Đây là bài của nick nhuocthuy đăng ở một trang web khác!
nhuocthuy
Ngày tham gia: 07 May 2006
Số bài: 14
Gửi: Fri Jul 14, 2006 5:08 pm Tiêu đề: Ý KIẾN NHÂN BÀI BÁO VỀ WEB CẢI LƯƠNG
--------------------------------------------------------------------------------
Trước hết, mình xin phép Forum và các bạn cho phép mình lập topic này nói ý kiến của riêng mình về web cải lương trong một trang web chính thức của nhà nước. Mình năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình, là người trưởng thành, xin đừng hiểu lầm mình là trẻ con như đã từng bị gán ghép, xin chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Liên lạc với mình qua
nhuocthuyhoang@yahoo.com
Mình kêu gọi tất cả các cô bác, anh chị nào yêu thích cải lương và nghệ sĩ, có gì muốn đóng góp xin hãy tìm đến trang web cải lương chính thức của nhà nước VN cailuong.org.vn để góp phần xây dựng cho cải lương ở một nơi lành mạnh, xứng đáng cho nhiều người tìm đến, tránh có thể bị lừa dối, lợi dụng ở những nơi không xứng đáng. Mình xin lỗi tất cả những thành viên trong sáng , đáng kính trọng, tâm huyết với cải lương đang vô tư đến với cải lương ở nơi mình đề cập, một trang web bị phê phán, xin vào đây
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... annelID=62
Mình dám nói như vậy vì mình đã từng gặpchuyện không hay, lừa dối trên trang web ấy với một nhóm người và chủ web. Họ có thể đổi trắng thay đen, nói có thành không một cách trắng trợn, ngang ngược mà vẫn đóng vai hiền lành, chính trưc. Tận mắt mình chứng kiến họ biến địa chỉ trang web của nghệ sĩ họ không ủng hộ thành địa chỉ xxx và hùa nhau nói xấu nghệ sĩ đó thậm tệ dù họ luôn miệng nói công bằng, vô tư. Chỉ vì mình thấy chuyện bất bình lên tiếng mà nhóm người đó đã hùa nhau nói năng thô tục, xúc phạm mình nặng nề. Chủ web cắt ý kiến mình, biến thành ý khác để bêu rếu mà mình không thể vào đó phản đối lại đươc. Khi mình phản hồi được họ xóa hết, thủ tiêu.
Hiện nay những ý kiến của chủ web và nhóm người đó về bài báo là một chiều, không đáng tin cậy và cách nói thật quá mức tưởng tượng. Những ý kiến ngược lại họ xóa hết, chừa lại những ý không đầu không cuối để bêu rếu, bảo rằng ý kiến xóa cho vô mục lưu trữ nhưng mục đó không ai đọc được, cũng không biết mà đọc. Những ai vào nói ngược ý họ họ cấm vào web hết và cùng nhau xúc phạm thô tục người nói khác mình, cho họ là tác giả bài báo. Tôi là một nạn nhân trên đọ Thế nên đừng chỉ nhìn vào ý kiến một chiều đó mà tin.
Tôi xin chịu trách nhiệm về lời mình nói. Xin cảnh giác cùng các cô bác anh chị xa gần, đặc biệt là ở nước ngòai. đừng để họ lấy nghệ sĩ nghèo ra làm chiêu bài kêu gọi giúp đỡ. Họ như người đi săn tiền vậy. Nếu muốn giúp đỡ nghệ sĩ nghèo các cô bác, anh chị hãy gửi tiền về báo Sân Khấu , Hội Ái Hữu nghệ sĩ , rất đáng tin cậy , bảo đảm tiền đến được tay nghệ sĩ.
Cũng xin các anh chị nhà báo hãy viết bài nhiều hơn về những trường hợp như thế này.
Kính mong cơ quan nhà nước cho phép tôi đăng ý kiến của mình ở đây vì tình hình chung của nghệ sĩ và cải lương. Tôi xin cảm ơn và chịu trách nhiệm.
_________________
nhược lan tự xuân hạ
phương ý cánh hà thành