Đang truy cập : 480
Hôm nay : 79805
Tháng hiện tại : 360104
Tổng lượt truy cập : 77395197
Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.
Khép lại đợt tái diễn cuối tuần qua, nghệ sĩ Võ Minh Lâm xúc động trước tình cảm của công chúng dành cho vở "Nàng Xê Đa". Anh mong muốn vở diễn này sẽ tiếp tục được diễn lại....
Vọng cổ được mệnh danh là “bài bản vua” của sân khấu cải lương. Mà một trong những nguyên nhân chính đó là : để đánh giá giọng ca một nghệ sĩ thì bản vọng cổ luôn được lấy ra làm tiêu chuẩn số một. Và có những nghệ sĩ đã đi vào bất tử nhờ cái tài ca vọng cổ....
Bây giờ, đời gạo chợ nước sông đi hát bầu gánh không còn đắp đổi qua ngày được nữa. Cải lương đã băng qua thời hoàng kim, đâu còn tung hoành với câu ca mùi mẫn và những tràng pháo tay tán thưởng giòn giã của khán giả. Cho nên kép hát, đào hát buộc phải đổi nghề. Không đổi sao được. Đâu thể bám víu......
Chuyến lưu diễn ở Huế năm 1962 đã để lại trong lòng tôi nhiều kỷ niệm với 4 tên soạn giả lãng tử lang thang: Hà Triều và Hoa Phượng, soạn giả Thiếu Linh, thi sĩ kiêm soạn giả Kiên Giang. Các bạn đó đã về cõi vĩnh hằng, còn tôi đã chín mươi lăm tuổi, nay sống nơi phương trời Mông Lệ An tuyệt mù tuyết......
CLVNCOM - Cải lương hiện nay được cho là xuống dốc, tụt hậu thậm chí là đã chết..dù đúng dù sai như thế nào nhưng có một điều chắc là cải lương không chết trong lòng khoảng 5 triệu tín đồ Cao Đài,với Toà Thánh nguy nga lộng lẫy với nhiều kiến trúc, hoa văn đông tây, tập hợp được nhiều nét văn hoá,......
Tự khi nào mà sắc xanh tô màu lá? Ai đem nét tươi tưới lên mùa xuân cho cành đâm chồi nảy lộc để tháng Giêng về khắp đất trời trải đều muôn sắc hoa tô điểm cho phố phường, quê hương đất nước thêm gấm hoa rực rỡ? Tiết trời vào xuân, hương Tết thoáng dịu, nhè nhẹ du dương, nồng nàn và xa xa rồi gần......
Minh Cảnh, cái tên đã vang rộng khắp nẻo miền Nam, gieo ấn tượng khá độc đáo trong làng cổ nhạc, xuất thân là một cậu bé trong gia đình công nhân....
Minh Tâm Kỳ Án lên sóng từ ngày 31/1 vào lúc 17g30 trên kênh HTV9. Phim có lối thể hiện khá hấp dẫn, khác nhiều phim lịch sử cổ trang lâu nay....
Tạm biệt Sài Gòn đến Paris tham dự Lễ tưởng niệm 100 ngày mất GSTS Trần Văn Khê do Trung tâm Phượng Ca dân ca quốc nhạc tổ chức....
Tôi tạm biệt Huế giữa mùa thu tuổi mộng, Suốt nữa đời lạc bước chốn ngàn phương. Lòng ôm ấpmhoài mong về cố xứ, Nhớ một người từ dạo mới yêu ... đương ......
Cải lương là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp. Một sự tổng hợp gắn liền với: Thi, ca, vũ, nhạc, kịch. Nếu như đem so với các loại hình nghệ thuật khác, thì sân khấu cải lương đòi hỏi nơi người diễn viên cần phải có một trình độ chuyên môn cao về nghệ thuật ca và diễn. Thêm vào đấy, là sự kết hợp của......
CLVNCOM - Chiều buồn nghiêng nắng . Biển vắng mênh mông lang thang mình ta Mây trên cao bay khuất chân trời Và gió cuốn đi bao nhiêu mộng mơ ......
Thương Lắm Tây Ninh
Thơ: Thiện Giả
Lời Cổ: Thiện Giả
Nhạc: Xuân Hồng
Date: 26/10/2014
...
“Bệ hạ ơi! Chim họa mi là tiền thân của nghệ sĩ giang hồ, sống vô tư giữa mây bạc gió ngàn, vua cho dời đến điện kim loan để lệnh thánh hoàng thưởng thức mấy khúc cung thương não nùng ai oán…” Đây là bài vọng cổ Chim họa mi do NSND – Soạn giả Viễn Châu sáng tác hơn sáu thập niên trước,......
Năm 1961, bà Bầu Thơ đưa đoàn hát Thanh Minh-Thanh Nga đi lưu diễn miền Trung. Các soạn giả thường trực phải theo đoàn để tập tuồng mới. Hà Triều, Hoa Phượng, Kiên Giang, Nguyễn Phương ở chung một phòng trong khách sạn.
Trước đây trong những chuyến lưu diễn các tỉnh miền Hậu Giang, chúng tôi 4......
Vào ngày 1-5 hàng năm, khi bạn bè đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật, NSƯT Kim Tiểu Long không khỏi bồi hồi nhớ lại những lời mẹ kể.