Đang
truy
cập
:
242
•Máy chủ tìm kiếm : 12
•Khách viếng thăm : 230
Hôm
nay
:
39317
Tháng
hiện
tại
:
3071967
Tổng
lượt
truy
cập
:
121339999
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
TT
Tác phẩm "Tiên Nga" là vở diễn được UBND TP HCM trao giải Văn học - Nghệ thuật 5 năm lần thứ 2 hồi tháng 4 vừa qua. Trong đợt tái diễn này, vở đã thành công khi gây cơn sốt vé với hàng chục ngàn lượt người xem.
Trong
đợt
tái
diễn
này,
NSƯT
Quế
Trân
đảm
nhận
vai
Kiều
Nguyệt
Nga
thay
cho
diễn
viên
Lê
Phương
đang
mang
thai
lần
hai.
nghệ
sĩ
Lê
Khánh
xuất
hiện
với
vai
Võ
Thể
Ba nữ nghệ sĩ Trinh Trinh, Quế Trân, Lê Khánh đã được khen ngợi khi "khoác chiếc áo" mới cho vở nhạc kịch thuần Việt này.
Chiếc áo mới mà ba nữ nghệ sĩ mang đến cho vở nhạc kịch thuần Việt chính là nội lực thể hiện nội tâm của nhân vật.
Là con cháu của gia tộc Minh Tơ 6 đời theo nghề hát, NSƯT Quế Trân, nghệ sĩ Trinh Trinh nhanh chóng thích ứng với không gian nhạc kịch của vở "Tiên Nga".
Ban đầu, nhiều nhà chuyên môn vẫn nghĩ rằng khó mà bứt khỏi hai nữ nghệ sĩ này ra không gian cải lương tuồng cổ vốn quen thuộc trong thời điệu bộ, ánh mắt, cử chỉ, lời ca.
Thế nhưng, NSƯT Quế Trân và Trinh Trinh đã làm thay đổi nhận định đó khi hòa mình nhanh chóng vào vở diễn. Nét uyển chuyển, đằm thắm nhưng không kém phần mạnh mẽ của Quế Trân đã làm toát lên tinh thần trong sáng nhưng vô cùng khẳng khái của nhân vật Kiều Nguyệt Nga.
Trinh Trinh vào vai Kim Liên khí tiết hào hùng vốn là sự lặp lại những Bùi Thị Xuân, Triệu Thị Trinh mà cô từng thể hiện, nhưng qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn NSƯT Thành Lộc, cô đã mang lại cho nhân vật một sức sống mới.
Việc Lê Khánh sau khi hoàn thành thiên chức làm mẹ, quay lại với "Tiên Nga" để chọn đóng vai Võ Thể Loan là một thử thách đối với cô. Lần thứ tư đến với khán giả yêu thích vở nhạc kịch "Tiên Nga", người xem đã thích thú khi xem Lê Khánh làm mới vai Võ Thể Loan. Cô biến nhân vật thành một vai lẵng lơ theo cách kể chuyện của riêng mình về Võ Thể Loan.
Tiếng cười đã vang lên, tạo hưng phấn cho diễn viên qua cảnh có sự xuất hiện của Võ Thể Loan và cảnh có cha con Bùi Kiệm do nghệ sĩ Bạch Long, Đình Toàn thể hiện.
Đến với lần tái diễn "Tiên Nga", có 2/3 là sinh viên, học sinh. Họ trực tiếp thưởng thức và hòa mình vào không gian nhạc kịch. Cả khán phòng đều đứng bật dậy vỗ tay không ngớt sau khi cánh màn nhung khép lại.
"Tôi
đặt
hết
mình
vào
vai
diễn
Kiều
Nguyệt
Nga.
Khi
được
mời
tham
gia
vai
diễn
này,
tôi
rất
lo
lắng.
Vỡ
diễn
thuộc
dòng
sử
thi
và
Với Lê Khánh, cô bày tỏ: "Từ vai Kim Liên hóa thân thành Võ Thể Loan lẳng lơ, tham vọng, tự tin vào nhan sắc và sự giàu có của mình, tôi cảm nhận vai diễn như suy nghĩ đơn giản của những cô gái ngày nay có phần xem nhẹ cốt cách, tâm hồn vốn cần thiết ở một người con gái. Đây là cách để tôi kể về suy nghĩ của mình đối với Võ Thể Loan khi phá cách, đem lại tiếng cười châm biếm cho nhân vật. Cười nhưng đau lắm, khi mà được Vương Tử Trực dạy cho một bài học đích đáng".
Còn với Trinh Trinh, sau đêm diễn 5-5, cô nói mình chưa được xem vở nhạc kịch trong lần đầu tiên công diễn năm 2017. Dù vậy, cô được NSƯT Thành Lộc nhờ "cứu nguy" vì Lê Khánh mang thai và vở tái diễn không có người thay thế. "Được làm việc với NSƯT Thành Lộc tôi vui lắm, học hỏi được nhiều điều. Không khí hậu trường là một không gian làm nghề đúng nghĩa. Tôi cảm ơn sự chỉ dạy của NSƯT Thành Lộc, nhạc sĩ Đức Trí để sau mỗi đêm diễn khán giả vỗ tay không dứt cho đến khi cánh màn khép lại mới ra về, đó là điều tôi không thể nào quên" - NS Trinh Trinh bày tỏ.

Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc