ns-Nữ
trạng hề một thời bé Hoàng Vân(ngồi)
Sau đây là bài viết về khá đầy đủ về nghệ sĩ Hoàng Vân của soạn giả Nguyễn
Phương, có nhiều thứ mà giờ này chính bản thân của nghệ sĩ cũng không còn
nhớ
Trước thập niên 60, trên sân khấu cải lương đã có những chương trình
quảng cáo của đoàn hát gọi Bảy Xê, Duy Chức, Sáu Đước… là những “trạng hề” thì
đến thập niên 1960-1970, làng Hề lại có thêm Thanh Việt, Xuân Phát, Thanh Hoài,
Khả Năng, Tùng Lâm…
Văn Chung cũng đã bỏ những vai kép mùi để nhảy sang làm
hề, chuyên thủ vai các ông chồng sợ vợ mà lại hay dê và đã phối hợp thật ăn ý
với một cây cười nữ, chuyên đóng vai những bà vợ ghen tuông đanh đá, chuyên húng
hiếp và khủng bố chồng trên sân khấu Út Bạch Lan – Thành Được. Đó là nữ diễn
viên hề sáng giá trên sân khấu cải lương: Bé Hoàng Vân. Cô còn được tặng cho
danh hiệu “Nữ Trạng Hề”.
Vợ
chồng nghệ sĩ Hoàng Vân
Cuộc đời đi hát, ít có ai hai lần sáng chói trên
sân khấu qua nhiều thập niên như Bé Hoàng Vân. Năm lên 8, Hoàng Vân đã được ông
bầu gánh Thỉ Phát Huê đào tạo thành nữ thần đồng sân khấu với các vai đào lẳng
kiêm đào độc, rường cột của các vở tuồng trong gánh hát.
Sáu năm sau, tức
năm 1946, Bé Hoàng Vân chuyển sang gánh Tiếng Chuông của ông bầu Cang. Trong 10
năm trên sân khấu này, Bé Hoàng Vân đã nổi danh hơn khi Bé Hoàng Vân (lúc 24
tuổi) trên sân khấu gánh Thanh Minh của ông bầu Lư Hòa Nghĩa, tức Năm Nghĩa (cha
ruột của NSƯT Bảo Quốc). Nhắc tới Bé Hoàng Vân, người ta nhớ một bà Hoàng hậu ác
độc trong vở “Con trai người ăn mày” của Soạn giả Nguyễn Phương. Có người xem
xong vở tuồng khi về nhà, còn giận không ngủ được! Cái ác của bà hoàng hậu trong
tuồng đã được Bé Hoàng Vân khai thác hết mức, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng
khán giả.
Một cô gái hiền từ mà lại quá nổi danh trong các vai ác độc, Bé
Hoàng Vân nhiều khi đêm về cũng không ngủ được. Đến năm 1959, khi gánh Thanh
Minh – Thanh Nga trình diễn vở Đoạn Tuyệt của Duy Lân (vở tuồng đã chiếm kỷ lục
về mặt doanh thu) với sự góp mặt của cô Bảy Phùng Há, Thanh Nga, Thành Được,
Việt Hùng, Ngọc Nuôi, Út Bạch Lan, Tám Vân… Bé Hoàng Vân đã xin đổi đời trong
vai một cô sen ngớ ngẩn và cũng đã thành công trong vai diễn.
Người ta
nói giữa cô và nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan có một tình bạn rất khắn khít. Bởi cả hai
cũng đã từng bị các đào chánh chèn ép khi mới bước chân vào nghề. Năm 1961, khi
Út Bạch Lan lập gánh Út Bạch Lan - Thành Được, thì cô Út đã mời Bé Hoàng Vân về
cộng tác. Tại gánh này, Bé Hoàng Vân bắt đầu thủ diễn các vai hề cùng với Văn
Chung.
Trong vở “Tìm suối tiên”, hai cây cười đã làm cho sân khấu vui nhộn và
rộn rã tiếng cười. Cũng chính thời điểm này, Bé Hoàng Vân đã được gọi là “Nữ
Trạng Hề” trên sân khấu cải lương. Sau đó, Bé Hoàng Vân đã về cộng tác với Dạ Lý
Hương, Thái Dương và Tiếng Hát Dân Tộc. Ở các đại bang này, Bé Hoàng Vân càng
rạng rỡ trong các vở tuồng Tình chú Thoòng, Đời là một chữ T, …
Sau năm
1975, Bé Hoàng Vân đi theo đoàn Sông Bé 2 của Bầu Quới đóng các vai hài, mụ độc,
mụ mùi, thời kỳ này đoàn Sông Bé 2 là đoàn mạnh nhất về cải lương so với các
đoàn khác dù chỉ là đoàn tỉnh với sự xuất hiện của các nghệ sĩ tài danhh như:
Minh Cảnh, Bích Hạnh, Minh Vương, Mỹ Châu, Vũ Linh.... Đến năm 1994 thì nghỉ hát
do bị bệnh thấp khớp cho đến nay.
Với những vai độc để đời trong thời con
gái và các vai hài chanh chua, ăn hiếp chồng khi bước qua tuổi 30, bây giờ Bé
Hoàng Vân đã ngoài 70 tuổi. Cô đang sống những ngày bình lặng, thiếu vắng người
kề cận tại con hẻm nhỏ bên Quận 8, bởi tuy có 3 người con (2 trai, 1 gái) nhưng
hai cậu con trai đã qua đời để lại cho cha mẹ phải đêm đêm đốt nén hương thờ
cúng các con mình (người con gái thì đã theo chồng). Có thể chúng ta sẽ không
nhận ra một Bé Hoàng Vân dù đang bị thấp khớp, đi đứng khó khăn, chân như bị
cong lại. Vẫn với gương mặt hiền hậu, vui tươi, đôi mắt của cô vẫn rực sáng khi
được nghe người khác nhắc lại một thời đi hát, bấy lâu nay Cô chỉ quanh quẩn
trong nhà, vì chân như vậy rất khó đi lại, đi đâu thì người chồng của cô đã từng
gắn bó suốt mấy mươi năm sẽ đi dùm.
Cô cũng xin gởi lời cảm tạ quý vị
khán giả, độc giả thân thương, đã từng yêu mến cô trong suốt thời gian còn đi
hát mà bây giờ vẫn còn nhắc nhở đến cô. Đời của nghệ sĩ về chiều buồn như vậy
đó.
(theo SG Nguyển Phương)
Tác giả bài viết: khangianhandan tổng hợp
Nguồn tin: cailuongvietnam.com