.
Nghệ
sĩ Vũ Luân cho biết, để thực hiện chương trình này anh đã tìm được sự
đồng cảm sâu sắc với các đồng nghiệp, trong đó có diễn viên điện ảnh Hứa
Vỹ Văn. “Văn đã làm MC dẫn chương trình, giới thiệu về sự đóng góp thầm
lặng mà quý báu của những nghệ sĩ đứng trên bục giảng, đào tạo và dìu
dắt những mầm non cho vườn hoa nghệ thuật, trong đó có bộ môn nghệ thuật
cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ” – NS Vũ Luân chia sẻ.
Riêng
diễn viên điện ảnh Hứa Vỹ văn, anh cho biết lần đầu đứng vai trò MC một
chương trình nghệ thuật cải lương, anh rất lo lắng. “Tôi gần như mất ngủ
để tìm kiếm thêm những tư liệu nói về nghệ thuật cải lương và ĐCTT Nam
Bộ. Từ lúc còn nhỏ tôi đã mê đắm bộ môn này, vì các cô chú nghệ sĩ đi
trước ca diễn thật hay. Thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này có những bạn xuất
thân từ giải thưởng Trần Hữu Trang, giải Chuông vàng vọng cổ, đã ca diễn
rất chững chạc, nhưng theo tôi họ phải phấn đấu nhiều hơn, và món quà ý
nghĩa nhất trong ngày 20-11 mà họ dành tặng thầy cô của mình, chính là
sự phấn đấu không ngừng” – diễn viên Hứa Vỹ văn đã tâm sự.
Tham
gia chương trình Hội ngộ tri âm, có các nghệ sĩ: Thu Vân, Bùi Trung
Đẳng, Lê Văn Gàn, Chấn Cường, Hoàng Đăng Khoa, Cẩm Hiền, Nhơn Hậu, Hà My
và NSUT Hoàng Nhất. Các nghệ sĩ đã diễn trích đoạn “Cát Mộng Thiên
Kha”; “Trái tim Đồ Chiểu”; “Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga”; “Bài học
của thầy”; “Ơn tiền nhân khai nghiệp”…
Nghệ sĩ Lê Văn Gàn tâm sự:
“Theo nghề diễn viên tôi học được nhiều kinh nghiệm diễn xuất của các
bậc thầy trong nghề như cô Hoa Hạ, thầy Trần Ngọc Giàu, thầy Trần Minh
Ngọc, Hữu Lộc, cô Kim Phương… Phải nói mỗi bài học mang nặng nghĩa nhân,
giúp tôi tự tin thể hiện các vai diễn từ dễ đến khó. Tôi ngại nhất đóng
những vai cổ trang, mà nhờ chú Vũ Linh chỉ dẫn từ sau vở “Tình sử Dương
Quí Phi”, tôi đã tự tin với vở “Cát Mộng Thiên Kha”, như một món quà
dành tặng thầy cô giáo thân thương của mình”.
Nghệ sĩ Bùi Trung
Đẳng – giải Chuông vàng vọng cổ 2010 cho biết, anh được học từ những vai
diễn mà chương trình Ngân mãi chuông vàng của HTV tổ chức, sau đó được
học qua các vở diễn được dàn dựng trên sân khấu đoàn Nhân dân Kiên
Giang. “Chú NSUT Thanh Nam là người tôi xem như thầy, đã cho tôi nhiều
cơ hội và bài học đắt giá. Để đứng trên sân khấu và ca diễn tự tin, đó
là một điều rất khó. Nghề nghiệp của chúng tôi cần đào luyện nhiều hơn
nữa, mới xứng đáng với tình thương và sự truyền nghề giàu tâm huyết của
các thầy cô”.
Tố Trâm
Ý kiến bạn đọc