Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Xem tiếp...
cánh gà SK
Tác giả Phước An một nhà giáo nặng lương tâm nghề nghiệp yêu nghệ thuật, kịch nói và cải lương có nhiều bài tạp văn, những bài viết hay vê cuộc sống sinh hoạt chốn học đường, gia đình và nhựng gì thấy nghe được trên những đoạn đường mình đi qua ....
Ông có viết trên facebook một đoạn rât hay "Lời nói - bài viết khó tránh những va vấp về ngôn từ - nói lọt tai người này, viết làm cảm động người khác, nhưng cũng vô ý gây tổn thương cho ai đó. Cái họa từ miệng mà ra. Cây bút cũng là một dạng miệng - nói lên nỗi lòng người viết. Khai thác sâu để hóa giải nỗi đau của mình của người là một thiên chức nghệ thuật. Viết về phần hạ của con người để cùng nhau hướng thượng là đề tài không lạ trong văn học xưa nay. Chỉ xin giải thích một chút này, trên trang Facebook của giáo làng, chắc phần thấp nhất cũng ... chưa tới rún. Nhà giáo đôi lúc lúng túng giữa dâu bể nhân sinh, chỉ mong sống trọn một chữ tình cùng nhân thế
Giỏi 1 môn, đặc biệt không nằm trong chương trình THPT hiện hành: Âm nhạc, Hội họa, Võ thuậti,... Nói chung là học trò có năng khiếu Văn nghệ - Thể dục thể thao. Nói thiệt, dễ bị tổn thương hơn giỏi văn nữa ! Có một em gái, nhan sắc cỡ Ngọc Huyền, cũng yêu cải lương tuồng cổ... mà mấy chương trình văn nghệ trong trường, giọng hát chưa khoe ra được, ngày sắp ra trường, nó hát cho 1 người nghe. Con thi vô khoa Kịch hát dân tộc của ĐH Sân khấu - Điện ảnh được không thầy? Trời ơi, 20 năm đứng lớp, mới gặp 1 tri âm, mà trả lời câu hỏi tuyển sinh - tư vấn tuyển sinh, không thể nào ... cải lương cổ nhạc, vẫn còn yêu sân khấu mà đành ... nẫu ruột khuyên học trò đừng thi... Vì chỉ có cải lương chi bảo mới tin là ... cải lương còn ăn khách lắm. Mà cũng đúng, nghệ sĩ nhân dân còn được mời làm giám khảo, chứ bằng tuổi với cải lương chi bảo, vào nhà dưỡng lão mới biết ... xác tằm héo thế nào sau khi không còn tơ !!!"
Nhiều nhà giáo thời cải lương hoàng kim khi nhảy sang nghệ thuật làm cho nghệ thuật đẹp, lung linh thu hút hơn như soạn giả Qui Sắc, Thế Châu, Yên Trang..nghệ sĩ Tấn Tài, Út Hiền....nhưng ngày nay nhiều người sẽ nói ngay " đừng.." cũng như thầy, tác giả Phước An đã tư vấn cho một học sinh tri âm cùng chí hướng của mình trong hai mươi năm làm nghề.
Có thể nhiều tài năng ngày nay ngại hay không dám bước vào con đường nghệ thuật cải lương vì không bào đảm được cuộc sống mà còn phải đánh đổi nhiều thứ, phải biết cong lưng một chút..thì lới khuyên dành cho các bạn là học trong cánh gà và ca hát chỉ dừng lại ở mức hát cho vui, cho thoả chí đam mê và phải có nghề chánh mà sống.
Chắc các bạn hỏi không vào nghề, không quen biết nghệ sĩ, hay làm gì có sân khấu ngày nay mà có cánh gà đề mà học? Xin bí mật cho các bạn biết rằng cánh gà ngày nay là những video, clip qua các trang mạng...các bạn có thể nghe xem mà học, còn hữu hiệu hơn cánh gà thiệt của sân khấu ngày xưa.
Thiện Giả
Nguồn tin: khangianhandan - CLVNCOM
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc