Thứ 3 Tháng 2 05, 2008 10:28 am
Tội nghiệp ông chủ cuối năm như ông già Noel chạy xuôi ngươc phát wà TET cho NS nghèo .

. Chúc các NS nghèo sang năm mới cuôc sống may mắn hơn và nhiều sức khỏe .
Ủa ...mà giờ này ông chủ chưa dzìa wê ăn TET hả ?

. Chu'c ông chủ và gia đình môt cái TET dzui dzẻ va` an la`nh .
Thứ 5 Tháng 2 07, 2008 1:38 pm
Chao ngocanh .Thay hoan canh cua nghe si BAO LINH . Minh muon giup do. Minh co biet nghe si Baolinh , nhung da kha lau kg co lien lac. ke tu nam 1994 den gio .Vay ngocanh co the cho minh xin so dt va dia chi nha cua baolinh de minh lien lac co duoc kg? Minh cam on ngocanh nhieu lam Chao
Thứ 5 Tháng 2 07, 2008 1:59 pm
Sửa lần cuối bởi
lekt vào ngày Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 9:51 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Thứ 6 Tháng 2 08, 2008 11:38 pm
Trang nhà vừa nhận được từ bạn
Kate 50 USD ủng hộ quỹ giúp đỡ NSKK. Chân thành cám ơn Bạn
Kate đã luôn sát cánh với trang nhà
Chủ nhật Tháng 2 10, 2008 8:36 am
Chào tái ngộ cả nhà!
Nhân dịp về quê ăn Tết, trang nhà ghé trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Bến Tre để gửi
25 USD của bạn Uyent.
Chân thành cảm ơn bạn thật nhiều.
Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 4:42 pm
Lekt
Định liên lạc với Lekt hôm trước tết mà bận rộn quá , ngày nào cũng làm mệt nhoài đến tối về thì chỉ biết ngủ , hôm nay mới rảnh rỗi tí , không biết người quen của Lekt đã về VN chưa nhỉ ?
Ngocanh
Nếu Giang kiếm được người mang thuốc tây về ở Sài gòn không biết ông chủ có thể giúp đở lại nhà họ lấy thuốc giùm Giang không hở ông chủ ?
Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 5:37 pm
ngangiang được mà, không sao cả.
Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 8:28 pm
tranthanh1805 đã viết:Chao ngocanh .Thay hoan canh cua nghe si BAO LINH . Minh muon giup do. Minh co biet nghe si Baolinh , nhung da kha lau kg co lien lac. ke tu nam 1994 den gio .Vay ngocanh co the cho minh xin so dt va dia chi nha cua baolinh de minh lien lac co duoc kg? Minh cam on ngocanh nhieu lam Chao
Xin lỗi vì đọc gấp nên không thấy bài viết của bạn. Bạn để lại email để mình gửi bạn số ĐT của NS Bảo Linh nhé.
Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 9:55 pm
ngangiang đã viết:Lekt
Định liên lạc với Lekt hôm trước tết mà bận rộn quá , ngày nào cũng làm mệt nhoài đến tối về thì chỉ biết ngủ , hôm nay mới rảnh rỗi tí , không biết người quen của Lekt đã về VN chưa nhỉ ?
Đi rồi bạn ơi, sorry!
Thứ 3 Tháng 2 19, 2008 7:33 am
Tổng kết tình hình đã giúp đỡ NS và quà xuân vừa qua. Đã được cập nhật tại trang 1 của topic này.
Thứ 7 Tháng 2 23, 2008 2:02 am
Tin vui, trang nhà vừa nhận được
500 USD của bạn Mai Thao (USA) gửi ủng hộ cho Quỹ giúp đỡ NS khó khăn.
Xin chân thành cảm ơn bạn Mai Thao rất nhiều
Thứ 7 Tháng 2 23, 2008 10:38 am
Thứ 7 Tháng 2 23, 2008 8:53 pm
Chủ nhật Tháng 2 24, 2008 2:03 am
ông chủ giỏi thiệt đó
ăn uống thiếu thốn, kham khổ, ăn mặn, lại phải lao động quá sức để kiếm miếng cơm manh áo nên dễ bị tai biến mạch máu não lắm, mà bệnh này thì lại khó chữa, cần thời gian điều trị lâu dài, nên đã nghèo lại mắc cái eo
hồi khoảng năm 1993, lúc đó là thời giàu sang của nghệ sĩ Bảo Linh (anh giàu nhờ mua bán bật động sản nên giàu lắm). Tui còn nhớ bữa đó, sáng sớm lúc gần 7g, tui sắp tan lớp học võ, thấy anh đứng ngoài hành lang nhìn vô rất chăm chú, không biết để làm gì, rõ ràng anh không quen ai vì khi tan lớp thì thấy anh đi về, không gặp hay chuyện trò với ai

đó là lần đầu tiên tui gặp một NS thật sự ngoài đời
Chủ nhật Tháng 2 24, 2008 6:49 pm
Đúng vậy, thời đó NS Bảo Linh có đến mấy căn nhà ở Trần Hưng Đạo.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.