Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Mầm Non Nghệ Thuật

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

Hoàng Oanh - Nét “đanh đá”… đáng yêu!

Thứ bảy - 31/05/2014 16:12

Hoàng Oanh - Nét “đanh đá”… đáng yêu!


25 tuổi đời, nữ nghệ sĩ Hoàng Oanh của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An đã đảm nhận khá nhiều vai diễn nặng ký trong các vở của đoàn. Cô “chuyên trị” các vai đanh đá, hiểm độc hay chua ngoa nhưng vẫn chiếm cảm tình của khán giả bởi các nhân vật của cô luôn có chiều sâu. Cũng chính nét đanh đá ấy mà Hoàng Oanh đã chinh phục ban giám khảo Giải thưởng Trần Hữu Trang năm 2014 và đạt giải Huy chương vàng Triển vọng.

Nghệ sĩ Hoàng Oanh vào vai Đàm Thái Hậu cương nghị, đanh thép (trích đoạn “Dấu ấn giao thời”) trong đêm chung kết Giải thưởng Trần Hữu Trang 2014. 

Vốn có giọng ca mượt mà, ngoại hình sáng sân khấu cùng lối ca diễn giàu cảm xúc, Hoàng Oanh phù hợp với các vai đào độc mùi. Ở mỗi vai diễn, Hoàng Oanh hóa thân có “thần”, cách nhấn nhá bài bản, đài từ rộng và vững nhịp. Bởi vậy từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh đến lúc là diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, Hoàng Oanh đã nổi bật với những vai diễn độc đáo như bà Hội đồng trong “Duyên kiếp”, Tạ Huê Đàn trong “Từ Hải Thọ”, Đoàn Thị trong vở “Hồi xuân dược”… Vai nào Hoàng Oanh cũng khiến người xem “ghét cay ghét đắng” nhưng rồi lại thông hiểu, cảm thương.

 

Tại Giải thưởng Trần Hữu Trang 2014, từ vòng bán kết, cơn đau viêm bàng quang đã khiến Hoàng Oanh suy sụp sức khỏe lẫn tinh thần, buộc cô phải nhập viện. Vậy mà Hoàng Oanh đã trốn viện để thi chung kết. Như có Tổ nghiệp phù trợ, phần thi của Hoàng Oanh đã thành công. Hoàng Oanh tâm sự: “Khi biết mình đoạt giải, tôi rất bất ngờ và sung sướng. Tôi chỉ nghĩ đã thi phải cố gắng vượt qua bệnh tật để hoàn thành phần thi, không làm cản trở ban tổ chức”. “Nghệ sĩ trẻ mà có tình yêu và tâm huyết với sân khấu cải lương như thế thật đáng quý!” – NSƯT Thoại Miêu chia sẻ.

Hoàng Oanh quê ở Cần Đước, Long An – nơi nhạc sư Ba Đợi, “hậu tổ” của nghệ thuật đờn ca tài tử, hệ thống 20 bài bản Tổ. Từ nhỏ đã lớn lên trong tiếng đờn, lời ca cổ nhạc và được các hương nhạc của làng chỉ dẫn nên Hoàng Oanh đam mê và bộc lộ năng khiếu khá sớm. Vừa tốt nghiệp THPT, Hoàng Oanh đã đậu ngay vào Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Ra trường năm 2010, Hoàng Oanh được mời về Đoàn Long An công tác đến nay.

25 tuổi đời với vốn liếng là giải Vàng Triển vọng Trần Hữu Trang cùng đam mê và tâm huyết với nghề, tin rằng cô đào trẻ đất Long An sẽ mang đến cho sân khấu cải lương làn gió mới.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Tác giả bài viết: tancogiaoduyen

Nguồn tin: BCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN