Đang truy cập : 139
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 135
Hôm nay : 8446
Tháng hiện tại : 1080643
Tổng lượt truy cập : 76896021
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Những cánh chim đầu đàn Trần Hữu trang bay về đâu?
Nghệ sỉ Phuơng Hồng Thuỳ: Với vai diển đề đời là Thanh trong Bàn thờ tổ một cô đào, đóng với kép Vũ Linh, một cô đào khả ái, phúc hậu ,sau một thời gian xuất hiện khá nhiều các video và truyền hình sau giải, đã theo chồng sang Mỹ định cư khi mà sân khấu cải lương vồ cùng trầm lắng một cách bất ngờ. Ở Mỹ, Phương Hồng Thuỷ thuờng tham gia các show từ thiện hay hát cho chùa, vừa làm người vợ đảm đang. Thỉnh thoảng cô về nước thâu CD ca cồ, tái ngộ với bạn diển kết hợp với thăm quê, mới đây cố có một câu nói là khán giả ngạc nhiên, suy ngẫm trong bài "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ", cố nói " Nghệ sỉ trẻ bây giờ khôn lanh lắm, mình chị tựa cột mà nghe"
Nghệ sỉ Thanh Hằng cũng theo chồng qua định cư ở Úc, ngày ngày chăm lo cho các con ăn học, ít có dịp về Việt Nam, vài năm trước, Thanh Hằng có tham gia liveshow gia đình của người em gái là nghệ sĩ Thanh Ngân. Thanh Hằng một trong những ít nghệ sỉ mang dấu ấn nghệ sĩ giải Thanh Tâm trong cách ca diển, cô là một nghệ sỉ đa năng duy nhất trong ngũ phụng, thành công luôn trong các vai độc, lẵng, hài, thương.... Một trong những vai diển để lại ấn tượng là vai Trưng Trắc trong tiếng trống Mê Linh. Ngày nghệ sĩ tiền phong Phùng Há mất, Thanh Hằng lái xe mấy tiếng đồng hồ đến dự buổi tưởng niệm Phùng Há cùng các nghệ sỉ Úc Châu(Hoài Thanh-Đỗ Quyên, Bào Trang, Mỹ Hanh..). Cô nghẹn ngào trong bài diền văn ngắn mà ý nghỉa, xúc tích và cô bật khóc trong lúc đọc bài này. Sau đó cô hát trích đoạn Đời Cô Lựu thật tuyệt vời dù không phấn son, không trang phục sân khấu... Cô khá im hơi lặng tiếng từ khi sân khấu cải lương tuột dốc.
Nghệ si Tài Linh, gần như giống như nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, ngôi sao "Mưa Bụi" một thời cũng theo chồng sang Mỹ, hoạt động nghệ thuật cầm chừng. Cô có một nghề tay trái khá vững chắc là mở tiệm nail, các bạn có tưởng tượng cô khéo tay và khả năng tiếp khách tuyệt vời đến chừng nào không? Đôi khi cô tham gia các live show của các nghệ sỉ hải ngoại mà thôi. Năm 2010, cô có về nước, hát khá thành công ở phòng trà " Tiếng Xưa", cố có một nhân tình trên sân khấu là Vũ Linh. Cô là một nghệ sỉ trong 6 nghệ sĩ đoạt giải THT không có danh hiệu NSUT.
Kỳ tới : NS Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc