Đang truy cập : 125
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 122
Hôm nay : 23948
Tháng hiện tại : 1096145
Tổng lượt truy cập : 76911523
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
LTD - ĐVH
1/ Liệu có thật là tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn bán được nhiều vé trong khi thị trường ca nhạc bán vé đang bị bão hoà không?.
2/Các bầu Show mà Đàm Vĩnh Hưng lấy tham khảo là ai?. Hiện nay tổ chức bán vé ở đâu?. Doanh thu cuối cùng sau đêm diễn có "đủ thu-đủ chi" không?. Và có quá tâng bốc Đàm không?.
3/ Ngoài tên Đàm Vĩnh Hưng mà Đàm lấy tham khảo từ các bầu Show. Vậy 4 cái tên còn lại trong Top 5 còn lại là ai?.
4/Cuối cùng Đàm kể thêm rằng "bầu Show bây giờ không tìm ra nổi ra cái tên thứ 6 để bán vé" có bị dội gáo nước lạnh vào giới ca sĩ Việt không?.
Thật sự ra nói về bầu show vào thời điểm hiện tại thì rất rộng: nào là bầu show Đại nhạc hội, bầu show Hải ngoại (tổ chức ở nước ngoài), bầu show Event, bầu Show tự thu -tự chi, bầu show có tài trợ (hát không bán vé-cho coi không)... .Không hiểu Đàm đang nói về bầu nào mà làm show có Hưng là bán vé được nhiều trong thời điểm bùng nổ gameshow này "sướng" quá vậy.
Có khi nào Hưng sắp tổ chức liveshow "Sài Gòn Bolero & Hưng" rồi Hưng tung chiêu để tạo scandal tranh luận với mục đích có cơ hội nhắc đến Hưng không?.
Cũng biết là đã bước vào showbiz ai cũng muốn mình nhanh chóng nổi tiếng với nghề. Nhất là tài năng mình chưa xuất chúng, nên khi là ca sĩ trẻ còn xa lạ với công chúng thì nếu biết tạo scandal cũng là một lợi thế chiêu trò để công chúng biết đến mình nhanh nhất. Nhưng đó là dành cho ca sĩ trẻ chưa thành sao A, vì lúc đó khán giả mới làm quen ca sĩ trẻ đó nên còn bỡ ngỡ "bán tính-bán nghi" với câu chuyện scandal đó, dễ bị cuốn theo. Còn Hưng, Hưng đã thành sao A, Hưng "vượt" qua rất nhiều lần với hàng trăm cái chiêu trò rồi để thành sao A, thì cần gì khi Hưng đang đứng cái vị trí A hiện tại mà Hưng cứ vẫn "tham" chiêu trò. Dĩ nhiên đã mê Hưng thì Hưng làm gì cũng thích, nhưng fan bốc đồng thì thích hét toán lên thích thú, còn cũng là fan Hưng nhưng khi Hưng đã thành sao A mà cố "rặn" và tung chiêu trò hoài cũng phải cười nhẹ Hưng.
Khỏi phải nói, ai cũng biết Sơn Tùng M-TP hiện nay cực kỳ thu hút khán giả đến xem cậu này biểu diễn dù ở nơi đâu, vì đơn giản thời điểm này là thời của cậu ta. Mỹ Tâm nếu cần nói thẳng từ tên đến quá trình thành tựu mà Tâm làm được hơn xa Hưng nhiều và hiện nay vẫn rất ăn khách, điều này chắc có lẽ hơn ai hết Hưng biết rất rõ. Noo Phước Thịnh cũng là cái tên mà thế hệ đi trước như Hưng cũng phải dè chừng, vì Noo là ca sĩ của thời văn minh từ cách hát, đến cách chinh phục khán giả để khán giả yêu thích đến mức thu hút tốt nhất hiện nay và Hưng cũng từng nhiều lần khen Noo công khai đúng không?. Và có 1 ca sĩ mà chắc chắn Hưng không chịu cập nhật thông tin rộng hơn chút đó là ca sĩ Khởi My dường như ngày nào cũng có show và toàn show lương rất cao không, dễ hiểu thôi vì Khởi My là ca sĩ nữ hiếm hoi mà các bạn tuổi teen rất thích.
Ủa, nếu Hưng tin rằng "Đàm Vĩnh Hưng là 1 trong 5 tên bán vé được còn lại của Showbiz Việt hiện nay, không tìm ra nổi ra cái tên thứ 6 để bán vé". Vậy cộng thêm 4 cái tên nêu trên thì Lệ Quyên của Hưng, Hồ ngọc Hà của Hưng không phải tên bầu show bán vé được hiện nay hả?. Nếu vậy người Hưng "yêu" nhất là Dương Triệu Vũ lại càng không!. Tới đây Hưng thấy mình nói "hớ" chưa?, nói không biết "ngó trước-ngó sau" tôn trọng phần ca sĩ còn lại không?.
Hay có khi nào Hưng muốn nhắc đến top 5 bán vé được hiện nay là chỉ "nhóm của Hưng" (Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ và Hoài Lâm} ???.
LÝ TRIỆU DÂN
Đáp lại bài phân tích dài của Lý Triệu Dân, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra rất tức tối. Anh phản pháo một cách chua ngoa trên Facebook cá nhân:
GỬI ĐÀM VĨNH HƯNG
Hôm (12/7) Hưng có gửi tin nhắn cho Dăn công khai cho Dân biết ra lệnh bật đèn xanh là cho fans "Inbox va chui xa lang cho anh!" và sau đó đăng đàn trên trang cá nhân nói về Dân với những ngôn từ rất "kém văn hóa", nên buộc Dân phải lên tiếng để nói ra sự thật so với nội dung mà Hưng viết, để mọi người hiểu Dân. Nếu Dân im lặng chẳng khác nào Dân chấp nhận và các anh chị, fans anh Hưng lại đinh ninh rằng "thần tượng" mình nói ra cứ như là "đúng rồi".
Hưng đã viết về Dân là: "tâm địa hèn hạ", "trở mặt", "phản phúc" rồi kết luận "như nó thì ÔNG TỔ NGHIỆP chắc cũng biết nên ko cho nó một nấc thang nào suốt 20 năm qua" và thậm chí cuối cùng dường như kiềm chế không được nên Hưng chửi Dân là "chó". Nói về tổng quát status của Hưng, thì đúng là phát ngôn và ứng xử của Hưng chẳng xứng với hạng sao A tý nào. Đáng lẽ sao A, Hưng có sức ảnh hưởng với lượng fan lớn của showbiz Việt vì ngoài tài năng Hưng còn phải có trách nhiệm với việc truyền cảm hứng cho fan của mình (bù lại Hưng được nổi tiếng và có nhiều tiền) thì phải có phát ngôn tốt một chút. Còn đằng này Hưng gửi tin nhắn cho Dân thông báo "bật đèn xanh" cho fan chửi Dân, đăng đàn chửi Dân, làm một lượng fan đông đảo dùng ngôn ngữ mà Hưng khởi động chửi theo cũng không kém "thần tượng" của mình. Đúng là văn hóa ứng xử của Hưng kém thật.
-Thứ nhất: Hưng nói Dân "tâm địa hèn hạ". Dân nghĩ "hèn hạ" hay không thì tùy cảm nhận của mỗi người, của cộng đồng. Tuy nhiên Dân chỉ biết khi Hưng phát biểu: "Hưng may mắn khi được các nhà tổ chức chương trình, bầu show xếp hạng là 1 trong 5 cái tên bán được vé hiện nay!. Không có thêm cái tên thứ 6..." thì Dân thấy Hưng hay có tật "nói đại-nói càng", "ưa chi nói nấy" thiếu tôn trọng phần ca sĩ còn lại của thị trường âm nhạc Việt. Hưng nên nhớ Bầu show nói mà Hưng nghe - Hưng khoái - Hưng khoe là Hưng chấp nhận đồng ý với nhận xét đó. Vậy khi Dân lên tiếng bảo vệ phần ca sĩ còn lại thì là Dân "tâm địa hèn hạ" hả Hưng!.
-Thứ hai: Hưng nói Dân "trở mặt", "phản phúc" làm Dân cứ mỉm cười hoài. Nếu cần kể ra rõ ràng thì Dân kể cho Hưng nhớ: Cách đây 20 năm, lúc đó Dân mới học xong trường Kinh Tế TP.HCM và về làm cho công ty In phần mềm của Mỹ có nhà máy ở gần Quân khu 7 (đường Hoàng Văn Thụ), lúc đó Dân đi trên đường Pasteur vô tình gặp Hưng, sau đó Hưng xin số điện thoại, và hôm sau Hưng mời Dân gặp mặt và dùng cơm trưa. Lúc đó Dân thấy Hưng vui vẽ, nhiệt tình và tốt bụng.
Gần 1 năm sau, đúng là "duyên" khi Dân với Hưng có cơ hội làm nghề trên sân khấu. Hưng là ca sĩ trẻ, còn Dân là MC. Chúng ta gặp nhau ở các sân khấu của ông Bầu Duy Ngọc. Ngày đó Dân đang làm MC ở sân khấu Hào Huê (Q5) thì thấy Hưng vô hát, Dân mừng lắm vì Dân nghĩ Hưng là một ca sĩ trẻ có giọng hát tốt thấy Hưng được hát show của Ba Duy Ngọc nên ủng hộ và mừng vô cùng. Sau khi Ba Duy Ngọc giới thiệu Hưng ra hát, không hiểu sao khán giả la "vô đi" làm Dân và Ba Duy Ngọc buồn theo. Chắc có lẽ lúc đó Hưng hát dòng nhạc theo kiểu T..L.., khán giả thì nóng lòng đòi gặp ngôi sao nên không phù hợp với khán giả bình dân (dù thời đó sân khấu Đại Nhạc Hội được xem là sân khấu lớn, bởi quy tụ nhiều ngôi sao các lĩnh vực như ca nhạc, múa, kịch, điện ảnh và cả cải lương, nên rất đông khán giả, hễ ai được mời tham gia ít nhiều sẽ nổi tiếng). Lúc đó thấy Hưng buồn Dân động viên rất nhiều, ngay cả Dân tư vấn với Ba Duy Ngọc là "Hưng có tài thật, khán giả chưa quen nên lần sau Ba cứ mời tiếp".
Nhờ có dịp hát sân khấu Đại Nhạc Hội Duy Ngọc mà Hưng có cơ hội gặp anh Hoài Linh, Dân còn nhớ hoài chính Ba Duy Ngọc giới thiệu Hưng cho anh Linh và anh Linh cũng thích ủng hộ các ca sĩ tài năng nên Hưng có cơ hội nổi tiếng. Nổi tiếng Hưng và Dân vẫn có nhiều chuyến lưu diễn về tỉnh với Bầu Duy Ngọc, khi Ba Duy Ngọc mất Dân cũng nhiều lần làm show chung với Hưng với các bầu show khác mà, tấm hình ở Buôn Mê Thuột chụp với Hưng, Dân còn mắc cười vì Dân làm mặt không khéo nên son phấn lòe lẹt, Dân vẫn giữ làm kỷ niệm. Sau này vẫn tiếp tục gặp nhau các chương trình ở sân khấu Trống Đồng (TP.HCM) mà chứ không như Hưng nói "Nhìn lại mình đi em!. Cũng 20 năm rồi đó!. Em ra sao rồi?? Có cái chương trình nào ở SG này mời em ko??". Đó là những chương trình đứng chung làm MC giới thiệu Hưng, còn những chương trình Dân làm ở Sài Gòn không có Hưng thì đầy. Dân cũng nhớ có lần Tết gần đây hát ở Ninh Hòa, sau khi hát xong Hưng vào lì xì Dân 2 triệu.
Dân vẫn nhớ và cảm ơn Hưng. Rồi Dân vẫn theo dõi đường âm nhạc của Hưng, cũng giống như bao fans khác. Nhưng Dân tỉnh táo hơn, khi Hưng làm việc tốt với nghề Dân ủng hộ vô cùng, còn ngược lại Dân cũng buồn lắm. Như việc trong một phút bốc đồng Hưng hôn nhà sư (cũng cao hứng không kém) tại một đêm nhạc từ thiện gây phản cảm chẳng lẽ Dân cũng mù quáng ủng hộ, Rồi giờ đến lượt Hưng tự mãn cuốn theo ý bầu show nâng mình lên, xem thường phần ca sĩ còn lại Dân cũng phải ủng hộ Hưng?. Còn không ủng hộ Hưng thì Hưng cho rằng Dân "trở mặt" và "phản phúc".
-Thứ ba: Hưng nói "như nó thì ÔNG TỔ NGHIỆP chắc cũng biết nên ko cho nó một nấc thang nào suốt 20 năm qua". Đi hát ai không muốn nổi tiếng, ai không muốn đứng trước bàn thờ Tổ nghiệp để khấn vái Tổ thương cho may mắn. Và đứng trên sân khấu nguyện đi theo nghề thì chắc Tổ cũng không thương nhiều thì cũng thương ít. Dân 20 năm dù không nổi tiếng như Hưng, nhưng vẫn hàng tháng đi lưu diễn khắp mọi miền đất nước, vẫn được gặp khán giả yêu thương từ tỉnh thành đến vùng sâu vùng xa, vẫn sống được với nghề dù là có nhiêu ăn bấy nhiêu, Dân vẫn hạnh phúc với những gì Tổ nghiệp ban tặng. Ngoài ra Dân nghĩ nổi tiếng đôi khi củng do cộng thêm nhờ nhiều đời nhiều kiếp mình tích lũy được phước nên giờ mới may mắn. Dân nghĩ chắc có lẽ Dân không nhiều may mắn như Hưng về phần này, nhưng Dân vẫn có ý thức có ít mình xài chút chút cho lâu, chứ không xài phí phước. Hưng có nhiều Dân chúc mừng Hưng.
-Thứ tư: Hưng chửi Dân là "chó", Từ "chó" luôn luôn là câu phổ biến khi ai đó chấp nhận ứng xử "kém văn hóa", thậm chí dường như nó ở sẵn trên mép miệng, cần là xài liền. Chẳng lẽ giờ Dân chửi lại y như vậy. Không bao giờ. Dân chỉ nhắc lại là Dân chỉ phản ứng khi Hưng suy nghĩ thiếu nghiêm túc trong khi thuật lại lời của bầu show khen Hưng, và Hưng kể lại như vậy tại buổi họp báo trong phấn khích chẳng khác nào Hưng xem thường phần ca sĩ còn lại.
Cuối cùng Dân xin lỗi các anh chị và fans của anh Hưng, Dân hiểu các bạn "thần tượng" anh Hưng nên các bạn sẽ bênh anh Hưng bằng mọi cách. Nhưng anh Hưng đã nói về Dân và "chửi" Dân như vậy, Dân xin phép lên tiếng. Mong các anh chị đừng buồn. Dân hiểu: làm nghệ thuật mà khỏi nói là "chửi nhau", chỉ cần nói qua-nói lại thôi là đã không thấy sang rồi!.
LÝ TRIỆU DÂN
vừa tức, thì mr, đàm khoe, sau khi, tham khảo, các bầu, show và, cho biết, kết quả, là tên, đàm vĩnh, hưng là, tên bán, vé được, còn lại, của showbiz, việt hiện, trong
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc