Đang truy cập : 146
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 143
Hôm nay : 54230
Tháng hiện tại : 1069579
Tổng lượt truy cập : 76884957
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
PL
.
Nghệ sĩ Tám Lang tuổi về già - Ảnh tư liệu |
Ông mất lúc 6g55 ngày 21-11 tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ, hưởng thọ 95 tuổi.
Ông sinh năm 1922 tại Cần Thơ. Trong chín người con của ông, có người con thứ 5 và người con út theo nghiệp trống.
Nghệ sĩ Tám Lang là trưởng ban nhạc nổi tiếng Sài Gòn mang tên Đại Nam. Sau 1975, ông là phó đoàn cải lương Phước Chung.
Nghệ sĩ Tám Lang thời là trưởng ban nhạc Đại Nam - Ảnh: Nghệ sĩ Thanh Hiệp cung cấp |
Ông là em ruột của nghệ sĩ Kim Thoa (vợ của ngôi sao cải lương Tư Chơi) và là cậu ruột của tay trống Huỳnh Hiếu - người được xem là tay trống số một Đông Dương.
Tang lễ tổ chức tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM (314/65 Âu Dương Lân, P3, Q. 8., TPHCM). Lễ động quan lúc 12g ngày 23-11, sau đó đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh.
Nói về nghệ sĩ Tám Lang, nghệ sĩ Mỹ Chi chia sẻ: "Tôi và Hồng Tơ về hát tăng cường cho đoàn cải lương Phước Chung vào những năm 1990. Lúc này anh Tám Lang làm trưởng đoàn. Đây có thể nói là giai đoạn mạnh nhất của Phước Chung với bộ tứ gồm Kiều Phượng Loan, Bảo Linh, tôi và Hồng Tơ".
"Ngày nào đoàn cũng hát 2 suất tại rạp Đại Đồng, rồi rần rần đi lưu diễn các tỉnh miền Tây. Lúc đó, cũng là thời ăn nên làm ra của tấu hài, nhóm của tôi gồm tôi, anh Bảo Quốc, anh Nguyên Hạnh chạy sô dữ lắm. Vì vậy khi diễn nguyên tuồng ở Phước Chung, tôi luôn đề nghị viết vai cho tôi nửa tuồng thôi ( nửa đầu hoặc nửa cuối) để tôi còn kịp chạy sô khác".
"Có bữa chạy sô bị lố giờ, đoàn phải cho khán giả giải lao hơn 20 phút để chờ tôi về hát tiếp. Gặp ông bầu khác là bị la xối xả rồi, nhưng anh Tám Lang vẫn từ tốn nhắc tôi, bảo lần sau phải ráng canh giờ cho chính xác đừng làm phiền khán giả. Thương cái tánh hồi nào giờ hiền lành, không bao giờ mích lòng ai, có gì cũng nói chuyện hết sức từ tốn... "
Thêm một tin buồn đối với giới sân khấu khi các nghệ sĩ đồng nghiệp vừa tiễn biệt NS Long Hải, đã tiếp tục tiếc thương NS Tám Lang. Ông tên thật Phạm Văn Lang, sinh năm 1922 tại Sài Gòn. Tang lễ tổ chức tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM (314/65 Âu Dương Lân. p3, quận 8.TPHCM)
Lễ động quan lúc 12 giờ ngày 23-11-2016, sau đó đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh.
Nghệ sĩ Tám Lang là trưởng ban nhạc nổi tiếng Sài Gòn mang tên Đại Nam, từng đưa đoàn đi lưu diễn tại Philippin, Lào, Campuchia. Ông là em ruột của nghệ sĩ Kim Thoa (một cô đào chánh cùng thời với NSND Phùng Há). Bà Kim Thoa tài sắc vẹn toàn, sau này có chồng là bác sĩ ở Trà Vinh, lập đoàn hát và cho em trai học đánh trống. Bà Kim Thoa là mẹ ruột của tay trống Huỳnh Hiếu – người được phong danh hiệu Đệ nhất trống Đông Dương.
NS Huỳnh Hiếu luôn xem cậu mình – NS Tám Lang là thầy, đã dìu dắt, truyền đạt kinh nghiệm và tinh thần rèn luyện nghệ thuật đánh trống để ông nổi danh. Sau khi không còn làm trưởng ban nhạc Đại Nam, NS Tám Lang về phụ trách ban nhạc cổ của đoàn cải lương Kim Thoa. Ông phụ trách luôn công việc ngoại vụ của đoàn. Sau 1975, NS Tám Lang được bầu làm phó đoàn cải lương Phước Chung, rồi trưởng đoàn cải lương này cho đến ngày đoàn ngưng hoạt động.
Một thế hệ nghệ sĩ nhờ ơn của ông mà gắn kết làm nghề một cách nghiêm túc, có được nhiều vở diễn, vai diễn xuất sắc một thời phải kể đến: Bảo Linh, Bảo Anh, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi…Dưới sự huấn luyện và quán xuyến đoàn hát của ông, những nơi đoàn Phước Chung đến lưu diễn đều thu hút đông khán giả.
“Chú Tám Lang hết lòng vì đàn em. Lúc đoàn gặp nhiều khó khăn, chú bán những tư trang quý của đoàn để mua gạo cho anh chị em trong đoàn ăn. Nghĩa cử của chú nghệ sĩ chúng tôi không quên” – NS Kiều Phượng Loan tâm sự.
Với NSƯT Nam Hùng, ông nhìn nhận NS Tám Lang là một người đầy nhiệt huyết. Sáng tạo độc đáo nhiều kiểu đánh trống thu hút khán giả. “Ông là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ khi đã lao vào sáng tạo nghệ thuật thì hết lòng và đầy đam mê” – NSƯT Nam Hùng chia sẻ.
NSƯT Diệu Hiền tâm sự: “Mỗi khi các diễn viên trẻ của CLB Sân khấu Lạc Long Quân đến biểu diễn tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM, ông đều có mặt, ngồi xem và cổ vũ cho các em. Lúc nào ông cũng tươi cười, hồn nhiên và luôn dặn dò các bạn trẻ hãy yêu nghề một cách đúng nghĩa. Với ông đã theo nghề thì phải có sự khao khát, liều lĩnh như ông đã từng nắm ban nhạc đưa đi lưu diễn các nước khi mới tròn 20 tuổi”.
Vĩnh biệt nghệ sĩ Tám Lang – nhớ mãi nụ cười nhân hậu của ông mỗi khi chúng tôi đến thăm các nghệ sĩ tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM. Ông vào ngôi nhà chung này 15 năm, dù tuổi già sức yếu nhưng khi nơi này tổ chức biểu diễn văn nghệ ông lại xung phong lên hát. Ông đã từng nói: “Sức bây giờ không thể đánh trống, thì mình góp vui bằng giọng hát”.
NSƯT Thanh Nguyệt mừng thọ nhạc sĩ Tám Lang 94 tuổi trong Đêm hội trăng rằm tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM tối 8-9
Câu chuyện hài Giấc mơ thần bếp đã là món quà vui nhộn mà Mỹ Chi mang đến cho khán giả, nghệ sĩ lão thành trong Đêm hội trăng rằm
NSƯT Thanh Nguyệt cho biết nhạc sĩ Tám Lang tên thật là Phạm Văn Lang, là trưởng ban nhạc của nhiều ban nhạc cổ và tân nổi tiếng ở Sài Gòn trước 1975. Ông là em ruột của bà bầu Kim Thoa, nổi danh một thời với má Bảy Phùng Há, má Bảy Nam.
Năm 16 tuổi, ông đã đi học và chơi được nhiều loại nhạc cụ như: kìm, ghi ta phím lõm, gáo… nhưng giỏi nhất là đánh trống. Ông đã từng làm trưởng đoàn cải lương Phước Chung, nuôi giấu các chiến sĩ cách mạng hoạt động nội thành. Sau khi nghỉ hưu ông có nguyện vọng được về chung sống với các nghệ sĩ lão thành tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM.
"94 tuổi mà nhạc sĩ Tám Lang vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, là hạnh phúc lớn nhất của tôi! Thời trước, lúc còn khỏe, chú hay đến đoàn Kim Chưởng xem tôi và anh Phương Quang biểu diễn. Đêm Trung Thu đến đây chúc thọ chú, tôi bồi hồi nhớ lại một thời vàng son của chú, người nhạc sĩ sống chân thành, đem niềm vui đến cho mọi người, thương yêu nghệ sĩ như con cháu của ông” - NSƯT Thanh Nguyệt tâm sự.
Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan xúc động gặp lại nhạc sĩ Tám Lang – nguyên trưởng đoàn cải lương Phước Chung.
Gặp lại người nghệ sĩ tiếp quản đoàn Phước Chung giai đoạn 1990 là nghệ sĩ Kiều Phượng Loan, nhạc sĩ Tám Lang xúc động kể: “Kiều Phượng Loan thay thế tôi làm trưởng đoàn và đào chánh. Tối nay, được nhận tháp bánh mừng thọ từ cô ấy, tôi xúc động vô cùng. Kiều Phượng Loan vẫn miệt mài với nghề, làm điểm tựa cho các diễn viên trẻ thuộc CLB Sân khấu Lạc Long Quân, tôi rất ưng bụng. Món quà ý nghĩa nhất đêm nay chính là biết các em cháu nghệ sĩ vẫn còn yêu nghề dù sân khấu gặp nhiều khó khăn”.
Nghệ sĩ Mai Thế Hiệp thay mặt các diễn viên trẻ chúc thọ nhạc sĩ Tám Lang
Nghệ sĩ Mỹ Chi và diễn viên Trung Tính, Nguyễn Phi Long trong câu chuyện "Giấc mơ thần bếp", đem niềm vui đến nghệ sĩ lão thành trong Đêm hội trăng rằm
Nghệ sĩ Bảo Chu và Kiều Phượng Loan trong trích đoạn Trần Quốc Toản ra quân
Nhạc sĩ Đức Hiền – phụ trách văn nghệ tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM cho biết thêm, qua 5 “đêm rằm ca hát” do Hội Sân khấu TPHCM tổ chức, đã có nhiều bộ môn nghệ thuật được thực hiện tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP như: cải lương, hát bội, ca múa nhạc dân tộc, ảo thuật, xiếc…
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc