ đã làm người ta cằn cỏi và già đi rất nhiều so với tuổi, có lẽ cái khổ cùng với hạnh phúc cá nhân không trọn vẹn. Cô năm nay 54 tuổi, trong một gia đình gồm 7 anh chị em (không ai theo nghề hát), HTS thứ 2 trong gia đình.
Thuở đó cô có một nhan sắc lai rất đẹp, hát chánh rất nhiều đoàn. Từng hát chung với Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Minh Vương, Minh Cảnh ...trên các sân khấu đoàn tỉnh khi các NS này xuống cộng tác ở các đoàn tỉnh.
Hiện nay hàng ngày cô đi bán vé số đến khuya, cũng không đủ để nuôi miệng ăn của gia đình và các con. Ngoài đi bán vé số, cô cũng nhận giặt đồ cho hàng xóm để kiếm thêm thu nhập...cô con gái nhỏ cũng phụ đi bán với Cô để phụ tiền ăn học..tất cả dồn lại cũng đâu có đủ trang trãi tiền ăn uống, chi phí thuê nhà...thế rồi nợ nần cứ thế kéo ra. Đôi khi trò chuyện cô dừng lại xúc động vì nhớ lại một thời, thế mà bây giờ...cầm vé số đi bán, bán vé số cũng còn ngại vì sợ gặp bạn bè đồng nghiệp xưa.
Trò chuyện một lát thì cô con gái Út còn nhỏ tuổi đi bán vé số về, hôm nay Cháu bán được 30 tờ
Gởi tặng cô một phần Quà nhỏ, ra về mà lòng bùi ngùi lắm. Xe chạy vòng qua cầu Rạch Ông, sang cầu Chử Y...nhìn cuộc đời không biết họ ngày sau sẽ ra sau? Cái ước mong "đời họ đã hết, đành cam chịu lo cho con...nhưng làm sao để lo cho con được đây?"...
Một căn phòng nhỏ trong một khu toàn phòng cho thuê. Gõ cửa vào phòng, mai quá hôm nay NS HTS đêm qua đi bán vé số đến khuya mới về, mệt mỗi nên còn ở nhà.
Tiếp ngocanh là một Hoa Thảo Sương cái khổ đã làm người ta cằn cỏi và già đi rất nhiều so với tuổi, có lẽ cái khổ cùng với hạnh phúc cá nhân không trọn vẹn. Cô năm nay 54 tuổi, trong một gia đình gồm 7 anh chị em (không ai theo nghề hát), HTS thứ 2 trong gia đình.
Thuở đó cô có một nhan sắc lai rất đẹp, hát chánh rất nhiều đoàn. Từng hát chung với Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Minh Vương, Minh Cảnh ...trên các sân khấu đoàn tỉnh khi các NS này xuống cộng tác ở các đoàn tỉnh.
Hiện nay hàng ngày cô đi bán vé số đến khuya, cũng không đủ để nuôi miệng ăn của gia đình và các con. Ngoài đi bán vé số, cô cũng nhận giặt đồ cho hàng xóm để kiếm thêm thu nhập...cô con gái nhỏ cũng phụ đi bán với Cô để phụ tiền ăn học..tất cả dồn lại cũng đâu có đủ trang trãi tiền ăn uống, chi phí thuê nhà...thế rồi nợ nần cứ thế kéo ra. Đôi khi trò chuyện cô dừng lại xúc động vì nhớ lại một thời, thế mà bây giờ...cầm vé số đi bán, bán vé số cũng còn ngại vì sợ gặp bạn bè đồng nghiệp xưa.
Trò chuyện một lát thì cô con gái Út còn nhỏ tuổi đi bán vé số về, hôm nay Cháu bán được 30 tờ
Gởi tặng cô một phần Quà nhỏ, ra về mà lòng bùi ngùi lắm. Xe chạy vòng qua cầu Rạch Ông, sang cầu Chử Y...nhìn cuộc đời không biết họ ngày sau sẽ ra sau? Cái ước mong "đời họ đã hết, đành cam chịu lo cho con...nhưng làm sao để lo cho con được đây?"...
- ngocanh
- Thành viên tích cực
- Bài viết: 37641
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
"Chỉ đôi chục năm về trước, có mấy ai ngờ có ngày người Việt kém chữ Việt đớn đau tới nỗi vĩnh viễn đánh mất nghĩa hiếu tri và canh tân tốt đẹp của hai âm tiết “cải lương”. Trích trong bài viết "Vọng Sài -gòn" từ báo Người đô-thị.
- khangbang
- Forum Mod
- Bài viết: 4485
- Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 01, 2005 5:00 pm
- Đến từ: miền Tây
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 64 times
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
-
tancogiaoduyen - Site Admin
- Bài viết: 41611
- Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
- Đến từ: U.S.A
- Has thanked: 1773 times
- Been thanked: 445 times
Tối nay, trang nhà quay lại nhà thuê của NS Hoa Thảo Sương để gởi cho cô phần quà 50 AUD của bạn LUULY. Đến lúc cô đang cầm tô ăn cơm sau một ngày đi bán vé số về.
Vừa thấy trang nhà đến, nghe cô nói: "Cứu tinh đến" .
Hy vọng phần quà này của LUULY có thể giúp cô trang trãi cuộc sống gia đình, nhà cữa...
Vừa thấy trang nhà đến, nghe cô nói: "Cứu tinh đến" .
Hy vọng phần quà này của LUULY có thể giúp cô trang trãi cuộc sống gia đình, nhà cữa...
- ngocanh
- Thành viên tích cực
- Bài viết: 37641
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 11, 2004 5:00 pm
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
Ngocanh ơi, good news! Mới vừa được tăng lương trong hãng. Sẽ nhờ Tú (làm ở Prudential) chuyển $100 USD đến cho ngocanh nha. Nhờ ngocanh cho NS Hoa Thảo Sương $50, số còn lại thì ngocanh coi NS nào đang cần giúp đỡ thì giúp. Thấy cháu bé nhỏ xíu mà phải đi bán vé số phụ đỡ đần cho mẹ, sao mình tội nghiệp quá!
À, mà ngocanh nhớ ghi chép sổ sách cho đầy đủ nha, kẻo PN/HB gì đó lại lầu bầu nữa thì khổ!
À, mà ngocanh nhớ ghi chép sổ sách cho đầy đủ nha, kẻo PN/HB gì đó lại lầu bầu nữa thì khổ!
-
lekt - Thành viên thực thụ
- Bài viết: 937
- Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 05, 2005 5:00 pm
- Đến từ: USA
- Has thanked: 0 time
- Been thanked: 0 time
24 bài viết
• Bạn đang xem trang 1 / 2 trang • 1, 2
Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn
Ai đang trực tuyến?
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 10 khách
-
- Advertisement
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2024. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forum
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
nexus style by Nebdion © 2008
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.
Follow @cailuongvietnam
nexus style by Nebdion © 2008
Vietnamese language pack for phpBB 3.0.x download and support.