Nhà giáo luôn là hình ảnh mẫu mực và gần gũi
- Thứ ba - 17/11/2015 22:50
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Buổi
tọa
đàm
giao
lưu
với
chủ
đề
“Tinh
thần
Tôn
sư
trọng
đạo
xưa
và
nay”
nhân
kỉ
niệm
33
năm
ngày
Nhà
Giáo
VN
(20.11.1982
-
20.11.2015),
với
sự
tham
dự
của
các
khách
mời
là nhà
giáo đặc
biệt
đã
diễn
ra
đầy
xúc
động
vào
hôm
qua
17.11,
tại
Thư
viện
Khoa
học
tổng
hợp
(TP.HCM).
Trong
không
khí
ấm
cúng,
thân
mật
với
hơn
100
đại
biểu
tham
dự,
chương
trình
giao
lưu,
được
dẫn
dắt
bởi
diễn
giả
Hồ
Nhựt
Quang,
đã
điểm
lại
hành
trình
của
nền
giáo
dục
Việt
Nam
từ
ngàn
xưa
đến
ngày
nay.
Mở
đầu
bằng
nghi
thức
dâng
trầu
mời
trà,
những
nội
dung
vô
cùng
thú
vị
như
đạo
là
gì,
chân
dung
người
thầy,
nền
giáo
dục
qua
thời
kỳ
chữ
viết,
bắt
nguồn
của
Ngày
Hiến
chương
nhà
giáo…
được
trình
bày
sống
động
qua
những
câu
ca
dao,
lời
nói
đối,
đoạn
trích
từ
sách
giáo
khoa
xưa
hay
dẫn
chứng
lịch
sử
khiến
người
nghe
không
khỏi
bất
ngờ,
bởi
những
kiến
thức
tưởng
chừng
như
rất
quen
mà
lại
rất
lạ.
Vai
trò
của người
thầy cũng
đã
thay
đổi
bởi
thời
cuộc,
vận
mệnh
dân
tộc.
Thế
nhưng,
trong
lòng
nhiều
thế
hệ
người
Việt,
những
nhà
giáo
luôn
là
một
hình
ảnh
mẫu
mực,
trang
nghiêm
mà
gần
gũi
và
chân
thành.
Bên
cạnh
đó,
chính
sự
hiện
diện
quý
báu
của
các
khách
mời
như
ông
Hoàng
Vũ
Quân
-
con
trai
GS
Hoàng
Như
Mai,
NGƯT
Nguyễn
Ngọc
Ký,
bà
Nguyễn
Thị
Thu
Anh
-
con
gái
nhạc
sư
Nguyễn
Vĩnh
Bảo,
NGƯT
Phạm
Thúy
Hoan,
TS
Sử
học
Nguyễn
Nhã
và
nhà
thơ
Lan
Hinh
-
con
gái
cụ
Á
Nam
Trần
Tuấn
Khải,
đã
giúp
chương
trình
có
được
sự
kết
nối
nhất
định
từ
nhiều
thế
hệ.
Trong
buổi
giao
lưu,
NGƯT
Phạm
Thúy
Hoan
cũng
đã
nhắc
lại
kỷ
niệm
với
những
người
thầy
của
mình
và
hát
tặng
khán
giả
bài
ca
ý
nghĩa
“Chân
và
dép”
do
thầy
giáo
Nguyễn
Ngọc
Ký
sáng
tác.
Theo
TS
Nguyễn
Nhã,
sự
nghiệp
giáo
dục
dạy
tốt
-
học
tốt
của
Việt
Nam
sẽ
ngày
càng
được
phát
huy
nếu
chúng
ta
biết
gìn
giữ
bản
sắc
dân
tộc
bằng
truyền
thống
và
đạo
đức.
Các
khách
mời
cũng
không
quên
nhắc
đến
cố GS.TS
Trần
Văn
Khê,
người
đã
truyền
cảm
hứng
cho
rất
nhiều
thế
hệ
nhà
giáo
bằng
chính
kiến
thức
uyên
thâm
và
nhân
cách
sống
vô
cùng
đáng
kính.
Lễ
trao
tặng
tranh
cố
GS.TS
Trần
Văn
Khê
của
hoạ
sĩ
Lê
Phương
cho
gia
đình
-
Ảnh:
Ban
tổ
chức
cung
cấp
Buổi toạ đàm kết thúc bằng việc hoạ sĩ Lê Phương trao tặng 4 bức hoạ chân dung những người thầy Việt Nam trong thế kỷ như cố GS.Hoàng Như Mai, cố GS.TS Trần Văn Khê, nhạc sư Vĩnh Bảo và NGƯT Nguyễn Ngọc Ký.
Buổi toạ đàm kết thúc bằng việc hoạ sĩ Lê Phương trao tặng 4 bức hoạ chân dung những người thầy Việt Nam trong thế kỷ như cố GS.Hoàng Như Mai, cố GS.TS Trần Văn Khê, nhạc sư Vĩnh Bảo và NGƯT Nguyễn Ngọc Ký.
Được
biết,
những
bức
họa
này
là
do
bà
Trình
Thị
Phụng
-
Phó
tổng
thư
ký
Câu
lạc
bộ
Doanh
nhân
Việt
Nam
-
Campuchia
tài
trợ
như
một
món
quà
cao
quý
kính
tặng
những
bậc
thầy
có
công
lớn
trong
sự
nghiệp
giáo
dục
và
xây
dựng
văn
hóa
của
Việt
Nam.
Kim Nga
Thầy
cô
thời
nay
đã
khác
Những
lời
xuýt
xoa
đó
của
học
trò
dành
cho
thầy
cô
của
mình
không
còn
là
điều
xa
lạ
trong
học
đường
thời
nay.
Giảng
viên
“hot
boy”
Khoảng
chục
năm
về
trước,
dấu
ấn
in
đậm
trong
tâm
trí
các
thế
hệ
học
trò
về
thầy
cô
giáo
chính
là
sự
giản
dị
với
áo
sơ
mi,
quần
tây
“đóng
thùng”,
mái
tóc
không
kiểu
cách,
đạo
mạo
trên
bục
giảng...
Thế
nhưng
ngày
nay,
hình
ảnh
đó
đã
có
nhiều
thay
đổi.
Không
chỉ
khác
biệt
về
hình
thức
bên
ngoài,
các
thầy
cô
giáo
thời
nay
còn
có
những
hoạt
động
“ngoài
bục
giảng”
vô
cùng
“chất”
khiến
học
sinh
(HS),
sinh
viên
(SV)
thích
thú.
Hàng
ngàn
SV
Trường
ĐH
Sư
phạm
TP.HCM
thích
thú
với
giảng
viên
“hot
boy”
Nguyễn
Hoàng
Khắc
Hiếu
trẻ
trung,
năng
động,
ăn
mặc
thời
trang.
Giảng
viên
Khắc
Hiếu
còn
là
một
chuyên
gia
tâm
lý,
sản
xuất
hàng
loạt
bộ
ảnh
ý
nghĩa
và
đoạn
phim
hay
nhằm
trang
bị
kỹ
năng
sống
cho
giới
trẻ.
SV
Trường
ĐH
Kiến
trúc
Hà
Nội
cũng
phát
sốt
với
giảng
viên
môn
toán
Lại
Tiến
Minh
đẹp
trai
hát
hay,
từng
tham
gia
một
số
chương
trình
truyền
hình
về
âm
nhạc
và
yêu
thích
kinh
doanh
thời
trang.
Rồi
cô
giáo
9X
Phan
Hồng
Anh,
Vũ
Hồng
Nhung
của
Trường
THPT
chuyên
Hà
Nội
Amsterdam
xinh
đẹp,
giỏi
giang
khiến
HS
mê
tít.
Cô
giáo
Phan
Thị
Minh
Nga
(Trường
ĐH
Kinh
tế
Huế)
từng
là
hoa
khôi
thời
SV,
ngoài
làm
giảng
viên,
cô
còn
làm
MC
cho
nhiều
chương
trình
lớn
khiến
hàng
ngàn
SV
hâm
mộ...
Dường
như
thầy
cô
ngày
nay
cũng
có
cơ
hội
thể
hiện
cá
tính
và
tạo
được
dấu
ấn
riêng
nhiều
hơn.
Giảng
viên
Nguyễn
Cao
Cường,
Giám
đốc
Trung
tâm
báo
chí
truyền
thông,
Trường
ĐH
Khoa
học
xã
hội
nhân
văn
Hà
Nội
gây
ấn
tượng
với
SV
bằng
một
vẻ
ngoài
vô
cùng
cá
tính:
bộ
râu
rậm
và
dài
hơn
mức
bình
thường
được
tỉa
tót
cẩn
thận,
mái
tóc
cũng
được
thiết
kế
độc
đáo
theo
kiểu
cạo
gọn
phía
dưới
gáy
và
tai
nhưng
để
dài
hơn
một
chút
phía
gần
đỉnh
đầu...
Vẻ
ngoài
năng
động,
bụi
bặm
này
lại
được
SV
vô
cùng
thích
thú
vì
thầy
“không
lẫn
vào
đâu
được”.
Mỗi
năm,
“thầy
Cường”
có
vài
ba
chuyến
“phượt”
hết
Đông
Bắc
qua
Tây
Bắc,
hết
Nam
bộ
lại
ra
miền
Trung.
Ngoài
ra,
những
lúc
căng
thẳng,
mệt
mỏi,
cuối
tuần
thầy
vẫn
rủ
bạn
bè
đi
nghe
nhạc,
đi
bar,
hoặc
khi
chén
rượu
lúc
cuộc
trà...
Chân
dung
người
thầy
hiện
đại
Nói
về
vai
trò
của
người
thầy
thời
nay,
giảng
viên
Nguyễn
Cao
Cường
cho
biết:
“Ở
trường,
trên
lớp
học,
mọi
SV
đều
gọi
tôi
bằng
thầy.
Trong
quan
niệm,
tôi
chỉ
là
một
người
huấn
luyện
viên,
người
hỗ
trợ
cho
SV
hoàn
thiện
các
kỹ
năng
về
truyền
thông.
Tôi
cũng
nhận
thấy
rằng,
cuộc
sống
cá
nhân
của
tôi
không
giống
với
cuộc
sống
của
một
người
thầy
giáo
truyền
thống”.
Theo
ông
Cường,
một
người
thầy
thời
hiện
đại
phải
giỏi
chuyên
môn,
giỏi
công
nghệ,
giỏi
dẫn
dắt
và
giỏi
tạo
cảm
hứng
sáng
tạo
cho
người
học.
Những
cái
bên
ngoài
bục
giảng
như
đi
phượt,
tham
gia
các
hoạt
động
xã
hội,
thể
hiện
cá
tính,
tài
lẻ...
thuộc
về
cuộc
sống
riêng
của
mỗi
người
thầy,
tuy
nhiên
nếu
có
thì
cũng
có
những
tác
động
tích
cực
tới
hoạt
động
giảng
dạy
cũng
như
tới
mối
quan
hệ
thầy
trò.
Theo
đó,
càng
hoạt
động
nhiều,
người
thầy
càng
có
nhiều
trải
nghiệm
để
giúp
cho
bài
giảng
sinh
động
hơn,
tạo
sự
gần
gũi,
hòa
đồng
với
học
trò.
Giảng
viên
Ngô
Thị
Phương,
Khoa
Vật
lý
Trường
ĐH
Sư
phạm
TP.HCM,
lấy
bằng
tiến
sĩ
ở
Pháp
và
từng
giảng
dạy
tại
Trường
ĐH
Paris
6,
cũng
nhìn
nhận
người
thầy
hiện
đại
nên
là
người
bạn
đồng
hành
với
học
trò,
bằng
gần
gũi,
trao
đổi,
lắng
nghe
và
thấu
hiểu
tâm
lý,
tính
cách
người
học.
“Được
mang
danh
xưng
thầy,
nhưng
tôi
nghĩ
mình
chỉ
là
người
sinh
ra
trước,
có
kinh
nghiệm
hơn,
đứng
đây
để
chia
sẻ
những
kiến
thức
mình
đã
học
được
cho
các
em.
Là
thầy
không
có
nghĩa
cái
gì
cũng
biết
vì
kiến
thức
vô
cùng
rộng
lớn.
Nếu
tôi
sai,
tôi
sẵn
sàng
nhận
lỗi
với
SV.
Các
em
nếu
có
những
phản
biện
hay
thì
tôi
khuyến
khích.
Không
bao
giờ
tôi
áp
đặt
một
điều
gì
mà
luôn
thoải
mái
để
các
em
thể
hiện
suy
nghĩ
của
mình”.
Mạng
xã
hội
phát
triển
cũng
là
một
công
cụ
tốt
để
thầy
cô
giao
tiếp
với
người
học.
Cũng
giống
nhiều
thầy
cô
khác,
Ngô
Thị
Phương
lập
một
trang
cá
nhân
để
đưa
các
thông
tin
về
nội
dung
các
bài
giảng,
lịch
học...
SV
có
thể
trao
đổi
bài
vở
với
cô
giáo
và
bạn
bè
trên
đó.
Theo
thạc
sĩ
tâm
lý
Đào
Lê
Hòa
An,
những
năm
trước
dạy
học
theo
phương
pháp
truyền
thống
là
thầy
đọc
trò
chép,
không
có
sự
trao
đổi,
phản
biện,
trong
khi
ngày
nay
học
trò
có
nhiều
công
cụ
để
khám
phá
kiến
thức,
nên
người
thầy
bắt
buộc
phải
luôn
cập
nhật
thông
tin
mới,
trau
dồi
kiến
thức
để
có
thể
trao
đổi,
thảo
luận
với
trò.
Mỹ Quyên


