Bản Sắc Dân Tộc - cailuongvietnam.com

Tin Tức Tâm Tư Thành Viên

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN

NSUT Kim Tiểu Long - Rồng Nhỏ về mang xuân đến

Thứ ba - 23/12/2014 09:32


Tạm gác lại sau lưng những bộn bề vất vả nơi xứ lạ quê người, NSUT Kim Tiểu Long bước về mái ắm nho nhỏ của mình với niềm hạnh phúc đong đầy, tuy đơn sơ mà thiêng liêng đến tột cùng, bởi nơi xa đó anh có một tình cảm ruột thịt duy nhất là đứa con trai chưa đầy tuổi – bé Trương Bảo Phước!

Nhớ lại vào đầu năm 2014, Rồng Nhỏ chia tay khán giả quê nhà bay sang Mỹ. Không như những lần chia tay trước chỉ đơn giản là hành trang lưu diễn, mà lần này chàng Kim còn mang theo tất cả tình thương bên nội và còn chở theo bao la sự  yêu mến của người mộ điệu đến Mỹ để chào đón đứa con trai sắp chào đời của anh! Nơi đất khách quê người, với hành trang tình cảm ngày đi là vậy. Ngày qua ngày cánh chim đơn viễn xứ ấy với những câu ca cải lương mộc mạc của quê hương đã ru cho con mình say trọn từng giấc ngủ!

Tất tả đi hát rồi tất tả quay về tổ ắm để chăm Rồng Con. “Cuộc sống lạ người lạ cảnh nơi đất khách cộng với áp lực công việc quá nhiều bộn bề” đôi khi anh chỉ mong cho đời thôi mệt mỏi qua nhanh chỉ sau một tiếng thở dài, nhưng dòng đời vốn đâu êm ả! Dù thế nào, với anh bây giờ cuộc sống tất cả là vì Tiểu Long Nhân.

Gần một năm trôi qua, canh cánh bên lòng niềm ưu tư không trọn, nỗi nhớ thương quê nhà, nơi đó còn có người mẹ già luôn dõi mắt nơi phương trời xa xôi dịu vợi ngóng đợi anh và chờ trông tin cháu nội ngày từng ngày, đâu chỉ có thế, ở đây, quê hương, tình thương khán giả chờ đợi anh về ca lên câu ca vọng cổ ắm nồng mà từ lâu xa vắng!

Nỗi nhớ nhà da diết, nhớ khán giả khôn nguôi như con sống cứ dâng trào, dâng trào mỗi ngày cứ thoi thúc anh phải về, về để làm cái gì đó cho thỏa nỗi nhớ nhung quê nhà, nhớ khan giả thân thương. Chính điều này đã vẽ ra một ngày về rất gần của gia đình bé nhỏ này!

Âu cũng là lá rụng về cội! Bôn ba vạn dặm rồi cũng có ngày đoàn tụ! Lần này Rồng con có dịp hội ngộ quê hương, hội ngộ khán giả của ba Rồng Nhỏ, và thiêng liêng hơn tất cả là NSUT Kim Tiểu Long “về cho kịp ngày giỗ” của cha anh, và không có niềm hạnh phúc nào hơn khi anh cùng với thiên thần nhỏ xinh thắp nén hương lên bàn thờ ông nội. Đây cũng là lần đâu tiên bé Bảo Phước hạnh ngộ với quê nội phù sa gió mát, bốn mùa hoa quả ngọt thơm như chính con người Cửu Long muôn đời vốn như thế!

NSUT Kim Tiểu Long là người luôn trân trọng tình cảm khán giả, đau đáu một nỗi niềm, “phải về hát phục vụ bà con, quê hương mình ngay chính dịp Tết Nguyên Đán năm nay” mới thỏa lòng người nghệ sĩ từ lâu khắc khoải! Không chỉ có vậy, anh còn thực hiện “quay hình 2 vở cải lương: người tình trên chiến trận và con gái tên cướp biển và thu âm thêm album ca nhạc trữ tình”.  Quả thật là Rồng Nhỏ về mang xuân đến với từng khán giả!

Một mùa Noel gần kề, một năm mới sắp về, NSUT Kim Tiểu Long không quên gởi lời chúc sức khỏe, bình an nhất, phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng, và đặt biệt luôn hạnh phúc với từng gia đình! Kết lời anh cảm ơn tất cả tình cảm quí báu của toàn thế khán thính giả mộ điệu, bà con xa gần đã yêu thương dành cho Rồng Nhỏ suốt bao nhiêu năm qua!


Vương Thoại Hồng

Tác giả bài viết: VTH & khangbang

Nguồn tin: BSK - CLVNCOM

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận mới

Gửi bình luận của bạn

Tên của bạn Email Nội dung Mã an toàn

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

DUY TRÌ TRANG WEB CLVN