Chung một đam mê
Chuông vàng vọng cổ (CVVC) 2013 đã khép lại với ba gương mặt xuất sắc nhất là Nguyễn Thị Luận (An Giang), Lâm Ngọc Hoa (Bạc Liêu) và Nguyễn Minh Hải (Thái Bình). Ba thí sinh, mỗi người một tính cách, một con đường đến với cải lương nhưng có điểm chung nhất là niềm đam mê với nghệ thuật này.
Chạm ngõ...
Gia đình khó khăn, cả Hoa và Luận đều phải
nghỉ học sớm. 15 tuổi, Luận đã là công nhân xí nghiệp da giày. Chưa đủ tuổi lao
động nên Luận chỉ được làm việc bán thời gian. Niềm vui duy nhất của cô khi đó
là được ca hát để quên bớt những vất vả của cuộc sống. 20 tuổi, Luận lên TP.HCM,
theo đuổi cải lương từ những CLB đờn ca tài tử rồi may mắn trúng tuyển lớp trung
cấp diễn viên do Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM và Nhà hát Trần Hữu Trang
phối hợp đào tạo. Từ đó, cuộc đời Nguyễn Thị Luận rẽ sang bước ngoặt lớn. Là
những người dân quê thật thà, ba mẹ Luận chỉ biết động viên con gái bằng chính
ước mơ của họ: “Ba mẹ từng rất mê cải lương nhưng không thể đi theo con đường đó
được. Giờ ba mẹ gửi gắm ước mơ của mình cho con”. Biết hoàn cảnh của Luận, thầy
cô cũng động viên, giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất để cuối cùng Nguyễn Thị
Luận cũng chạm tay được vào ước mơ.
Cũng như Luận, 13 tuổi Lâm Ngọc Hoa
đã phải nghỉ học đi chăn vịt. Suốt ngày giữa đồng với bầy vịt, bé Hoa “giết thời
gian” bằng cách sưu tầm các bài ca cổ để nghêu ngao. Thấy con gái mê ca hát, ba
của Ngọc Hoa, vốn là một tay đờn tài tử ở huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng)
khuyến khích con đi học nhịp ở nhà một nghệ nhân đờn ca tài tử tại địa phương.
“Mê ca nhưng tôi chỉ dám ca cho… mấy bạn vịt nghe vì từ nhỏ ít được tiếp xúc với
nhiều người nên rất nhút nhát. Nghĩ tới việc phải ca cho nhiều người nghe nếu
tới nhà thầy học nhịp, tôi mắc cỡ không muốn đi chút nào” - Lâm Ngọc Hoa hồn
nhiên kể. Vậy là mỗi buổi học, hoặc ba “áp tải” Hoa lên xuồng, hoặc đạp xe chở
ra đầu đường để con gái tự đi bộ. Sợ ba hơn sợ… “mắc cỡ”, không nhớ bao nhiêu
lần cô bé Hoa vừa đi học vừa khóc. Nhưng, chính từ lớp học nhịp này, Hoa đã có
cơ hội tham gia những chương trình biểu diễn của Trung tâm Thông tin lưu động
huyện Thạnh Trị. Giọng ca của cô bé “vang” đến tận đoàn cải lương Cao Văn Lầu,
Bạc Liêu và cô bé chăn vịt đã trở thành diễn viên đoàn Cao Văn Lầu khi chưa đầy
17 tuổi.
Con đường đến với cải lương của chàng trai Nguyễn Minh Hải thì
nhẹ nhàng hơn. Gia đình vào Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) lập nghiệp, còn bé xíu
nhưng hiếm khi Hải chịu bỏ sót các đêm diễn của những đoàn cải lương về biểu
diễn tại địa phương. Trở về Thái Bình, học hết cấp III, gia đình Hải chưng hửng
khi biết con trai làm hồ sơ thi tuyển vào Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội với
ước mơ được trở thành diễn viên cải lương. Hải thuyết phục gia đình bằng lời
hứa: “Xin bố mẹ cho con được theo nghề con yêu thích. Con hứa sẽ cố gắng hết
sức, sẽ làm nghề thật giỏi để gia đình tự hào về con”.
Và
gắn bó
Đến với cải lương vào thời điểm sân khấu cải lương đang
gặp rất nhiều khó khăn, nên đi học bốn năm, 5 năm gắn với Nhà hát cải lương Việt
Nam, Nguyễn Minh Hải vẫn không có nhiều cơ hội biểu diễn trên sân khấu. Luận
cũng tốt nghiệp loại giỏi, nhưng long đong một thời gian mới được biên chế chính
thức vào Đoàn 1 - Nhà hát Trần Hữu Trang. Đêm diễn ít, diễn viên đông nên cơ hội
xuất hiện trên sân khấu của Luận cũng không nhiều. Sau hơn hai năm gắn bó với
Đoàn cải lương Cao Văn Lầu, Hoa thú nhận: “Em không biết diễn vì chỉ mới xuất
hiện trên sân khấu với một câu vọng cổ là nhiều nhất”.
Nhưng, khó khăn
không hao mòn đam mê mà trái lại, càng hun đúc cho họ khát khao được làm nghề.
Trước cuộc thi CVVC, khán giả TP.HCM và một số tỉnh miền Tây đã được gặp Minh
Hải ở vở Mê cung trong đợt Nhà hát cải lương VN vào Đồng Nai dự Liên hoan Sân
khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc (10/2012). Dù chỉ là vai phụ, xuất hiện
trên sân khấu không lâu nhưng Minh Hải đã chinh phục người xem bằng ngoại hình
nam tính, giọng ca khỏe khoắn, vững bài bản và sự sinh động trong diễn xuất. Một
trong những điều mang lại sự thú vị cho khán giả ở chàng trai miền Bắc trong
cuộc thi CVVC 2013 là khả năng ca và thoại lời theo giọng Nam khá
chuẩn.
Lâm Ngọc Hoa lại có cách học của riêng mình. Vào đoàn, được giao
nhiệm vụ nhắc tuồng, Ngọc Hoa tranh thủ “tích cóp” lối diễn xuất của các anh chị
đi trước để “làm vốn”. Những gì Ngọc Hoa thể hiện trong cuộc thi - dù còn non
nớt nhưng đủ để công chúng đặt nhiều kỳ vọng về một gương mặt đào đẹp của sân
khấu cải lương trong tương lai.
Riêng với Luận, cách sống của cô có lẽ
không khác nhiều lắm với thí sinh Nguyễn Thị Luận tự tin, bản lĩnh và đầy lửa
đam mê trên sân khấu CVVC 2013. Cô đã kiên quyết từ chối lời cầu hôn chỉ vì
người ấy muốn Luận thôi làm diễn viên sau khi kết hôn. Đặt câu hỏi: “Con gái có
thì, liệu Luận có hối hận vì sự lựa chọn của mình?”. Cô trả lời không chút đắn
đo: “Tôi sẽ hối hận nếu quyết định chia tay với đam mê của cả tôi lẫn cha
mẹ”.
Để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, nhưng với cả ba, giải thưởng tại
cuộc thi mới chỉ là bước khởi đầu. Hy vọng lửa đam mê và khát khao học hỏi sẽ
luôn được thắp sáng để nối dài thêm những thành công của họ.
Thảo Vân
Tác giả bài viết: meoxu
Nguồn tin: PN
Ý kiến bạn đọc