cô
Việt Hồng,ÔngTần Nguyên cùng ns Xuân Lan-Ngọc Hương-Linh Cường(bìa phải)
Mở
đầu buổi Giao Lưu văn nghệ bằng một bản Sương Chiều-Tú Anh của meoxu " Mùa Xuân
trong khuôn viên DLNS" bởi một giọng ca rong, cao vút từ khóc khuất trong "cánh
gà", nhưng chúng ta bỗng thấy giá trị, sức hấp dẫn của bài bản Sương Chiều-Tú
Anh được nâng cao hơn, nghe thích cũng như bài ca vọng cổ, đầu óc chúng ta sẽ tò
mò tự hỏi, mắt nhìn qua nhìn lại "ai ca vậy?". Xin thưa đó là nghệ sĩ Xuân Lan,
một nghệ danh ít nghe đến gần hai muơi năm gần đây do tình hình sân khấu trầm
lắng, nhưng khi nhắc đến cô, khán giả nào có xem Bên Cầu Dệt Lụa sẽ nhớ ngay đến
công chúa Bích Vân, và một số vai diễn để đời khác.
Một
thời Trưng Nhị của ns Xuân Lan
Công
Chúa Bích Vân nằm trong lòng khán giả thập niên 80
Chưa bao giờ khán giả
biết thông tin hay hiểu về ns Xuân Lan nhiều như lần giao lưu này,xuất thân cũng
từ miền Tây, Trà Vinh và cha sống ở quận Tám, cô cho mình là "con nhà khán giả"
chớ không là " con nhà nòi". Có cha là người đam mê cải lương nên đã gieo niềm
đam mê đó vào tâm hồn con gái mình bằng cách dẫn con đi xem hát, ông ước ao có
được một người con như ns Bo Bo Hoàng và hâm mộ các nghệ sĩ tiền bối như Út Trà
Ôn, Hoàng Giang... trên sân khấu Thủ Đô nhưng ns sau đó Xuấn Lan lại "thần
tượng" nữ nghệ sĩ Ngọc Hương, người đã giúp niềm đam mê nghệ thuật lớn dần.Gặp
đàn chị cũng là thần tượng-ns Ngọc Hương lần này ns Xuân Lan nhớ lại lúc vào
nghề và đến tâm sự chào hỏi- chớ nghe nhiều ns trẻ bây giờ thấy bậc đàn chị,đàn
cô chú còn không biết là ai
Nghệ
sĩ(ns) Xuân Lan(giữa)-chị Tuyết Mai(phải)
Một vài kỷ niệm thú vị nữa là
tình cờ ns Xuân Lan được giới thiệu đến sư phụ của ns Minh Vương nhạc sĩ Bảy
Trạch để học nhưng cả hai thuộc dạng "nghèo rớt mồng tơi nhất" nên thầy thương
tình dạy dùm luôn. Rồi cả hai cùng tham gia thi cuộc thi "Giải Khôi Nguyên Vọng
cổ" năm 1964 nhưng kết quả về điềm thì cả hai dưới ns Diệu Nga, Xuân Lan về nhì
nhưng không có huy chương(do nữ chỉ trao có 1 huy chương vàng) như người về ba,
người trở thành tài danh sáng chói sau giải, đó là nam ns Minh
Vương.
Cũng
theo bước chân các nghệ sĩ đàn anh đàn chị trong cuộc sống, từ lạch từ mương
nương ra kênh rạch, ngày càng tiến ra sông biển lớn, nên vợ chồng nghệ sĩ Xuân
Lan cũng lập đoàn hát nhưng rồi kết quả cũng không khác gì so với những bầu gánh
hát đi trước, nên ns Xuân Lan rẽ qua con đường buôn bán quán ăn. Những nghệ sĩ
hát cho đoàn mình cũng rẽ theo, cùng cô về nương náu, cùng sống và chia sẻ những
khó khăn cho đến ngày hôm nay tại quán ăn gia đình. Quán "Hạnh Dung" Quận 11 là
nơi nương tựa của gia đình và bao nghệ sĩ xưa, nơi chứng kiến một thứ tình người
tình nghệ sĩ được thắt chặt trước bao nhiêu thử thách của đời thường. Một cái
duyên khác tạo một lối rẽ nữa, đưa vợ chồng nghệ sĩ Xuân Lan-Tấn An vào một nghề
khác biệt hoàn toàn với nghệ hát, năng động hơn với những va chạm, cuộc sống đời
thường, đó là nghệ bán bảo hiềm cao cấp cho một công ty Mỹ,cái duyên buôn bán
Bảo Hiễm của ns Xuân Lan của Mỹ không thua gì tiểu thơ Quỳnh Nga bán lụa, nên có
đến hàng ngìn khách hàng.
ns
Tấn An cùng thành viên Thanh Tuấn tại KDLNS
Tấn An từng đuợc xem như một
bầu gánh trẻ nhất miền Nam trước 1975.Sau năm 1978, ns Tấn An lại quay về cái
nghề cũ cùa mình là "bầu" nên cùng vợ mình lập đoàn cải lương cấp quận Hoa Lan,
với cặp đào kép Xuân Lan- Linh Cường, Ns Tấn An cũng xuất thân là diễn viên của
gánh hát đại ban như đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, đoàn Dạ Lý Hương trước năm
1975 nên Tấn An có khả năng chọn tuồng hay, hướng dẩn diễn xuất cho Linh Cường
và các nghệ sĩ khác làm cho đoàn hát Hoa Lan quận 6 có được khán giả đông đảo ưa
thích. Sau đó phát triển qui mô hơn, lên cấp tỉnh thành đoàn cải lương Quê Hương
Bến Tre,được vài năm rã gánh, rẽ sang hướng khác tìm kế sinh tồn. Bây giờ cuộc
sống khá ổn định, đôi vợ chồng ngày ngày phải đối diện với máy tính, giấy
tờ...quán cơm Hạnh Dung của đại gia đình ngày càng được nhiều người biết đến và
làm ăn rất khá. Được như ngày hôm nay, ns Xuân Lan không quên những ngày khốn
khó, những khúc sông hẹp chảy qua đời mình,nên phát cái tâm cùng cô Việt Hồng
sát cánh bên nhau trong công tác từ thiện nhiều nơi như tại khu dưỡng lão nghệ
sĩ, phát cơm hàng tuần trong bệnh viện chợ rẫy.. ngoài ra,cô Xuân Lan vẫn dành
thời gian lên mạng tìm hiều mọi thông tin của cải lương từ những trang web như
nhất là cailuong.COM vì đó mới chính là tâm hồn thật của cô.
Vợ
chồng ns Xuân Lan-Tấn An năm xưa
Trong thời buồi hiện nay, tin buồn
cho giới nghệ sĩ nhiều hơn tin vui nên những gì đôi vợ chồng ns Xuân Lan đóng
góp, làm được cho mình và cho xã hội quả làm cho khán giả trẻ thấy tự
hào...
Cặp đôi nghệ danh Xuân Lan-Tấn An nếu nhìn về chữ nghĩa thì nó hàm ý
mùa xuân 'tấn bình an' với nhiều hương hoa lan, nên đã giúp thoát khỏi quan niệm
bất thành văn là làm bầu gánh cải lương cuối cùng sẽ nghèo khó chăng? Và khi
nhắc về sự thuỷ chung của đào kép hát trong giới cải lương, chúng ta lại tự hào
có thêm một cặp đôi này để minh chứng.À mà quên, khi cô rời sân khấu, có khán
giả la lên " ca đi " thế là cô "nhá hàng" một câu vọng cổ trong vở Bên Cầu Dệt
Lụa vượt ngoài sự tưởng tượng của khá, hứa hẹn một show tuyệt vời khi cô là
khách mời tham gia chương trình kỷ niệm 64 năm vào đầu tháng 3 năm 2014.
Ý kiến bạn đọc