Đang
truy
cập
:
207
•Máy chủ tìm kiếm : 8
•Khách viếng thăm : 199
Hôm
nay
:
24697
Tháng
hiện
tại
:
2920016
Tổng
lượt
truy
cập
:
121188048
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
NH - KTL
|
.
|
||
![]() |
||
|
Chuông Bạc 2016 Trịnh Thị Ngọc Huyền |
||
|
Cùng
trò
chuyện
với
Ngọc
Huyền
trước
giờ
ghi
hình
chương
trình
ca
cổ
cho
Đài
Truyền
hình
TP.HCM,
tân
Chuông
bạc 2016
đã
chia
sẻ
về
sự
giống
nhau
này,
cùng
nhiều
mẩu
chuyện
nhỏ
thú
vị
mà
cô
chưa
kịp
thổ
lộ
trong
cuộc
thi
Chuông
vàng
vọng
cổ
vừa
qua.
Biết
ơn
nghệ
sĩ
Thanh
Ngân
và
Kim
Tử
Long
Thật
ra,
các
anh
chị
khen
Huyền giống
NSƯT
Thanh
Ngân
không
chỉ
về
lối
ca
diễn
trên
sân
khấu,
mà
giống
từ
cả
cách
nói
chuyện
trong đời
thường
nữa.
Huyền
nghĩ,
một
phần
là
do
Huyền
may
mắn
có
giọng
hát
khá
giống
với
NSƯT
Thanh
Ngân,
nhưng
phần
nhiều
có
lẽ
là
do
Huyền
thần
tượng
chị
Thanh
Ngân
từ
lúc
nhỏ.
Nghĩ
đến
chị
Thanh
Ngân
trong
lúc
hát,
lúc
diễn, lúc
ăn,
lúc
ngủ...
từ
ngày
đến
đêm,
lâu
dần
thành
giống
lúc
nào
không
hay!
Sự
ái
mộ
đó
cũng
chính
là
động
lực
thúc
đẩy
Huyền tập
hát
và
có
mặt
trong
cuộc
thi
Chuông
vàng
vọng
cổ.
Bên
cạnh
đó, người
đã
tiếp
thêm
sức
mạnh
tinh
thần
cho Huyền
trong
cuộc
thi
vừa
qua là
NSƯT
Kim
Tử
Long. Trong
suốt
hơn
1
tháng
bước
vào
quá
trình
tập
luyện,
cả
ba
huấn
luyện
viên
đều
trực
tiếp
chỉ
dạy,
chỉnh
sửa
cho
Huyền
rất
nhiều
để
có
được
những
tiết mục
dự
thi
hiệu
quả.
Huyền
kính
trọng
tài
năng
và
trân
quý
tâm
huyết
của
cả
ba
anh
chị,
nhưng
sự
hỗ
trợ
của
NSƯT
Kim
Tử
Long
đã khiến
Huyền
thật
sự xúc
động. Anh
vừa
là
người
thầy
nhiệt
huyết,
người
anh
chu
đáo và
là
người
bạn
diễn
ăn
ý
nhất
với
Ngọc
Huyền
trên
sân
khấu.
Kể
cả
lúc
đang
biểu
diễn
tiết
mục
dự
thi,
Huyền
có
mắc
lỗi
thì
"thầy
Long"
cũng
khéo
léo
xử
lý
một
cách
"ăn-rơ"
để
Huyền
tiếp
tục
thi
mà
không
còn thấy
lo
sợ gì
cả!
Trước
khi
thi,
Huyền
cứ
nghĩ
đến
cảnh
diễn
đôi
cùng
một
nghệ
sĩ
tên
tuổi
trên
sân
khấu
lớn
là
Huyền
lại
thấy
lo,
vậy
mà
khi
đứng
diễn
cùng
"thầy
Long",
Huyền
lại
thấy
gần
gũi
và
cảm
xúc
được
thăng
hoa
theo
cách
diễn
"vừa
dìu
vừa
nâng"
cho
thí
sinh
của
thầy.
Danh
hiệu
"Chuông
bạc"
mà
Huyền
nhận
được
lần
này,
phần
nhiều
là
công
sức
của
huấn
luyện
viên Kim
Tử
Long.
Học, học nữa, học mãi... Từ những lời nhận xét của các anh chị huấn luyện viên và Hội đồng nghệ thuật, Huyền nhận thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều mới xứng đáng với danh hiệu Chuông bạc mà Huyền may mắn nhận được. Trước khi đến với Chuông vàng vọng cổ, Ngọc Huyền có một khoảng thời gian sinh hoạt ở Đoàn cải lương Trà Vinh, Huyền chỉ ca vọng cổ và xuất hiện trên sân khấu trong những vai phụ, nhưng đó là cả một "kho kinh nghiệm" quý báu mà Huyền tích cóp được từng ngày. Xem các anh chị diễn, nghe thầy cô truyền dạy lý thuyết và được đứng trên sân khấu, dù chỉ trong những vai nhỏ thôi nhưng những ngày tháng đó đã rèn luyện cho Huyền bản lĩnh của một người nghệ sĩ tương lai, cũng như trau dồi giọng ca ngày càng tốt hơn. Cái nghề này lạ ở chỗ, chỉ cần mình sống trong một đoàn cải lương, dù ở vị trí nào thì cũng học hỏi được rất nhiều về nghề.
NSƯT Quế Trân từng dặn dò: Muốn làm một nghệ sĩ thành danh thì không chỉ là người biết hát, mà còn phải là người được khán giả yêu thích. Huyền xem lời nhắn nhủ đó là kim chỉ nam cho con đường nghệ thuật trước mắt. Ngọc Huyền không dám ước mơ đến một ngôi vị gì cao xa, nhưng để lưu giọng ca và danh hiệu Chuông bạc 2016 trong lòng khán giả mộ điệu, Huyền nghĩ mình còn cần phải cố gắng học hỏi và khắc phục những khiếm khuyết trong lối ca diễn. Tiếp tục trau dồi kiến thức và rèn luyện giọng ca cũng là mục tiêu gần của Ngọc Huyền để có thể theo đuổi bộ môn nghệ thuật cải lương mà Huyền đã lựa chọn. |
||
| Bảo Châu |
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc