Bỏ
thế
giới
@
vào
đoàn
cải
lương
Trong
cách
nhìn
của
xã
hội,
nghệ
sĩ
cải
lương
(CL)
thường
ít
tiếp
cận
và
am
hiểu
trong
lĩnh
vực
công
nghệ
cao.
Vì
vậy
mà
khi
nghe
tại
Đoàn
Nghệ
thuật
Cải
lương
(NTCL)
Long
An
có
một
nghệ
sĩ
trẻ
đẹp
là
cử
nhân
tin
học
mới
về
đầu
quân,
tôi
đã
đến
tìm
hiểu
thực
hư
câu
chuyện.
Chuyện
từ
Cung
Văn
hóa
Lao
Động
Cuối
năm
2011,
Đoàn
NTCL
Long
An
gặp
khó
khăn
vì
cô
diễn
viên
tài
năng
Hồ
Ngọc
Trinh
“cáo
bệnh”
xin
nghỉ
dài
hạn
(sau
nhiều
lần
xin
nghỉ
hẳn
mà
không
được
chấp
nhận).
Bất
ngờ,
vào
tháng
10.2011,
có
một
cô
gái
trẻ
đẹp
đến
gặp
lãnh
đạo
đoàn
xin
thử
việc.
Đó
là
Võ
Thị
Huỳnh
Mơ,
SN
1984,
quê
ở
vùng
Đồng
Tháp
Mười
thuộc
huyện
Vĩnh
Hưng,
người
vừa
tốt
nghiệp
ngành
Diễn
viên
CL
–
khoa
Kịch
hát
Dân
tộc
Trường
Đại
học
Sân
khấu
Điện
ảnh
(SKĐA)
TPHCM.
Lãnh
đạo
đoàn
NTCL
Long
An
đã
thật
sự
bất
ngờ
khi
xem
hồ
sơ
thấy
Huỳnh
Mơ
đã
tốt
nghiệp
Trường
Cao
đẳng
Công
nghệ
thông
tin
(CNTT)
TPHCM,
ra
trường
làm
việc
tại
một
công
ty
lớn
ở
TP.HCM.
Cô
gái
còn
là
một
đảng
viên
trẻ,
cô
đã
vinh
dự
đứng
vào
hàng
ngũ
của
Đảng
ngay
trong
nhà
trường.
Kiến
thức
về
sân
khấu,
giọng
ca,
diễn
xuất...
của
cô
diễn
viên
suốt
3
năm
được
trui
rèn
ở
Trường
Đại
học
SKĐA
đã
dễ
dàng
giúp
cô
được
nhận
vào
để
“qui
hoạch”
thành
diễn
viên
trụ
cột
của
Đoàn
NTCL
Long
An.
Huỳnh
Mơ
thi
đậu
vào
Trường
Cao
đẳng
CNTT
TPHCM
năm
2002.
Năm
2006,
cô
đảng
viên
trẻ
ra
trường
với
tấm
bằng
cử
nhân
tin
học.
Cty
CP
Nam
Dược
đã
nhận
cô
vào
làm
đúng
với
chuyên
môn,
mức
lương
trên
10
triệu
đồng/tháng.
Thế
nhưng,
một
sự
tình
cờ
đã
làm
cuộc
đời
cô
rẽ
sang
hướng
khác.
Vốn
yêu
thích
ca
nhạc
từ
nhỏ,
cô
hay
đến
Cung
Văn
hóa
Lao
Động
để
học
ca
nhạc.
Một
lần,
cô
gái
tình
cờ
dừng
lại
xem
cô
Kim
Loan
(giảng
viên
Trường
Đại
học
SKĐA
TPHCM)
dạy
ca
cổ
và
tự
nhiên
mở
miệng
hát
theo
bài
dân
ca
trong
lớp
học.
Cô
giáo
thấy
cô
gái
đứng
hát
ngoài
lớp,
đã
mời
vào
hát
thử,
Huỳnh
Mơ
trở
thành
học
trò
lớp
ca
cổ
từ
đó.
Chỉ
định
học
chơi
cho
biết,
nhưng
Huỳnh
Mơ
mê
thích
ca
cổ
lúc
nào
không
hay.
Cô
thi
và
đậu
vào
Trường
Đại
học
SKĐA.
Để
rồi
cô
quyết
định
xin
thôi
làm
việc,
theo
học
Trường
Đại
học
SKĐA.
Khi
được
hỏi,
cô
có
băn
khoăn
gì
không
khi
tiền
lương
hiện
nay
(chỉ
vài
triệu
đồng/tháng)
quá
thấp
so
với
tiền
lương
của
cử
nhân
CNTT
trước
kia,
Huỳnh
Mơ
trả
lời:
“Cuộc
sống
không
chỉ
có
tiền
lương,
mà
còn
nhiều
thứ
khác.
Quan
trọng
là
em
được
sống
với
nghề
mà
mình
yêu
thích.
Rất
mừng
là
ba
má
em
cũng
ủng
hộ
sự
lựa
chọn
của
em”.
Cải
lương
sẽ
không
chết
Vừa
về
nhận
công
tác
tại
Đoàn
NTCL
Long
An,
Huỳnh
Mơ
đã
được
lãnh
đạo
đoàn
tạo
điều
kiện
cho
đi
“thử
gà”
ở
Giải
Trần
Hữu
Trang.
Dù
chỉ
lọt
được
vào
vòng
bán
kết,
nhưng
cô
diễn
viên
trẻ
đã
được
dân
trong
nghề
đánh
giá
cao,
nhất
là
ở
khả
năng
diễn
xuất.
Vừa
tập
luyện
để
nhập
vai
vào
các
vở
diễn
mới
của
đoàn,
Huỳnh
Mơ
đang
tiếp
tục
tập
các
trích
đoạn
mới
để
dự
các
cuộc
thi
lớn
khác
sắp
tới,
như:
Diễn
viên
tài
năng
trẻ;
Hội
diễn
sân
khấu
chuyên
nghiệp
toàn
quốc...
Khác
với
nhiều
diễn
viên
CL
khác
vốn
chỉ
quen
với
thùng
đồ
nghề
trang
điểm,
bên
cạnh
Huỳnh
Mơ
lúc
nào
cũng
kè
kè
máy
laptop.
Có
thời
gian
rảnh
là
cô
lên
mạng
để
cập
nhật
kiến
thức
về
CNTT,
để
đọc
báo
và
để...
trau
dồi
kiến
thức
về
CL.
Huỳnh
Mơ
cho
biết,
trên
mạng
có
rất
nhiều
thông
tin
về
CL
có
thể
giúp
cô
phát
triển
nghề
nghiệp.
Thậm
chí,
cô
có
thể
học
cách
diễn
xuất,
luyện
giọng
nhờ
sự
giúp
đỡ
của
internet.
“Thế
nhưng
CL
đang
hồi
thoái
trào,
bị
khán
giả
quay
lưng,
nhiều
người
cho
rằng
CL
sẽ
chết.
Em
có
tin
điều
đó?”,
tôi
hỏi.
Suy
nghĩ
một
lúc,
Huỳnh
Mơ
trả
lời:
“Em
nghĩ
là
CL
sẽ
không
chết,
nếu
CL
biết
tự
đổi
mới.
Còn
nếu
như
mọi
chuyện
xảy
ra
không
như
em
tin
tưởng,
thì
em
cũng
mãn
nguyện
khi
đã
sống
trọn
với
sự
đam
mê
của
mình.
Dù
sao
thì
em
vẫn
còn
là
một
cử
nhân
tin
học”.
Chia
tay
cô
diễn
viên
trẻ,
tôi
mong
cho
CL
đừng
chết,
CL
đừng
phụ
lòng
một
cô
cử
nhân
tin
học
dám
dấn
thân
như
Huỳnh
Mơ!
Ý kiến bạn đọc