Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Đời Thường Nghệ Sĩ

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

Vương Cảnh từ cõi chết trở về

Thứ hai - 30/07/2012 23:23

Vương Cảnh từ cõi chết trở về

Gần 5 tháng trước, NS Vương Cảnh được người nhà đưa vào cấp cứu ở BV Chợ Rẫy trong tình trạng rất nguy kịch với chấn thương ở hầu hết các bộ phận trong cơ thể. Nặng nhất là ở đầu, vùng mặt (trán, mắt, mũi, miệng, … đều bị biến dạng) và sau ót, lưng đều bầm đen in hằn dấu cây đánh; sau khi anh đi dự đám cưới người bà con ở Vàm Bình Hòa Phước (Vĩnh Long) về

Trong vòng một tháng ở  Chợ Rẫy, Vương Cảnh chỉ tỉnh dậy có hai lần, còn lại thời gian nằm ở đây anh đều hôn mê. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong gia đình đã tiên liệu một kết quả xấu sẽ đến với Vương Cảnh: Nếu có qua khỏi, thì Vương Cảnh sẽ sống đời sống thực vật. Và không ít khán giả hay tin đã tiếc cho anh kép điển trai tài năng này khó mà bình thường trở lại để tiếp tục nghề hát. Nhưng, phải chăng phúc đức lớn, Tổ nghiệp độ (nói như lời tác giả Lê Duy Hạnh) nên Vương Cảnh đã từ cõi chết trở về, khi sáng 20/7/2012 anh đến thăm Hội SKTP và Báo SKTP để cảm ơn lãnh đạo và nhân viên hai đơn vị này đã đến thăm, ủng hộ một ít tài chánh để phụ gia đình lo điều trị cho anh trong thời gian điều trị ở BV cũng như khi về nhà.

*  PHỤC HỒI ĐƯỢC 70% TRÍ NHỚ

Trước đó một ngày, NS Vương Cảnh có gọi điện cho tôi nói rằng sáng hôm sau anh sẽ đến thăm tòa soạn, kể cho tôi nghe về “tai nạn” mà anh gặp phải gần 5 tháng về trước. Sáng 20/7, tôi và anh Lê Duy Hạnh ngồi uống trà ở căn-tin Hội SKTP, tôi có thông tin về chuyện Vương Cảnh đã lành bệnh, sẽ ghé thăm anh em nên anh Hạnh mừng lắm và cùng tôi  ngồi chờ Vương Cảnh đến. Gặp Vương Cảnh, anh Hậnh và tôi đều mừng khi trí nhớ của anh đang hồi phục dần dù sống mũi bị gãy (chưa bình thường trở lại, cần phải phẫu thuật mới trở lại như xưa), mắt phải lờ mờ không nhận rõ sự việc. Qua tiếp chuyện, có nhiều việc Vương Cảnh nhớ rất rõ như: chuyện Vương Cảnh chủ xướng dựng vở “Tiếng sáo đêm trăng” của tác giả Lê Duy Hạnh ở CLB cải lương Hội SKTP nhưng lại quên mất tên nhân vật kép chánh mà anh đã diễn (vai Điền Minh) và những bạn diễn trong ê-kíp diễn viên vở “Tiếng sáo đêm trăng”. Ngồi tiếp chuyện với tôi và anh Hạnh nhưng Vương Cảnh thỉnh thoảng bấm điện thoại gọi cho ai đó rồi nói: ông Khổ Gia Trường đi đâu mà tôi không gặp, gọi điện thoại hoài cũng không bắt máy? Anh Hạnh cười: thằng Khổ nó ngồi đây nói chuyện với mày nè, thì Vương Cảnh cười theo: vậy mà tôi đi kiếm ảnh, gọi điện tùm lum… Rồi Vương Cảnh cho biết là mình rất nhớ sân khấu và sẽ làm việc với đạo diễn Thành Bỉ để diễn trong chương trình Sâu khấu cải lương tháng 7 ở NVH Thanh Niên vào trưa chủ nhật 29/7 tới đây với trích đoạn “Tiếng chổi đêm khuya” của tác giả Đăng Minh. Anh Hạnh khuyên: em hãy tịnh dưỡng thêm nữa đi, đừng gấp gáp mà ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi của não. Vương Cảnh cười: không được anh, em nhớ sân khấu lắm rồi, thèm ca diễn lắm.

Khi lên văn phòng tòa soạn làm việc với tôi khoảng 30 phút, Vương Cảnh kể rất nhiều điều về “tai nạn” của anh và quá trình điều trị thương tích từ BV Chợ Rẫy đến khi về nhà. Tuy trí nhớ chưa phục hồi 100% nhưng xung quanh những chuyện kể từ Vương Cảnh, “tai nạn” gần 5 tháng trước không phải do giao thông mà bị người ta đánh rất dã man (như đúng theo sự phân tích của báo SKTP đã đưa tin về Vương Cảnh gặp nạn trong hai số báo 1080 và 1081, cách đây hơn 4 tháng). Từ cõi chết trở về, anh đang dần hồi phục trí nhớ và những vụ việc quanh “tai  nạn” của anh sẽ dần phơi bày ra ánh sáng.

Vương Cảnh cho biết, là anh sẽ về lại Bến Tre, nơi anh bị đánh hội đồng vào tối 1/3/2012 khi trên đường về Sài Gòn, để hợp tác với công an địa phương làm rõ vụ việc. Báo SKTP sẽ tường thuật lại chi tiết của vụ việc do Vương Cảnh kể, ai đánh anh và vì sao anh bị đánh?

Tác giả bài viết: tanconhac

Nguồn tin: BSK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN