Đang truy cập : 118
Hôm nay : 55599
Tháng hiện tại : 1070948
Tổng lượt truy cập : 76886326
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
NSƯT Bích Được vai Hoạn Thư (đang hóa trang tại rạp Chuông Vàng), bên đạo diễn NSND Sỹ Tiến tranh thủ nhắc nhở vai di
NSƯT Bích Được (1926-2013) - một trong các diễn viên gạo cội cuối cùng của Cải lương Việt Nam qua đời vào ngày 13/5 tại Hà Nội. Sự ra đi của NSƯT Bích Được là một tổn thất lớn cho nền kịch hát dân tộc.
NSƯT Bích Được tên là Hoàng Thị Được, sinh ra ở ngõ Yên Thái (Hà Nội), theo nghiệp cải lương từ lúc thiếu thời. Là con gái duy nhất của gia đình có nhiều anh em trai, Hoàng Thị Được làm con nuôi nhà họ Trần và đổi họ theo bố nuôi - Trần Thị Được.
Bà được xem là một trong những diễn viên tài năng đầu tiên của cải lương miền Bắc, bà đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng và sự mến mộ đối với công chúng cải lương.
Tang lễ NSƯT Bích Được từ 12h đến 13h45 ngày 16/5/2013 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Sau đó, các con sẽ đưa bà về an nghỉ bên chồng ở nghĩa trang Nhị Khê, Thường Tín, nơi có mộ con gái thứ hai của ông bà mất năm 1948 (khi 2 tuổi) khi cha mẹ lưu diễn tản cư.
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc