xa nhà
CLVNCOM - Nếu ai đi lập nghiệp phương xa hay kiếm cơm xứ người điều cảm được chén cơm xứ người, và nếm được hương vị chén cơm gia đình khác chén cơm quê người như thế nào
" Cơm người khổ lắm ai ơi
Chớ đâu cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn "
Hay " Con thèm một bữa cơm gia đình "-lời bài hát trong bài Nỗi Lòng của con của ca sĩ Lâm Chấn Khang, mà đi đâu cũng nghe hát trong thời gian qua, dù người địa phương cũng hát khi thông cảm cho những người lập nghiệp từ nơi khác, nói chung hay và có ý nghĩa thì hát.
Âm điệu bài hát này mới nghe tưởng đâu mới lạ, nghe kỹ nghe quen quen, mang điệu lý câu hò, đào sâu một chút biết được bài này được chế từ bài Trách Ai Vô Tình, mà bài Trách ai vô tình có nền nhạc từ bên cải lương với điệu Lý Mỹ Hưng...Các bạn trẻ dù không thích, không nghe cải lương từ trước đến nay nhưng vô tình các bạn ca một bài nhạc có nền cải lương một cách thích thú mà các bạn không biết. Điều đó cho thấy cải lương hay, thật, đẹp sang, đơn giản thôi cũng được người dân Việt Nam ưa thích chớ không cần quá hoành tráng, quá thành tích để rồi cải lương xuống dốc đến chết luôn như hiện nay. Chúng ta cần nhiều bài hát hay mang âm hưởng cải lương như thế, càng nhiều càng tốt ./
Thiện Giả
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://www.cailuongvietnam.com là vi phạm bản quyền
Ý kiến bạn đọc