Đang
truy
cập
:
608
•Máy chủ tìm kiếm : 8
•Khách viếng thăm : 600
Hôm
nay
:
53968
Tháng
hiện
tại
:
2949287
Tổng
lượt
truy
cập
:
121217319
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Nghệ sĩ Phượng Liên nói Duy Ngọc là một nhà tổ chức uy tín, nhiều thập niên qua vẫn bền bỉ với nghề. Mỗi khi nghệ sĩ có hậu sự, anh là người có mặt sớm nhất, lo lắng, động viên, an ủi như một người thân trong gia đình.
"Cách đây một năm, tôi về nước theo lời mời của gia đình NSƯT Bảo Quốc, biểu diễn vở "Nửa đời hương phấn" nhưng má tôi đột ngột qua đời. Trong thời gian lo đám tang, tôi vẫn phải lên sân khấu biểu diễn. Lúc đó, ngày nào anh Duy Ngọc cũng đến nơi quàn linh cữu má tôi để an ủi, động viên tôi” - nghệ sĩ Phượng Liên kể
Ca sĩ Lý Hải xúc động thổ lộ từ những năm mới vào nghề ca hát anh đã được ông "bầu" Duy Ngọc nâng đỡ. "Tôi và nhiều ca sĩ trẻ biết ơn cậu Duy Ngọc, một nhà tổ chức chương trình có tâm, có tấm lòng, năm nào vào ngày giỗ tổ sân khấu, cậu cũng khuyên chúng tôi phải cố gắng trau dồi nghề, đạo đức" – Ca sĩ Lý Hải tâm sự.
MC Thanh Bạch cho biết "bầu" Duy Ngọc thường kêu gọi nghệ sĩ yêu thương, giúp đỡ nhau và chăm làm việc thiện. Ông cũng không ít lần vận động mọi người giúp nghệ sĩ Đức Lợi lúc mới xuất viện về nhà và cả lúc ra đi trong nghèo túng. Khi diễn viên Duy Nhân bệnh ung thư, ông cũng vận động khán giả, bạn bè giúp đỡ...
Ca sĩ Phương Hồng Ngọc từ Mỹ về nước đón Tết cũng cùng ca sĩ Họa Mi đến thắp hương tiễn biệt ông "bầu" mà chị rất yêu quý.
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc