Đang truy cập : 149
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 145
Hôm nay : 18072
Tháng hiện tại : 1090269
Tổng lượt truy cập : 76905647
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Hóa thân thành Út Thư, cô du kích dịu dàng, xinh đẹp nhưng cũng rất dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho độc lập của Tổ Quốc trong vở Món nợ vùng ven (TG Nguyễn Kháng Chiến, Đức Hiền; ĐD: Kiều Mỹ Dung), Hồng Thủy đã chinh phục được người xem bằng chất giọng mượt mà, đầy cảm xúc và lối diễn xuất mộc mạc, nhưng đầy lửa đam mê với nghề của một cô đào trẻ.
* Chào Hồng Thủy, tốt nghiệp trường Trung cấp VHNT Cần Thơ chưa đầy
Võ Hồng Thủy: Tôi bị… áp lực từ khi mới cầm kịch bản (cười). Áp lực đầu tiên là lo mình không biết cách thoại lời. Vượt qua áp lực này lại tới nỗi lo không biết mình có đảm đương nổi tâm trạng của nhân vật hay không. Đây là lần đầu tiên tôi được diễn nguyên vở, lần đầu tiên được các cô chú tạo điều kiện để có mặt tại Liên hoan sân khấu nên… tôi có đủ thứ áp lực (cười).
* Làm sao để Thủy vượt qua áp lực?
- Tôi may mắn được các cô chú, anh chị trong đòan hỗ trợ rất nhiệt tình. Mỗi buổi tập, hễ thấy tôi “ngắc ngứ” chỗ nào, các cô chú lại phân tích, hướng dẫn cho tôi từng chút một. Từ những hướng dẫn đó tôi về nhà tranh thủ tự tập thêm một mình. Dần dần áp lực vơi bớt và tôi thấy tự tin hơn.
* Còn áp lực… huy chương giải thưởng? Vì xét ra vai Út Thư tuy không nhiều nhưng cũng là vai diễn hay, nhiều cơ hội để thể hiện khả năng ca diễn của diễn viên?
- Nói không hy vọng có huy chương là không thiệt lòng. Nhưng đó không phải là mục tiêu lớn nhất của tôi. Tôi quan niệm làm sao để ca diễn tốt nhất để được khán giả đón nhận và nhớ được vai diễn của mình trong hàng trăm vai diễn dự thi của các cô chú, anh chị đồng nghiệp tham gia liên hoan đã là thành công. Diễn sao để sau buổi diễn mình thấy… thiệt đã là "hoàn thành nhiệm vụ". Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì sau buổi thi, mỗi khi đến nhà hát xem các đoàn bạn diễn có những khán giả nhận ra tôi là Út Thư.
* Xinh đẹp, diễn xuất tốt nhiều bạn trẻ có ngọai hình như Hồng Thủy đang có xu hướng tìm đến những bộ môn nghệ thuật hiện đại như ca nhạc, kịch nói, điện ảnh… thay vì chọn nghệ thuật dân tộc?
- Quê ở Bình Minh, Vĩnh Long, tôi lớn lên cùng những bài ca cổ được ba mẹ mở cho nghe hàng ngày và mơ ước lớn lên mình cũng sẽ trở thành diễn viên. Tốt nghiệp, tôi quyết định xin ba mẹ cho thi vào trường Trung học VHNT Cần Thơ nhưng lúc đó tôi lại chọn thanh nhạc thay vì cải lương vì cả nhà không ai theo nghệ thuật nên không thể tư vấn cho tôi. May mắn được bác hàng xóm góp ý cộng thêm tư vấn của hội đồng tuyển sinh, tôi cũng lờ mờ nhận ra chất giọng của mình không hợp với thanh nhạc lắm nên chuyển sang thi và học cải lương. Chừng trúng tuyển rồi đi học mới thấy cải lương sao khó quá vì phải vừa ca hay, vừa biết diễn xuất, thoại lời… Có lúc tôi đã nghĩ chắc mình không có đủ sức theo đuổi. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy dường như mình rất có duyên với nghề và được tổ nghiệp thương. Những lúc khó khăn tôi luôn may mắn nhận được những lời động viên kịp thời để mạnh dạn bước tiếp con đường mình đã chọn. Với thời gian tôi càng thấy thêm yêu nghệ thuật cải lương dù hiện nay cải lương đang gặp không ít khó khăn.
* Từ lúc còn là cô học sinh mới bước chân vào trường nghệ thuật, trải qua quá trình học nghề và trở thành diễn viên thực thụ ở một đoàn nghệ thuật, suy nghĩ, cảm nhận của Thủy về cải lương có thay đổi?
- Thay đổi lớn nhất là từ yêu nghề ít đến yêu nghề nhiều hơn và đến giờ phút này thì có lẽ không gì có thể dứt tôi ra khỏi nghệ thuật cải lương?
* Nhưng người ta vẫn nói “Thuyền theo lái, gái theo chồng”, nếu người yêu hoặc gia đình chồng không muốn Thủy tiếp tiếp tục làm nghệ sĩ?
- Nghe có vẻ hơi… kỳ kỳ nhưng thực lòng tới giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Con đường sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu, trong khi tôi không còn trẻ. Tôi cần có thêm thời gian để học hỏi, phấn đấu cho nghề nghiệp của mình. Là phụ nữ nhưng tôi thích có một cuộc sống độc lập, không lệ thuộc. Tôi cho rằng sự độc lập đó chỉ có thể có được khi mình có một nghề nghiệp vững vàng, có thể khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Vậy nên, tôi sẽ không tính chuyện lập gia đình khi chưa có sự ổn định trong nghề nghiệp và cuộc sống.
* Nhưng “con gái có thì”, tuổi xuân của người phụ nữ sẽ qua rất mau…
- Tôi biết mình không còn trẻ. Bạn bè nhiều người cũng lo lắng tôi sẽ… ế chồng khi cứ mải mê chạy theo sự nghiệp. Nhưng tôi lại không quá quan trọng vấn đề này. Tôi nghĩ mọi việc theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ vì ở thời điểm này tình yêu dành cho cải lương trong tôi quá lớn, khát khao được làm nghề, được cống hiến và được lớn lên trong nghề nghiệp trong tôi lấn át tất cả những tình yêu khác. Tôi không ngại… bị ế chồng và đã nghĩ đến chuyện sẽ xin con nuôi hoặc nhận cháu về nuôi nếu chẳng may bị lỡ cơ hội lập gia đình. Không biết liệu sau một thời gian nữa suy nghĩ của tôi có thay đổi không nữa.
* Thủy cũng nói cải lương hiện nay đang gặp khó, có bao giờ bạn cảm thấy chạnh buồn?
- Làm sao cho khỏi buồn?! Khán giả TP Cần Thơ giờ không còn nhiều người thích xem cải lương mà chỉ thích ca nhạc. Người còn mê âm nhạc dân tộc thì chỉ còn thích nghe ca cổ. Những chương trình trích đoạn, ca cổ đậm chất cải lương giờ chỉ còn phục vụ cho khán giả ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều lần trong buổi diễn nhìn xuống thấy khán giả lơ là tôi buồn lắm! Nhưng không biết làm cách nào khác ngoài việc cố gắng chăm chút cho từng vai diễn của mình và diễn hết mình trên sân khấu với hy vọng có thể mang lại cho khán giả, nhất là lớp khán giả trẻ những cảm nhận đẹp về sân khấu cải lương để khán giả lại yêu thương cải lương như đã từng yêu.
* Xin cảm ơn bạn.
THẢO VÂN (thực hiện) Ảnh: T.V
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc