Đang
truy
cập
:
758
•Máy chủ tìm kiếm : 17
•Khách viếng thăm : 741
Hôm
nay
:
45294
Tháng
hiện
tại
:
2940613
Tổng
lượt
truy
cập
:
121208645
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Vũ Linh,Phi Nhung, Trinh Trinh & Kim Tử Long
Cô Thắm về làng vốn là một bài hát quen thuộc được Phi Nhung trình diễn thành công suốt nhiều năm qua. Hôm nay bài hát này đã được cô phối lại theo phong cách nhạc dance thời thượng, mới mẻ để trình diễn trên sân khấu Danh hài đất Việt. Ngoài ra, Phi Nhung còn đặt may riêng chiếc áo dài màu vàng của nhà thiết kế Võ Minh Nhật để phù hợp với nội dung bài hát. Với sự đầu tư nghiêm túc này, cô mong rằng người xem sẽ đón nhận và ngày càng yêu mến mình hơn nữa.
Hình
tượng
cô Thắm đáng
yêu,
nhí
nhảnh
và
đầy
màu
sắc
của Phi
Nhung.
Chiếc
áo
dài
vàng
đã
được
cô
đặt
riêng
để
phù
hợp
với
tiết
mục
trình
diễn.
Bên cạnh đó, Phi Nhung còn có cơ hội “trổ tài” hát… cải lương cùng NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long, Trinh Trinh trong trích đoạn vô cùng đặc biệt từ vở tuồng kinh điển Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Tiết mục của họ lấy bối cảnh khiLương Sơn Bá tình cờ gặp gỡ Chúc Anh Đài và kết nghĩa tri kỉ. Đây cũng là lần đầu tiên NSƯT Vũ Linh tái xuất sau một thời gian dài vắng bóng trên nhạc đàn. Dù đã U60 nhưng trông anh vẫn rất phong độ trên trường quay. Nam nghệ sĩ chiếm trọn cảm tình của nhiều người khi đến từ khá sớm để trang điểm và xem lại kịch bản, dù tuồng cải lương này đã được anh diễn rất nhiều lần.
Phi
Nhung không
khỏi
bối
rối
khi
lần
đầu
đứng
chung
sân
khấu
với
đàn
anh.
Với Phi Nhung, chị cũng từng diễn Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên đứng cạnh đàn Vũ Linh. Vậy nên Phi Nhung chia sẻ cô bị… "khớp" vì đứng trước một nghệ sĩ tài hoa như vậy. Cô nói: “Anh Vũ Linh là một kép hát quá nổi danh rồi. Mình chỉ là dân tay ngang, ca cải lương theo kiểu tự học là chính nên khi được biết sẽ xuất hiện cùng anh thì vui mừng lắm. Tuy nhiên, không biết vì sao khi lên sân khấu lại run quá rồi thành ra "khớp" dù đã tập trước rồi. Phải diễn đi diễn lại mấy lần mới hoàn chỉnh được. Chắc tại mình sợ vì biết tính anh Vũ Linh khó, nghiêm khắc trong nghề lắm. Bất cứ lớp diễn nào anh cũng kĩ càng, chi tiết hết”.
Những
phân
đoạn
vui
được
bốn
nghệ
sĩ
tung
hứng
cực
kì
ăn
ý.
Sau
khi
diễn
xong
trích
đoạn,
lúc
nghệ
sĩ Vũ
Linh đã
ra
xe
chuẩn
bị
về,Phi Nhung mặc nguyên
đồ
diễn,
từ
phòng
thay
phục
trang
chạy
ra
để
xin
lỗi
anh,
mong
anh
bỏ
qua
cho
cô
vì
bản
thân Phi
Nhung cảm
thấy
mình
đã
ca
diễn chưa
thực
sự tốt
như
mong
đợi.
Về
phía Vũ
Linh,
anh
nhẹ
nhàng
bảo
với
cô
rằng
"không
sao
đâu, như
vậy
cũng
đã
tốt
rồi"
và
hẹn Phi
Nhung một
ngày
nào
đó
anh
sẽ
"huấn
luyện"
thêm
cho Phi
Nhung khả
năng
hát
cải
lương
hay diễn
tuồng
cổ
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc