Đang truy cập : 94
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 92
Hôm nay : 15351
Tháng hiện tại : 1087548
Tổng lượt truy cập : 76902926
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đằng Sau vụ tai nạn của nghệ sĩ Tâm Tâm.
Hai tên giựt đồ nghèo túng, bất chấp rũi ro đi cướp giựt nhưng chẳng may nhắm vào một nghệ sĩ cũng nghèo, đang gặp khó khăn. Hai tên này đâu biết rằng mục tiêu của chúng là cái vỏ sách chỉ chứa vài cây son. Nghèo gặp nghèo, đề giờ kẻ trốn chạy pháp luật, người bất tỉnh, thương tích đầy mình, nằm đặc trị tai bệnh viện một thời gian dài. Số tiền quyên góp , vận động gần 300 triệu đồng từ hai ba show biểu diễn của hàng chục ca sĩ, các lòng hảo tâm trong và ngoài nước,cuối cùng thì cũng về tay bệnh viện nhà nuớc 115 cho chi phí mổ và thuốc men. Từ một thứ giá trị rất nhỏ, nhưng hai tên giật đồ đã gây nên một hậu quả quá lớn.
Thêm hai câu chuyện bức xúc phát sinh làm bàng hoàng độc giả sau đây:
1/ Một số dư luận ác ý đồn đãi việc NS Tâm Tâm do thiếu nợ ngập đầu, bị xã hội đen đánh và dựng lên màn kịch bị cướp đến dập não để quyên góp tiền trả nợ. Tôi lên án kịch liệt những lời vu khống thiếu căn cứ đó. Trước hết chẳng có thằng xã hội đen nào rảnh đến mức 5 giờ sáng đi chặn đường một nghệ sĩ chuẩn bị đi hát, nếu nó muốn siết nợ thì tới rạp hát (như trường hợp ca sĩ Siu Back), chứ chẳng ngu gì đánh Tâm Tâm trọng thương? Thứ hai, vì sao nó không siết xe mà giựt cái giỏ xách chỉ có son phấn, áo khoác, giấy thông hành của Tâm Tâm. Thứ ba, gia đình NS Tâm Tâm không thể đem sinh mạng con mình, chị mình ra để đánh đổi số nợ, khiến vết thương sau vụ tai nạn có thể ảnh hưởng đến tín mạng của cô? Nghe dư luận ác ý này tôi thật sự liên tưởng đến những con người sống dã tâm, chỉ biết nghĩ đến những việc tiêu cực, lúc nào cũng cao đạo cho rằng mình ĐẠO ĐỨC, DANH GIÁ để phán quyết người khác.
2/ NS Tấn Beo và một số anh em làm công tác tổ chức chương trình văn nghệ giúp NS Tâm Tâm tại sân khấu Trống Đồng tối 19-9 vừa qua hết sức bức xúc. Tiền thuê mặt bằng sân khấu Trống Đồng 50 triệu đồng, thuê dàn âm thanh 11 triệu đồng, vé mời sân khấu Trống Đồng nhận 60 vé (để mời chợ đen đi xem???). NS Tấn Beo năn nỉ lắm mới bớt 20 triệu đồng gọi là ủng hộ NS Tâm Tâm. Các nhân viên soát vé thì cho biết thêm chi tiết, nhân viên của Sân khấu Trống Đồng dắt khách vào xem với giá nửa vé (tức giá vé chính thức 120 ngàn, thì chỉ nhận 60 ngàn đồng/ người). Đúng là lũ mất dạy, ăn trên xương máu nghệ sĩ. Nói có vông hồn NS Hữu Lộc, cách đây 3 năm khi chúng tôi dự định làm một chương trình văn nghệ tại sân khấu Trống Đồng để CLB phóng viên văn hóa nghệ thuật của Hội Nhà báo TPHCM làm từ thiện, có quỹ giúp đỡ các nhà báo đang bệnh tật. Hữu Lộc can: “anh ơi, nghe lời em, anh nhào vô đó mà không có người quản lý thì làm cho nó ăn hết!”. Nhớ lại đêm live show của Ái Xuân, cô ngất xỉu ngay trong hậu trường khi nhân viên bán vé trả lại số lượng vé ế. Trong khi nhìn xuống khán đài thì tràn ngập người xem. Hình như báo chí để yên cho tụi này nó MẬP ra nè! Ăn từ trên xuống dưới, má Hồng Nga một thời làm 4 đêm live show cũng đã từng khóc ròng vì cái lũ này.(Thanh Hiệp facebook)
Cầu trời cho nghệ sĩ Tâm Tâm bình phục như xưa
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc