Trải
qua
2
tuần
thi
diễn,
gần
400
nghệ
sĩ
của
22
đơn
vị
nghệ
thuật
công
lập
và
xã
hội
hóa
đã
trình
diễn
27
vở
kịch
với
đề
tài
đa
dạng,
phong
phú,
nội
dung
gần
gũi
với
đời
sống
xã
hội.
Đặc
biệt,
có
một
số
vở
diễn
chuyển
tải
khéo
léo,
đầy
đặn
các
tư
tưởng
văn
hóa,
nghệ
thuật,
chất
hiện
đại,
nhân
văn,
thuyết
phục
được
người
xem.
Ban
giám
khảo
làm
việc
nghiêm
túc,
chọn
ra
những
vở
diễn
chất
lượng
để
trao
giải.
Kết
quả,
4
vở
đoạt
HCV
gồm: Bão
tố
Trường
Sơn (Nhà
hát
Kịch
Việt
Nam), Hoa
cúc
xanh
trên
đầm
lầy (Nhà
hát
Tuổi
trẻ), Tiếng
giày
đêm (Công
ty
TNHH
Giải
trí
Hero
film),
Vùng
lạnh(Nhà
hát
Kịch
Việt
Nam);
6
vở
giành
HCB: Gương
mặt
kẻ
khác (Nhà
hát
kịch
Sân
khấu
nhỏ
5B), Khi
con
tốt
sang
sông (Nhà
hát
Kịch
nói
Quân
đội), Yêu
là
thoát
tội (Nhà
hát
Thế
Giới
Trẻ), Người
mẹ
thứ
hai (Nhà
hát
Kịch
TPHCM), Dưới
ánh
đèn (CLB
Sân
khấu
thể
nghiệm
Hội
Sân
khấu
Việt
Nam), Gặp
lại
người
đã
chết (Đoàn
kịch
nói
Công
an
Nhân
dân).
Có
39
diễn
viên
đoạt
HCV
và
63
diễn
viên
được
trao
HCB.
Ngoài
ra
BTC
cũng
trao
các
giải
thưởng:
NSƯT
Trần
Minh
Ngọc
nhận
giải
đạo
diễn
xuất
sắc
nhất
và
NSƯT
Lê
Chí
Trung
nhận
giải
tác
giả
xuất
sắc
nhất
với
vở Tiếng
giày
đêm,
giải
thưởng
xuất
sắc
dành
cho
họa
sĩ
Lê
Sơn
với
vở Bão
tố
Trường
Sơn,
nhạc
sĩ
Đức
Trịnh
vở Khi
con
tốt
sang
sông,
đạo
diễn
trẻ
triển
vọng
Lê
Đăng
Khoa
với
vở Hiu
hiu
gió
bấc (Công
ty
TNHH
Giải
trí
sân
khấu
Buffalo)
và
5
diễn
viên
trẻ
triển
vọng.
Hội
Nghệ
sĩ
sân
khấu
Việt
Nam
cũng
trao
tặng
bằng
khen
cho
vở
kịch
cách
mạng Rặng
trâm
bầu (sân
khấu
Trịnh
Kim
Chi).
Liên
hoan
Sân
khấu
kịch
nói
toàn
quốc
2018
đã
khép
lại
với
không
ít
niềm
vui,
nỗi
buồn,
sự
lo
lắng,
những
trăn
trở
về
các
vấn
đề
của
sân
khấu
hôm
nay.
NSND
Vương
Duy
Biên
nhận
định:
“Hy
vọng,
trong
kỳ
liên
hoan
tới,
sân
chơi
nghệ
thuật
này
sẽ
có
nhiều
thay
đổi,
nhận
được
sự
quan
tâm
và
tham
gia
nhiều
hơn
từ
phía
các
đạo
diễn
trẻ.
Tôi
vui
vì
liên
hoan
có
sự
đan
xen
giao
lưu
giữa
các
đơn
vị
nghệ
thuật
công
lập
và
các
sân
khấu
kịch
xã
hội
hóa
-
một
dịp
nhìn
lại,
bổ
sung
cho
nhau
giữa
2
dòng
kịch
chính
luận
và
giải
trí,
để
hướng
đến
kết
quả
cuối
cùng
là
làm
sao
hấp
dẫn
được
khán
giả.
Tuy
nhiên,
hướng
đến
sự
phát
triển
nghệ
thuật
chuyên
nghiệp,
người
làm
sân
khấu
cần
phải
chú
ý
đến
sự
phát
huy
không
gian
kịch
để
tạo
sự
tươi
mới,
hiện
đại
hơn,
giúp
nghệ
thuật
kịch
nói
đạt
được
chất
lượng
tốt
hơn”.
THÚY
BÌNH
Gia
Bảo
:
Sau
các
giải
thưởng
Quán
Quân-Á
Quân...của
gameshow!
Bạn
đã
chính
thức
có
1
huy
chương
đầu
tiên
được
nhà
nước
công
nhận
trong
sự
nghiệp
làm
nghề
(dù
là
bạc
thôi)...16
năm
lăn
lộn
vất
vả
đầy
mồ
hôi
nước
mắt
lẫn
máu...cuối
cùng
thì
bạn
đã
chọn
con
đường
đi
nghiêm
túc
theo
con
đường
nghệ
thuật
mà
Ông,Bà,Bác,Cô,Chú
bạn
đã
từng
đi...chậm
mà
lương
thiện...trong
sáng
ko
hề
toan
tính...vui
vì
bạn
đã
tạo
được
điều
kiện
cho
những
dv
trẻ
khác
như
bạn
có
cơ
hội
được
va
chạm,được
trăn
trở,được
sáng
tạo
và
bằng
tài
năng
họ
đã
toả
sáng!
Cũng
còn
vài
điều
đáng
tiếc
không
như
mong
đợi
nhưng
thôi
hãy
vui
vì
còn
biết
bao
năm
dài
để
cống
hiến...bạn
cũng
đã
làm
hết
sức
mình,toàn
bộ
khán
giả
trong
buổi
thi
đã
chứng
kiến
sự
cố
gắng
của
cả
ekip
là
thế
nào
rồi!
-Xin
cám
ơn
Ông
Nội,bác
Hữu
Châu-2
ngừoi
Thầy
lớn
trong
cuộc
đời
đã
dạy
cho
bạn
nghề
và
sự
lương
thiện
trong
nghệ
thuật!
Cám
ơn
cô
Út Hongloan
Lu và
chú Phạm
Duy
Ha
Linh luôn
ủng
hộ
con
phía
sau!
-Xin
cám
ơn
Ban
Giám
Khảo
đã
trao
Huy
chương
bạc
cho
con
và
2
em
của
con
là
Thuận
Nguyễn
và
Minh
Dự!
Cả
3
lần
đầu
tiên
có
1
giải
thưởng
nghiêm
túc
về
lĩnh
vực
đang
hoạt
động
nên
đây
là
động
lực
to
lớn
để
chúng
con
phát
triển
tốt
hơn
trong
sự
nghiệp
của
mình!
-Cám
ơn
cả
ekip
Quỷ
sống
gồm
NS
Bảo
Trí
là
1
đầu
tàu
vững
chắc
kéo
tụi
con
đi
theo
trên
chuyến
tàu
này!
Cô
Hoa
Lan,chú
Bé,anh
Toàn,anh
Bình
điện,anh
Thắng,anh
Sơn
Tùng,Khánh
Tâm,Tân
micro,em
Dũng
nhạc,chị
Ngọc
Nga,chị
Phượng,anh
Toàn
hiệu
ứng,chị
10
và
em
Nhi
soát
vé...em
Tuấn
Dũng,Hồng
Trang,Hải
Triều,Lê
Như,Quang
Huy,Phương
Lan,Ngọc
Hoa...em
Trần
Quỳnh,em
Hứa
Mẫn...vv...
-Cám
ơn
chị
Thi,anh
Đại
giám
đốc
cty
Sài
Gòn
Phẳng
đã
tạo
cho
em
quá
nhiều
điều
kiện
thuận
lợi
để
thi
cử!
Cám
ơn
anh
Ngọc
Hùng
đã
xúi
em
đi
thi!!!
-Cám
ơn
anh
Tiệp-giám
đốc
viện
văn
hoá
Pháp
đã
hỗ
trợ
em
buổi
thi
dù
có
nhiều
sự
phiền
phức
xảy
ra
cho
anh
từ
phía
khác!
-Cám
ơn
các
anh
chị
đồng
nghiệp
đã
dành
chút
thời
gian
ủng
hộ
em
anh
Bi
chị
Lệ
Quyên,chị
Phương
Thanh,Anh
Quốc
Đại,co
chú
Chí
Tâm,cô
Xuân
Lan,chị
2
Kim
Ngân...vv...
-cám
ơn
các
cô
chú
anh
chị
báo
chí
đã
yêu
thương
tụi
em!
-Cám
ơn
quý
khán
giả
đã
ủng
hộ
và
nhắn
tin
hỏi
thăm
rất
nhiều!!!
-Lời
cuối
cùng
Ba
cám
ơn
con
gái
cưng
của
Ba-Grammy
đã
đến
với
cuộc
đời
này
để
Ba
được
biết
cảm
giác
làm
Cha
là
như
thế
nào!
Ba
đã
diễn
bằng
trọn
vẹn
cảm
xúc
thật
của
1
người
cha
cho
vai
diễn
trong
Quỷ
sống
ko
hề
dùng
chút
kỹ
thuật
nào!
Cám
ơn
con
và
giải
thưởng
này
ba
dành
cho
con
nhé
bé
yêu!
Và
Quỷ
sống
chắc
chắn
sẽ
sống
chứ
ko
làm
chỉ
để
thi
rồi
cất!!!
Sẽ
làm
mọi
cách
để
diễn
thường
xuyên,mọi
người
yên
tâm
nhé!!!
Ý kiến bạn đọc