-
Lý
do
gì
khiến
anh
chị
chọn
thời
điểm
này
để
tổ
chức
lễ
cưới?
-
Tôi
và
Bình
Phương
đã
quen
nhau
được
hơn
2
năm
rưỡi,
chúng
tôi
thấy
mình
đủ
hiểu
nhau
để
quyết
định
tiến
đến
hôn
nhân.
Có
lẽ
bạn
không
biết
đấy
thôi,
chứ
gia
đình,
họ
hàng
cả
hai
bên
còn
mong
muốn
chúng
tôi
cưới
sớm
hơn
nữa,
nhưng
do
Phương
bận
học,
còn
tôi
cũng
vướng
khá
nhiều
công
việc,
nên
phải
dời
đến
bây
giờ.
Chúng tôi chọn tháng ba, vì đây là khoảng thời gian Phương vừa hoàn tất các kỳ thi. Ngoài ra đám cưới rơi vào thời điểm đầu năm mới, nên mọi người hy vọng, dư âm của ngày Tết cũng như không khí xuân an lành sẽ mang đến nhiều niềm vui và sự hạnh phúc bền lâu.
Cặp
đôi
Đức
Tiến
-
Bình
Phương
được
gia
đình
hai
bên
hối
thúc
cưới
từ
lâu.
- Anh
có
thể
chia
sẻ
một
chút
về
sự
chuẩn
bị
cho
ngày
trọng
đại
sắp
diễn
ra?
-
Thời
gian
chính
xác
của
đám
cưới
là
vào
ngày
21
tháng
3
năm
nay.
Chúng
tôi
đã
chọn
địa
điểm
là
White
Palace,
với
số
lượng
khách
khoảng
450
người.
Còn
về
sự
chuẩn
bị,
có
lẽ
cũng
không
nhiều
điều
để
nói
lắm.
Vì
có
thể
với
những
người
khác,
họ
chuẩn
bị
cho
đám
cưới
thật
hoành
tráng,
độc
đáo,
nhưng
riêng
tôi
lại
thích
ngày
vui
của
mình
mang
một
không
khí
giản
dị
và
ấm
cúng
bên
cạnh
sự
chia
sẻ
của
người
thân,
bạn
bè.
Tuy
nhiên
có
một
điểm
đặc
biệt,
đó
là
tôi
rất
thích
và
mong
muốn
truyền
tải
được
nét
truyền
thống
của
văn
hóa
Việt
Nam
trong
tiệc
cưới
của
mình.
Tôi
sẽ
đặt
2
cây
dừa
trên
sân
khấu,
bởi
dừa
không
chỉ
là
biểu
tượng
của
văn
hóa
sông
nước
miền
Nam
bộ
mà
còn
thể
hiện
được
sự
phồn
thực,
dễ
trồng,
sống
lâu
và
luôn
sinh
trái
sum
xuê...
Tôi
cũng
muốn
đưa
những
đặc
sản
khác
như
lúa
hay
đào
tiên,
loại
trái
cây
thể
hiện
sự
đầy
đủ,
trọn
vẹn.
-
Còn
ảnh
cưới
thì
sao?
-
Chúng
tôi
cũng
không
phải
là
những
người
quá
chú
trọng
vào
hình
thức
nên
ảnh
cưới
cũng
sẽ
được
thực
hiện
đơn
giản
và
nhẹ
nhàng,
chủ
yếu
nhờ
vào
sự
giúp
đỡ
của
những
người
bạn
trong
nghề.
Về
trang
phục
cho
ảnh
cưới
và
lễ
cưới,
chúng
tôi
đã
may
mắn
nhận
được
sự
hỗ
trợ
của
Hanayome
với
trang
phục
dạ
tiệc,
còn
nhà
thiết
kế
Ngô
Nhật
Huy
sẽ
giúp
đỡ
về
trang
phục
áo
dài.
Nếu
sắp
xếp
được
công
việc
và
thời
gian,
chúng
tôi
sẽ
thực
hiện
ảnh
cưới
ở
Hạ
Long,
Sapa
hoặc
Hà
Nội,
nhưng
nếu
không,
có
thể
chỉ
chụp
ở
bãi
biển
Vũng
Tàu.
Điều
chủ
yếu,
chúng
tôi
muốn
ghi
dấu
những
khoảnh
khắc
lãng
mạn,
nhẹ
nhàng,
khẳng
định
sự
kết
hợp
của
hai
vợ
chồng.
Trước
đây,
tôi
làm
người
mẫu
chụp
ảnh
cưới
rất
nhiều,
nhưng
chủ
yếu
làm
nổi
bật
trang
phục,
hoa
cưới...
Vì
thế,
ảnh
cưới
của
chính
tôi
sẽ
nhẹ
nhàng,
không
lên
gân
lên
cốt,
tự
nhiên
vui
tươi,
giống
như
buổi
đi
chơi
nhiều
kỷ
niệm
vậy.
-
Trong
lúc
anh
chuẩn
bị
kết
hôn
thì
trên
các
phương
tiện
truyền
thông
liên
tục
xuất
hiện
tin
đồn
về
sự
rạn
vỡ
của
các
cặp
đôi
nghệ
sĩ,
trong
đó
chồng
ở
Việt
Nam,
vợ
là
người
đẹp
ở
nước
ngoài.
Anh
nghĩ
gì
về
điều
này?
-
Tôi
cũng
không
hiểu
tại
sao,
trong
thời
điểm
mình
gần
cưới,
lại
xuất
hiện
nhiều
thông
tin
như
vậy.
Tuy
nhiên,
tôi
thấy
thông
tin
như
thế
cũng
vừa
mang
lại
một
chút
khó
khăn
vừa
có
chút
may
mắn.
Khó
khăn
ở
chỗ
là
thông
tin
nhiều
sẽ
khiến
cho
đám
cưới,
mối
quan
hệ
của
chúng
tôi
bị
nhiều
người
dòm
ngó,
hoặc
đưa
ra
để
bàn
tán.
Nhưng
ngược
lại,
chính
những
thông
tin
và
kinh
nghiệm
từ
người
khác
sẽ
giúp
chúng
tôi
nhìn
thấy
được
khó
khăn
của
họ,
thấy
được
những
việc
có
thể
sẽ
xảy
ra,
để
tìm
một
cách
khác
mà
thay
đổi
hoặc
giải
quyết
vấn
đề.
Đức
Tiến
muốn
ảnh
cưới
của
mình
cũng
nhẹ
nhàng,
giản
dị
như
những
buổi
đi
chơi,
dã
ngoại.
-Giả
sử,
nếu
đặt
anh
vào
vị
thế
của
họ,
anh
sẽ
giải
quyết
vấn
đề
thế
nào?
-Thực
sự,
tôi
luôn
hy
vọng
mình
sẽ
không
rơi
vào
tình
huống
như
thế
để
không
phải
tìm
cách
giải
quyết.
Tuy
nhiên,
tôi
nghĩ,
trong
mọi
chuyện,
chỉ
có
người
trong
cuộc
mới
biết
rõ
sự
việc,
biết
càng
rõ
thì
mới
có
được
cách
giải
quyết
xác
đáng
được.
Tôi
là
người
ngoài
cuộc,
nên
không
hình
dung
được
vấn
đề.
Tuy
nhiên,
nếu
để
giải
quyết
bất
cứ
việc
gì,
tôi
luôn
mong
muốn
cách
giải
quyết
ấy
sẽ
thể
hiện
được
con
người,
vị
trí
của
mình.
-
Thế
còn
ý
kiến
của
anh
về
một
hôn
nhân
có
sự
sắp
đặt
hay
có
mục
đích
riêng?
-
Tôi
nghĩ,
hôn
nhân
nếu
không
có
mục
đích
chỉ
là
hôn
nhân
thoáng
qua.
Với
tôi,
hôn
nhân
là
sự
trói
buộc
nhau.
Hơn
nữa,
trong
mối
quan
hệ
này,
không
thể
nói
ai
là
người
quá
khôn
hay
hoặc
quá
ngu.
Chỉ
có
người
trong
cuộc
mới
là
người
biết
chuyện,
quan
trọng
nhất
là
họ
xác
định
được
tình
cảm
của
người
kia,
và
họ
chấp
nhận.
Tình
yêu
chỉ
là
một
điều
gì
đó
kéo
dài
trong
một
thời
gian
ngắn,
khi
chuyển
sang
hôn
nhân
nó
sẽ
giảm
dần,
nhưng
chính
hôn
nhân
sẽ
là
sự
kết
nối,
ràng
buộc
để
họ
sống
hạnh
phúc.
Tôi
thấy,
chuyện
một
người
muốn
lấy
một
người
ở
nước
ngoài
(hay
người
nước
ngoài)
không
phải
là
một
vấn
đề
lớn,
quan
trọng
là
sau
kết
hôn,
họ
sẽ
có
được
những
gì,
vì
kết
hôn
chỉ
là
sợ
khởi
đầu.
-Có
vẻ
anh
vẫn
băn
khoăn
cho
một
"happy
-ending"?
-
Tôi
biết,
con
đường
hôn
nhân
có
thể
rất
gập
ghềnh,
còn
bản
thân
mình
cũng
chưa
chắc
lúc
nào
cũng
giữ
được
sự
kiên
định,
chính
vì
thế,
tôi
luôn
hy
vọng,
đồng
hành
bên
cạnh
mình
sẽ
có
thêm
nhiều
người
bạn,
người
thân,
để
họ
sẽ
là
những
trái
ngọt,
giúp
mình
không
đi
chệch
hướng.
Cặp
đôi
muốn
đưa
những
vật
đặc
trưng
của
văn
hóa
Việt
Nam
như
cây
dừa,
cây
lúa
trưng
bày
trong
tiệc
cưới
của
mình.
- Với
anh,
lý
do
nào
khiến
chuyện
tình
của
các
nghệ
sĩ
không
bền?
-
Tôi
thấy
bền
hay
không
bền,
còn
do
người
giữ
lửa
trong
gia
đình,
với
tôi,
người
đàn
ông
là
người
mua
dầu
về
nhà
để
thắp
đèn,
người
phụ
nữ
đổ
dầu
và
giữ
cho
ngọn
lửa
không
bị
tắt
hoặc
để
không
bị
lu
mờ.
Do
vậy,
gia
đình
có
duy
trì
được
hay
không,
phụ
thuộc
nhiều
vào
người
phụ
nữ.
- Anh
nghĩ
sao,
khi
mặc
dù
đã
chuẩn
bị
lên
xe
hoa,
nhưng
tin
đồn
về
giới
tính
của
anh
vẫn
còn
râm
ran?
-
Đã
là
nghệ
sĩ
thì
luôn
gặp
phải
những
nghi
ngờ,
săm
soi
từ
mọi
người,
nhưng
đó
cũng
chỉ
là
những
lời
thị
phi,
những
người
nhiều
chuyện.
Họ
luôn
muốn
đặt
ra
nhiều
dấu
hỏi
và
cần
các
lý
do
giải
thích,
sự
quan
tâm
quá
mức
ấy
nhiều
khi
khiến
tôi
không
vui.
Nhưng
tôi
đã
xác
định,
những
câu
hỏi
mà
họ
đã
hỏi,
chính
họ
cũng
tự
đưa
ra
câu
trả
lời
rồi.
Còn
về
bản
thân
mình,
tôi
chỉ
dành
câu
trả
lời
cho
những
người
thân,
đặc
biệt
cho
chính
người
vợ
tương
lai
của
mình
rằng,
tôi
là
ai,
và
em
có
muốn
đi
cùng
tôi
hay
không.
-
Dự
định
của
anh
chị
sau
khi
cưới?
- Bình Phương sẽ tiếp tục về Mỹ để hoàn tất việc học của cô ấy, còn tôi vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam, như diễn thời trang cho một số chương trình, tham gia ca hát hoặc làm MC, ngoài ra, cũng phải tập trung cho việc xây dựng nhà mới. Sau đó, có thể tôi sẽ qua Mỹ để học một vài khóa về lĩnh vực sản xuất và tổ chức chương trình. Tôi đã bước được một phần hai cuộc đời rồi và hy vọng nửa còn lại sẽ viết lên được những dòng chữ mới, sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp hơn.
Không quan tâm đến tin đồn giới tính của Đức Tiến
Người
đẹp
Bình
Phương
trở
về
Việt
Nam
từ
những
ngày
giáp
Tết,
ngoài
mục
đích
đón
Tết
cùng
người
thân,
họ
hàng,
cô
cũng
tất
bật
cùng
phu
quân
tương
lai
chuẩn
bị
những
thứ
cần
thiết
cho
buổi
lễ
vu
quy
sắp
diễn
ra.
Bình
Phương
vốn
qua
Mỹ
từ
rất
nhỏ,
nên
khả
năng
diễn
đạt
ngôn
ngữ
bằng
tiếng
Anh
của
cô
vẫn
tốt
hơn
tiếng
Việt.
Tuy
nhiên,
cả
cô
và
Đức
Tiến
đều
thống
nhất
trả
lời
phỏng
vấn
riêng
từng
người,
để
Đức
Tiến
không
có
dịp
"nhắc
bài"
cho
người
đẹp,
cũng
như
để
cô
có
dịp
kể
tội
xấu
của
anh
chàng.
- Vẫn
ngày
ngày
cắp
sách
đến
trường,
lý
do
gì
khiến
chị
quyết
định
lấy
chồng
sớm
đến
thế?
-
Một
số
người
thấy
tôi
còn
đi
học
có
thể
sẽ
nghĩ
rằng
đã
hơi
vội
vàng
hoặc
thiếu
chín
chắn
khi
quyết
định
lập
gia
đình,
nhưng
tôi
nghĩ
chuyện
học
hành
là
một
quá
trình
lâu
dài,
cũng
không
có
gì
cản
trở
đến
chuyện
lập
gia
đình.
Hai
chuyện
này
có
thể
cùng
bước
song
song
mà.
Điều
đặc
biệt
hơn
nữa
là
anh
Tiến
và
gia
đình
hai
bên
cũng
hiểu
rõ
điều
này
và
ủng
hộ
việc
kết
hôn
sớm
giữa
hai
đứa. |
Ý kiến bạn đọc