Mạo
hiểm
với
cải
lương
Tết
2014
Trong
lần
gặp
gỡ
báo
giới
gần
đây,
NSƯT
Thanh
Sang
trào
lộng:
"Nếu
muốn
đày
đọa
một
người
nào
đó,
bạn
hãy
bắt
hắn
làm
bầu
của
một
đoàn
cải
lương
nghèo".
Bởi
vì,
dựng
vở
mới
là
cầm
chắc
cái
sự
lỗ.
Vậy
mà,
có
những
người
dám
chết
vì
cải
lương
theo
một
cái
nghĩa
“điên
rồ”
trong
mùa
Tết
năm
nay.
Còn
nước
còn
tát
Sân
khấu
cải
lương
trong
dịp
Tết
Giáp
Ngọ
2014
vẫn
tiếp
tục
rơi
vào
cảnh
đìu
hiu
như
mọi
năm.
Nhà
hát
cải
lương
Trần
Hữu
Trang
xác
nhận
năm
nay,
đoàn
1
của
đơn
vị
này
chỉ
dựng
một
vở
hài
duy
nhất
tại
sân
khấu
Thủ
Đô.
Đó
là
vở
Rể
quý
(tác
giả
Lam
Tuyền,
đạo
diễn
Quốc
Kiệt).
Được
biết
đoàn
2
cũng
lên
kế
hoạch
tập
tuồng
Tết
nhưng
chưa
biết
tình
hình
cụ
thể
ra
sao.
Tết
là
mùa
phục
vụ
nghệ
thuật,
nhưng
việc
đơn
vị
chủ
lực
của
sân
khấu
cải
lương
Sài
Gòn
không
thể
“cục
cựa”
cho
thấy
sự
bế
tắc
thực
sự.
Theo
nhiều
người
am
hiểu,
do
không
có
kịch
bản
hay
nên
nhiều
năm
trở
lại
đây
tuồng
mới
nào
cho
dù
có
nhiều
ngôi
sao
tham
dự
cũng
ế
‘sặc
gạch”
nên
các
ông
bà
bầu
quốc
doanh
lẫn
tư
nhân
đều
không
dám
đầu
tư.
Vì
vậy,
các
nghệ
sĩ
ngôi
sao
cải
lương
hoạt
động
mạnh
trong
dịp
Tết
như
NSUT
Vũ
Linh,
NSUT
Kim
Tử
Long,
NSUT
Thoại
Mỹ,
NSUT
Quế
Trân,
NSUT
Trọng
Phúc,
Vũ
Luân
đến
giờ
vẫn
chưa
biết
có
ai
mời
tham
gia
tuồng
dài
hay
không,
trước
mắt
chỉ
là
kế
hoạch
ca
lẻ
cho
những
chương
trình
mừng
xuân
do
các
cơ
quan
ban
ngành
tổ
chức.

Một
cảnh
trong
vở
cải
lương
hài
Rể
quý
của
đoàn
1
nhà
hát
Trần
Hữu
Trang
Trong
bức
tranh
màu
xám
ấy,
vẫn
có
hai
con
người
mà
từ
nhiều
năm
qua
được
người
trong
giới
khẳng
định
đó
là
những
kẻ
“khùng”
của
cải
lương,
tiếp
tục
cống
hiến
một
cách
hết
mình
vì
bộ
môn
nghệ
thuật
truyền
thống.
Đó
là
nghệ
sĩ
Linh
Huyền
và
đạo
diễn
Nguyên
Đạt.
Vừa
qua,
công
ty
Mekong
Artists
của
Linh
Huyền
đã
ký
kết
với
Viện
trao
đổi
văn
hóa
với
Pháp
(IDECAF)
hợp
đồng
trình
diễn
cải
lương
định
kỳ
vào
ngày
thứ
ba
hằng
tuần.
Theo
đó,
vào
ngày
7.1.2013,
chương
trình
đầu
tiên
có
tên
là
Năm
tháng
không
phai
sẽ
diễn
các
trích
đoạn
Tiếng
trống
Mê
Linh,
Dương
Qúy
Phi,
Bên
cầu
dệt
lụa,
và
Nửa
đời
hương
phấn.
Tham
gia
các
vở
diễn
này
sẽ
có
tên
tuổi
gạo
cội
của
sân
khấu
cải
lương
là
NSƯT
Thanh
Sang,
NSƯT
Hữu
Tài,
Linh
Huyền,
Chế
Thanh
và
Thy
Nhung.
NSƯT
Thanh
Sang
cho
biết:
“Có
lần
tôi
đã
từng
nói
đùa
với
anh
em
nghệ
sĩ
rằng
chắc
Linh
Huyền
quá
dư
tiền
hay
sao
mà
dám
làm
cải
lương
trong
thời
điểm
sa
sút
này.
Nói
ra
rồi
chợt
nghĩ
lại,
tôi
thấy
mình
có
lỗi
vì
không
có
những
người
như
Linh
Huyền
sân
khấu
cải
lương
sẽ
thế
nào
đây.
Cải
lương
rất
cần
những
người
có
nhiệt
huyết
như
cô
ấy”.
Vở
kịch
Nửa
đời
hương
phấn
đã
đi
vào
lòng
của
biết
bao
khán
giả
-
Nguồn
Youtube
Được
biết,
sau
chương
trình
đầu
tiên,
nghệ
sĩ
Linh
Huyền
sẽ
tái
dựng
lại
các
vở
Bà
chúa
thơ
nôm,
Trạng
trình
Nguyễn
Bỉnh
Khiêm,
Đoàn
Thị
Điểm.
Việc
chị
tập
trung
vào
các
kịch
bản
ca
ngợi
các
danh
nhân
văn
hóa
Việt
Nam
nhằm
hai
mục
đích
mượn
cải
lương
để
nhắc
nhở
thế
hệ
trẻ
trân
trọng
giá
trị
dân
tộc,
và
đồng
thời
phục
vụ
cho
du
khách
quốc
tế.
Vào
Chủ
nhật
hàng
tuần,
sân
khấu
cải
lương
tại
Idecaf
của
Mekong
Artists
còn
phục
vụ
cải
lương
thiếu
nhi.
Buổi
diễn
đầu
tiên
bắt
đầu
từ
ngày
5.1.2013
với
hai
vở
Bông
vạn
thọ,
và
Chúa
tể
muôn
loài.
Một
cái
tên
phải
kể
đến
trong
mùa
cải
lương
Tết
là
đạo
diễn
Nguyên
Đạt,
Trưởng
khoa
nghệ
thuật
dân
tộc
của
Trường
đại
học
sân
khấu
và
điện
ảnh
TP.HCM.
Một
năm
qua,
dù
không
dàn
dựng
vở
mới,
nhưng
anh
cũng
tìm
mọi
cách
để
học
trò
của
mình
có
dịp
thể
hiện
tài
năng
tại
nhiều
sân
chơi
như
tham
gia
Liên
hoan
sân
khấu
cải
lương
chuyên
nghiệp
toàn
quốc
tại
Biên
Hòa,
Liên
hoan
sân
khấu
quốc
tế
tại
TP.HCM.
Tết
này,
anh
dựng
vở
cải
lương
Ngôi
hoàng
hậu
tại
sân
khấu
Sao
Minh
Béo.
Vở
diễn
này
có
sự
tham
gia
của
ngôi
sao
cải
lương
trẻ
Võ
Minh
Lâm,
Lê
Hồng
Thắm,
Thúy
Loan,
Thanh
Phương.
Được
hỏi
có
tự
tin
sẽ
thành
công
trong
mùa
Tết
năm
nay
hay
không,
cả
Linh
Huyền
và
Nguyên
Đạt
thừa
nhận
rằng
họ
tin
chắc
lẽ
sẽ
lổ
nhưng
vẫn
dấn
than,
bởi
vì,
họ
đã
trót
mang
ơn
tổ
nghiệp
phải
trả
ơn
tổ
nghiệp.
Họ
nỗ
lực
hết
mình
với
tinh
thần
còn
nước
còn
tát,
và
biết
đâu
rằng
tấm
lòng
của
họ
với
nghệ
thuật
truyền
thống
sẽ
nhận
được
phản
hồi
tốt
từ
công
chúng.

Lê
Hồng
Thắm
sẽ
xuất
hiện
trong
vở
Ngôi
hoàng
hậu
của
đạo
diễn
Nguyên
Đạt
Những
con
én
cô
đơn
Vài
năm
trở
lại
đây,
mùa
cải
lương
Tết,
ngoài
đơn
vị
công
lập
thì
Linh
Huyền
và
Nguyên
Đạt
là
hai
cái
tên
lẻ
loi
dám
làm
cải
lương.
Năm
nào
cũng
vậy,
may
mắn
lắm
họ
được
hòa
vốn
còn
lổ
vốn
là
chuyện
thường
ngày
ở
huyện.
Họ
thất
bại
về
doanh
thu
nhiều
đến
mức
xem
đó
là
bình
thường.
Nhớ
lại
cách
đây
vài
năm,
Linh
Huyền
đầu
tư
cả
đóng
tiền
vào
vở
Bà
chúa
thơ
Nôm,
mời
NSUT
Thanh
Thanh
Hiền
vào
vai
chính,
diễn
tại
Nhà
hát
TP.HCM
như
là
cách
làm
sang
cho
cải
lương.
Kết
quả,
Linh
Huyền
lỗ
đến
hơn
500
triệu
đồng.
Còn
quá
trình
làm
cải
lương
đã
khiến
cho
Nguyên
Đạt
bán
đứt
một
căn
nhà
tại
trung
tâm
Sài
Gòn.
Với
số
tiền
đó,
nếu
không
làm
cải
lương
mà
chỉ
gửi
nhân
hàng
thì
tiền
gốc
còn
nguyên
mà
vẫn
có
lãi
xài
hằng
tháng.
Nhưng
họ
không
suy
nghĩ
giống
như
số
đông
và
chấp
nhận
hy
sinh
vì
cải
lương.
Nói
theo
một
nghĩa
nào
đó,
họ
giống
như
những
cánh
én
cô
đơn
lạc
lỏng
không
làm
nổi
mùa
xuân.
Tuy
nhiên,
đến
giờ
dù
có
nhiều
lời
khuyên
là
hãy
bỏ
cuộc
nhưng
cả
hai
vẫn
chưa
tỏ
dấu
hiệu
mệt
mỏi.
Họ
vẫn
làm
nhiều
công
việc
khác
lấy
tiền
nuôi
cải
lương.
Thực
sự
cải
lương
vẫn
tồn
tại
nhưng
đã
bị
biến
dạng
sang
hình
thức
ca
lẻ
phục
vụ
cho
các
sự
kiện
và
đám
tiệc,
còn
cải
lương
đúng
nghĩa
với
những
tuồng
tích
bài
bản,
sân
khấu
hoành
tráng
đang
chìm
vào
khủng
hoảng.
Nếu
như
không
có
những
kẻ
khùng
rất
dễ
thương
kia
thì
liệu
tình
hình
sẽ
còn
bi
đát
đến
đâu?
Hy
vọng
rằng
với
tâm
huyết
sẵn
có
họ
sẽ
tìm
ra
được
một
phương
cách
khả
thi
để
góp
phần
đưa
cải
lương
trở
về
thời
hoàng
kim.
Nguyễn
Huy
Ý kiến bạn đọc