08:51 PDT Thứ bảy, 27/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 100

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 96


Hôm nayHôm nay : 14237

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1086434

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76901812

Trang nhất » Tin Tức » Nghệ Sĩ Tâm Sự

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xem tiếp...

Nghệ sĩ Gia Bảo: Ông nội Bảo Quốc cả đời không biết đi trễ

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/10/2016 05:06 - Đã xem: 3855
BQ - GB

BQ - GB

Sau hơn nửa năm mổ khối u ở gan, NSƯT Bảo Quốc đã khỏe mạnh và thỉnh thoảng đi diễn cho đỡ nhớ sân khấu. Ông vẫn ở lại Mỹ để chăm sóc sức khỏe, dự định tháng 12 tới sẽ trở về VN ăn Tết.
Do được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hiện sức khỏe của NSƯT Bảo Quốc đã hồi phục hoàn toàn và đang chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm ngày cưới cùng bà xã. Thành công trong nghề nghiệp, NSƯT Bảo Quốc còn được mọi người ngưỡng mộ ở lối sống không scandal cùng mái ấm gia đình hạnh phúc hiếm có trong giới nghệ sĩ. Gia Bảo thừa nhận ông nội chính là thần tượng của mình, là tấm gương lớn về nhân cách và lối sống cho lớp nghệ sĩ trẻ.
* Anh có thể chia sẻ về quá trình điều trị của NSƯT Bảo Quốc?
- Nghệ sĩ Gia Bảo: Đầu tháng 9 vừa qua tôi có sang Mỹ thăm ông nội. Tôi rất mừng khi thấy ông khỏe hoàn toàn. Mỗi 6 tháng ông nội đều kiểm tra tổng quát. Hồi từ VN vừa qua Mỹ đầu tháng 2.2016, trong lần kiểm tra bác sĩ phát hiện ra khối u ngay gan. Gia đình quá sợ nên phát hiện là mổ liền. May mắn phát hiện sớm, cộng với nền y tế tốt nên đã chữa trị triệt để.
* NSƯT Bảo Quốc đã sẵn sàng hoạt động nghệ thuật trở lại chưa?
- Ông vẫn đang hoạt động nghệ thuật bên đó, vừa quay hai phim VN tại Mỹ của đạo diễn Xuân Phước nói về đời sống của những người già gốc Việt. Những show kịch dài đều tham gia. Tôi ở VN bay qua Mỹ đi show cũng đều diễn với ông.
* NSƯT Bảo Quốc có dự định trở về Việt Nam cuối năm nay?
- Có chứ, ông tôi định tháng 12 quay về ăn Tết. Ông nội thích về đây vì vẫn còn nhà cửa đất đai. Ở bên đó lâu vì phải điều trị, uống thuốc. Ông được khen trẻ ra dù ốm đi nhiều. Ông rất say mê hoạt động nghệ thuật nên dù ở nước ngoài vẫn chạy show.
* Đã nhiều năm trong nghề nhưng Gia Bảo vẫn chưa bật lên được. Anh có cho rằng vì ông mình là một cái bóng quá lớn?
- Chính xác thì tôi hoạt động nghệ thuật được 14 năm rồi. Tôi cũng gắn bó với ông từ những ngày đầu, hai ông cháu đi đâu cũng có nhau vì tôi hay đưa ông đi quay, đi diễn. Khi bắt đầu chính thức về sân khấu Thế giới trẻ năm 2010 tôi đã có những vai lớn, được đề cử Mai Vàng, Cù Nèo Vàng, dần khẳng định được bản thân. Tôi thừa nhận không thể bằng ông nội, tôi tự hào vì có một tấm gương lớn cho mình học tập.
Hình ảnh NSƯT Bảo Quốc vui vẻ cùng người thân hồi tháng 12.2015 - Ảnh: FBNV
Hình ảnh NSƯT Bảo Quốc vui vẻ cùng người thân hồi tháng 12.2015 Ảnh: FBNV
* Ông nội dành cho anh những lời khuyên gì?
- Đến ngày này ông vẫn khuyên bảo tôi. Ông ở Mỹ nhưng xem thấy tôi mặc áo đẹp thì khen, thấy đi sự kiện mặc không đúng thì bảo phải tính lại, các clip quay chương trình của tôi ông vẫn coi và góp ý. Hồi xưa ông nội dạy tôi nhiều về tính cách lắm, giờ lớn rồi, cái gì thấy trước mắt thì nói, và đến ngày giờ này vẫn còn dạy bảo.
* NSƯT Bảo Quốc đã có quá trình làm nghệ thuật dài, và là một trong những nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất một thời. Những giai thoại về ông mình anh đã từng được nghe?
- Đúng là thời ấy ông kiếm được tiền rất nhiều. Tôi là người hoài cổ rất thích nghe chuyện xưa nên ông nội kể nhiều lắm. Thời của ông nội làm việc kinh khủng lắm, và giữ được rất nhiều. Thời ông hoạt động còn trước cả NSND Hồng Vân, diễn qua mấy thế hệ nghệ sĩ. Ông nội vừa diễn hài vừa hát cải lương, “gom” cả hai đầu. Lúc ông nội diễn với chú Duy Phương đỉnh điểm một ngày chạy 30 show, nội ở Sở Thú (Thảo Cầm Viên TP.HCM) hay Đầm Sen một ngày đến 4-5 suất. Tất cả điểm diễn lớn trong ngày Tết đều phải có ông nội. Sau những ngày Tết qua rằm thì ông mới đi tỉnh, đắt show đến nỗi khàn cả giọng.
Các giờ trong ngày ông phải tính toán kỹ chia ra để chạy, lên xe ngủ cho kịp đi quay. Ông nội được cái là từ thời đỉnh cao đến lúc này thì khoảng giờ giấc không bao giờ sai. Cả đời ông không biết đi trễ, không làm phiền ai về giờ giấc, chỉ chờ người ta chứ không để ai chờ mình. Ví dụ mời ông 9 giờ thì 8 giờ 45 ông đã tới. Tính ông làm cho các nghệ sĩ trẻ phải đi sớm khi biết chương trình có ông bởi biết là nghệ sĩ Bảo Quốc sẽ tới trước chờ.
Điều tôi học được nữa ở ông là rất yêu thương gia đình, yêu thương vợ con. Trưa cả đoàn ăn cơm thì ông xin chạy về nhà ăn cùng với bà nội. Nếu ông nội không về thì bà nội nhịn chờ về ăn chung. Tối diễn xong ông về bảo “em đi chơi không anh lấy hông đa (xe máy) chở em đi chơi". Rất tình luôn. Năm 2018 ông nội kỷ niệm 50 năm ngày cưới nên cố giữ sức khỏe của mình làm lễ với bà nội. Tôi thấy giữ tên tuổi trong nghề mà giữ hạnh phúc cho mình trong một giai đoạn dài khó ai làm được như ông.
Làm rất nhiều nhưng tính ông nội cũng tiết kiệm. Gia đình giống ông không ai đua đòi, tiêu pha, không dính vô bất cứ thứ gì từ cờ bạc rượu chè, hút chích, chỉ yêu nghề và đam mê nghề. Tiền bạc tôi cũng giống ông nội, luôn làm ra bao nhiêu về đưa vợ hết. Tính nghệ sĩ rất khó giữ tiền. Nhờ bà nội giữ và biết dùng cái đó làm việc lớn nên ông cũng để dành được nhiều.
Gia Bảo trong vở Chuyện hai chàng - Ảnh: NVCC
Gia Bảo trong vở Chuyện hai chàng Ảnh: NVCC
* Nếu có một bài học về NSƯT Bảo Quốc mà anh ngưỡng mộ thì đó là gì?
- Ông nội hay đi diễn nước ngoài, những chuyến đi đều có bà nội tháp tùng. Có thể nói bà là người đi khắp trái đất với ông, ngồi dưới sân khấu ủng hộ. Tôi biết rằng ông đã trích tiền cát-sê mua vé riêng cho bà, bà thích đi thì mua. Ông tôi không làm phiền ai trong ê-kíp, bắt họ phải cho người này theo người kia theo mình vì mình là ngôi sao. Ông nội chẳng đòi hỏi ai bao giờ.
* Có bệ phóng gia đình như thế, Gia Bảo có nắm bắt được thời của mình?
- Tôi đã từng có cái thời nổi tiếng, năm 2011 tôi khá thành công được đề cử 2-3 giải thưởng lớn, kiếm tiền rất nhiều. Trong một tháng tôi kiếm 200 triệu đồng là chuyện bình thường. Thời đó chưa có gameshow, tôi chỉ diễn event và đi tỉnh thôi nhé. Tôi mê du lịch nên tiêu pha nhiều lắm, trong tuần rảnh 2-3 ngày là bay đi đâu đó chơi. Vợ tôi cũng cực kỳ mê du lịch. Nhưng khi cả hai lấy nhau thì hi sinh sở thích của mình, khi nào đủ đầy thì mới đi. Tôi cũng bớt lại, giảm 10 còn 3, khi đi là đi cho đáng.
* Nhiều người nhận xét sao vợ Gia Bảo xinh quá nhìn như... đôi đũa lệch, anh có thấy buồn không?
- Tôi tin vào cái duyên cái nợ... Lúc tôi tỏ tình với Hiền thì 2-3 người cũng đang tỏ tình, trong đó có cả giám đốc một công ty quảng cáo, cũng dữ dội lắm. Mình thì có là gì đâu, chỉ là một diễn viên hài. Nhưng Hiền quyết định chọn tôi, bởi cùng trong giới thì tôi hiểu và thông cảm cho cô ấy. Về nghề tôi đi trước Hiền khá xa, tôi ra trường năm 2006, Hiền thì 2007 mới vô trường. Lời khuyên trong cuộc sống tôi cho Hiền rất nhiều. Hai đứa đến với nhau vì nói với nhau tất cả mọi thứ, chia sẻ mọi vấn đề và có sự đồng cảm. Tôi cảm thấy Hiền yêu tôi nhiều hơn và hi sinh, chịu đựng cho tôi nhiều.
Khi Hiền đi quay phim ở tỉnh, cô ấy làm rất dữ dội, có thể 6 giờ sáng đi về nhà 12 giờ đêm vẫn vào trông con. Khi con ngủ Hiền mới nghỉ, sẵn ủi cái áo trong đêm mai đi quay. Cô làm tất cả mọi thứ, tôi thấy đúng là người phụ nữ chịu thương chịu khó.
* Anh vào con đường nghề thuật vì gia đình cần có “truyền nhân” hay đó làm đam mê của riêng anh?
- Tôi là cháu đích tôn, lúc còn nhỏ đi đâu ông nội cũng ẵm theo. Ba mẹ nói tôi học giỏi thì cuối tuần được cho đi nghe ông nội hát. Có lẽ văn nghệ theo tôi vào máu từ những vai diễn của ông. Tôi mê sân khấu kinh khủng, ngồi trong cánh gà thuộc hết tất cả mọi vở diễn luôn.
* Anh có chạnh lòng không khi ngoại hình khó bật lên làm kép chính?
- Tôi đi theo con đường hài. Sân khấu khác phim ảnh, nhân vật chính không bắt buộc phải đẹp, diễn viên sân khấu người ta thích rồi thì không quan tâm lắm tới ngoại hình. Vai hài mới là vai người ta thích, hơn cả kép đẹp đào đẹp. Quan trọng nhất ở diễn viên hài là mình có tài. Mình không đi theo con đường đẹp như người mẫu, ca sĩ, phải xác định diễn xuất là trọng tâm.
* Hai vợ chồng cùng hoạt động showbiz, nếu đến một lúc nào đó hi sinh để một người làm trụ cột lo cho gia đình thì ai sẽ nhường?
- Tôi nghĩ Hiền sẽ nhường tôi rất nhiều. Khi chấp nhận có con, cô ấy nghỉ một năm mấy. Thật ra trong thời gian mang bầu Hiền vẫn làm. Hai đứa cưới nhau rồi đặt ra động lực có con là phải có nhà. Đó là lý do giai đoạn đó chúng tôi cày dữ lắm.
Đã qua thời của mình vì háo thắng
* Anh là cháu đích tôn, gia đình không hỗ trợ gì cho mình sao?
- Tôi tự lập từ nhỏ, 14 tuổi ra ngoài thuê nhà vì thích tự lập. Gia đình tôn trọng ý kiến của tôi. Trước khi quen Hiền thì tôi tự lập 7-8 năm ở ngoài. Xác định cưới nhau chúng tôi đặt mục tiêu có con thì phải có nhà và cày để có nhà. Giờ thì chúng tôi có tổ ấm ở chung cư ngay cầu Thị Nghè (Q.Bình Thạnh). Ông nội bán lại giá gốc cái nhà đó. Giờ lên giá nhiều coi như ông bà cho số vốn rồi.
Hiền mang bầu 5-6 tháng vẫn đi quay. Đến 6-7 tháng tôi không cho đi tỉnh quay nữa để nghỉ ngơi nhưng Hiền vẫn lên sâu khấu. Gần ngày sinh đêm đó cô ấy diễn 4 show, 8 tháng mấy còn diễn đấy. Thời điểm đó thấy khó khăn nên vẫn diễn, sáng dậy đau bụng là đi sinh luôn.
* Có nhất thiết đặt ra như thế không khi gia đình thuộc dạng... "có điều kiện”?
- Tôi muốn tự đặt cho mình những tiêu chí mà mình phải làm được.
* Hai vợ chồng quá thân thiết sao tìm được cảm xúc diễn trên sân khấu?
- Chúng tôi xác định mình là diễn viên chuyên nghiệp thì phải làm được. Như vở mới đây là Kỳ nghỉ kinh hoàng ở sân khấu Thế giới trẻ, tôi vẫn đóng vai cua Hiền khi hai đứa còn là học sinh. Khi ra sân khấu thì mình phải là nhân vật.
Vợ chồng diễn viên Gia Bảo - Ảnh: CGV
Vợ chồng diễn viên Gia Bảo Ảnh: CGV
* Anh quan điểm hoạt động showbiz tìm kiếm sự nổi tiếng hay vì đam mê?
- Được như ông nội chắc chắn không được rồi, thời thế đã khác. Tôi tin ngôi sao do ông trời đặt. Có những người rất giỏi cả đời không thành sao được, có những người vừa bước vào nghề đã thành sao. Số phận sắp đặt nhưng mình cứ cố gắng làm cho đã với nghề, để không tiếc nuối chi.
Hồi đó người ta bảo cháu Bảo Quốc là không làm được gì. 8 năm trời tôi đóng quần chúng, thậm chí đi múa đám cưới. Phim Gọi giấc mơ về tôi đóng quần chúng, chạy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu đóng đúng một phân đoạn rồi chạy về, lãnh đúng 100 ngàn đồng cát-sê lỗ cả tiền xăng.
* Ông nội có can thiệp để cháu có con đường trơn tru hơn?
- Nhà tôi không có chuyện đó. Ông nội hay bác Châu (NSƯT Hữu Châu) đều đi lên từ khó khăn. Ông nội bảo đi lên bằng tài năng thì rất vững chắc. Mình có tài thì việc sẽ đến với mình. Không cần chạy việc, không bao giờ lo vợ con đói. Nhưng bên cạnh đó tôi đi làm từ thiện, có show từ thiện là xin đi không lấy tiền.
* Anh đã thay đổi mình từ cột mốc nào?
- Thay đổi lớn nhất khi có con, thấy vợ diễn đến tận ngày sinh. Vợ hi sinh cho gia đình rất lớn. Nghĩ đến con cho tôi nhiều động lực. Mà con tôi mê nghệ thuật lắm, có nhạc là nhảy và mê coi cải lương nữa. Tôi cho cháu phát triển tự nhiên. Nhiều lúc đi làm có những thứ không như ý, tôi về con hôn vào má là quên hết mọi việc.
* Vậy tiêu chí sắp tới anh đặt ra là gì?
- Tôi làm nghề gần 15 năm, lên đỉnh thì chưa. Tôi đã từng để vuột cơ hội mà phải hối tiếc. Năm 2011, năm đỉnh cao nhất tôi đóng hai vở Chuyện hai chàngsau đó là Sui gia đại chiến, nó sốt vé không có vé mua. Nhiều nghệ sĩ ngôi sao coi show đó đã chủ động làm quen tôi.
Nói chơi thì mình nổi trước nhiều nghệ sĩ lúc đóng Chuyện hai chàng. Anh Đàm Vĩnh Hưng xem về bảo tôi đẩy lên đỉnh đi. Có lẽ tôi bị Tổ nghiệp phạt. Khi mới nổi tôi hay la cà quán xá, ăn nhậu tới sáng, bỏ đi tập rồi bỏ luôn chương trình. Hồi Gặp nhau cuối năm mời tôi với chú Minh Nhí và chú Trung Dân ra Hà Nội diễn nhưng tôi bỏ vé máy bay vì ngủ dậy trễ. Giờ tiếc lắm chứ. Cuối năm 2011 tôi nằm trong Top 3 Mai Vàng cùng cô Hồng Vân, chú Hoài Linh, rồi có tên trong giải Cù Nèo Vàng của báo Tuổi Trẻ Cười.
Ông nội giận lắm nói hoài luôn, nhất là khoản đi trễ. Ông nội bảo con đi diễn sớm cho ê-kíp về sớm, người ta nhà ở xa, có người ở Bình Dương, Bình Chánh, xong cho người ta còn về với gia đình. Nhưng mình đang nổi, còn trẻ háo thắng, người gần bên mình nói tôi không nghe.
Rồi tôi xin nghỉ, rời sân khấu Thế giới trẻ ông nội cũng la dữ lắm. Ông nói tôi là tên bán vé, “đang làm vua nơi đó mà sao con bỏ con đi vậy”. Tôi bỏ đi về IDECAF lập nhóm kịch, làm vở Sui gia đại chiến cũng rất thành công. Nhưng đầu năm 2012 nhóm kịch rã, tôi không biết đi đâu. Bỏ đi chỗ cũ rồi thất thế trở về thì mắc cỡ. Nguyên năm 2012 hầu như tôi không hoạt động. Mà nghệ sĩ mới lên mà không hoạt động là rớt. Rồi thì cách làm việc của tôi bị đồn ra ngoài, người ta nói nó diễn ok mà tính kỳ cục lắm đừng mời nó...
Vợ chồng dành hài Gia Bảo tại tiệc sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng hôm 3.10 - Ảnh: Thịnh Đỗ
Vợ chồng danh hài Gia Bảo tại tiệc sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng hôm 3.10 Ảnh: Thịnh Đỗ
Kể từ khi quen Hiền năm 2013 mọi thứ thay đổi. Ban đầu Hiền góp ý, tôi cự lại nói tính tôi là vậy đừng nói tới nha. Hiền đã mạnh dạn dám nói thẳng, bảo anh ghét em thì em chịu. Hiền nói tôi phải nhìn thẳng sự thật rằng Trấn Thành, Trường Giang đã qua tôi xa lắm rồi đừng nói tới làm gì, nhưng lớp trẻ hơn như BB Trần, Huỳnh Lập hay Duy Khánh cũng đắt show hơn mình rồi.
Lúc trước tôi chống chế “ôi mấy đứa trên mạng”. Nhưng tôi phải nhìn nhận mình có tài mà không kiếm được tiền nhiều là thất bại. Được cái mấy đứa nhỏ cũng tôn trọng tôi. Gặp lại bạn học cũ là Trường Giang bạn cũng trân trọng. Anh em gặp lại tôi mừng cho bạn.
Hiền bảo anh đã từng để qua một nước rồi thì cố gắng hết sức mình. Gameshow ngày trước tôi không chịu làm, nói là ngại quá để mấy đứa nhỏ chơi đi, mình không chơi đâu kỳ lắm, thì bây giờ Hiền bắt tôi tham gia. Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ năm ngoái đã mời nhưng tôi từ chối. Năm nay Hiền nhận luôn cho tôi, đồng hành hỗ trợ trong việc, đặt mục tiêu ráng đẩy mình một lần nữa.
Tôi muốn năm 2017 - đúng 15 năm theo nghề - tôi làm mini liveshow thì Hiền nói với điều kiện phải nổi tiếng hơn bây giờ cô ấy mới làm, chứ tôi bình bình sao làm liveshow được.
* Anh đặt kỳ vọng cho mình thế nào trong gameshow này?
- Tôi vấp ngã phải nhìn nhận chứ không phải che giấu đi. Một thời tôi làm việc với nghệ sĩ đi trước quá nhiều, nguyên cả tuổi thơ tôi đi theo ông nội, cái dở là tôi không nhìn nhận tài năng của lớp trẻ, luôn cho rằng tài năng gạo cội mới là nghệ thuật. Giờ tôi thấy mấy đứa nhỏ giỏi quá, tụi nó giả gái quá trời đẹp. Tôi đang bị nửa chừng...
Hiện tôi đã quay được 3 số cho Cười xuyên Việt 2016, cảm thấy rất tự tin. Giờ tôi rất mong trong chương trình phát sóng tháng 11 thì khán giả sẽ thương tôi. Nhất nhì mình không dám nói nhưng các tiết mục đã đầu tư hết mức.
* Cám ơn nghệ sĩ Gia Bảo!

Mai Ngọc 
(thực hiện)


Nguồn tin: tcgd theo TNO
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

ykienyco - 07/10/2016 10:50
Bảo Quốc từng “nếm mùi” vì tội đi trễ. Đêm hát vở “Hoa Mộc Lan”, anh mê đá banh ở Trảng Bàng, xe lại bị lún sình về không kịp. 7h 30 tối mở màn, thì 7h bà đã bắt ghế ngồi ngay cửa phòng hoá trang. Bảo Quốc rét rung, trốn bà, đành liều đi cửa trước với nguyên bộ dạng quần tà lỏn, mặt mày lấm lem, khán giả được một phen chỉ trỏ, cười rần rần. Bà không thèm xử con, để cho khán giả xử, Bảo Quốc bị quê một trận nhớ đời. Và không kịp ăn uống gì, chỉ tắm và hoá trang thiệt lẹ lên hát, vì không bao giờ bà mở màn trễ dù 5 phút.
Với con cái mà bà còn như vậy, nên NS khác sợ bà một phép. Bà thường nói: “Nghệ thuật mà có tình cảm chen vô là thất bại, đứa nào có tài năng thì lên, không thì thôi, chứ đâu phải lập đoàn để lăng xê con cái”. Cả bầy con 8 đứa, chỉ 2 người làm nên danh phận là vì vậy. Đặc biệt bà bắt con phải học xong tú tài mới cho đi hát. Ngay cả Hữu Châu là cháu nội, bà cũng bắt đi học, mướn vú nuôi tại Sài Gòn chứ không cho lang thang theo đoàn. Khoảng nằm 1972 – 1975, đoàn tạm nghỉ vì cơn sóng phim chưởng, bà vẫn kiên quyết bán từng món đồ trong nhà Hữu Châu cắp sách đến trường.

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.

 

NSND Trọng Hữu lý giải vì sao thế hệ vàng sân khấu cải lương vẫn còn ăn khách?

Trong ngày lãnh đạo TP HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ tiêu biểu, NSND Trọng Hữu đã trao đổi với PV báo Người Lao Động về suy nghĩ của ông về thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương dù đã U80 vẫn còn được khán giả mến mộ.