Đang
truy
cập
:
510
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 501
Hôm
nay
:
29206
Tháng
hiện
tại
:
2924525
Tổng
lượt
truy
cập
:
121192557
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
Đó lả những chương trình thiết thực đề nói lên lòng biết ơn của mọi người yêu nghệ thuật dân tộc với ông.
Hiện tượng đón nhận ngày nhà giáo "sớm"(17/11) của "các sao Việt" tại bệnh viện và gấp rút tổ chức chương "Tri Ân khán giả quê nhà" làm cho có người nghĩ như sau:
"Sao người ta không tổ chức chương trình khi NS/SG còn mạnh khỏe, cứ để NS bịnh nặng muốn gần đất xa trời mới nghĩ đến chuyện "vinh danh".
Dù không muốn, em cũng phải liên tưởng tới chuyện những người con mà, cha mẹ còn sống không lo phụng dưỡng, cha mẹ tạ thế rồi thì... làm đám giỗ rình rang.
NSND Lệ Thủy và NS Hồng Nga mang niềm vui đến tặng thầy bằng những mẫu chuyện lưu diễn được công chúng cổ vũ khi ca tác phẩm của thầy.
Nay đang ở những ngày gần đất xa trời, nằm trên giường bệnh mà các nghệ sỉ tố chức một chương trình(Sáng 26-11, Hội Sân khấu TPHCM đã tổ chức buổi họp mặt các nghệ sĩ nổi tiếng chuẩn bị cho chương trình “Soạn giả NSND Viễn Châu – Tri ân khán giả quê nhà”.) muốn ông tỏ lòng biết ơn khán giả, không biết ông còn đủ sức khoẻ đề nghe các học trò "quây quần kể chuyện vui" về các show diễn của tác phầm của ông hay nghe hàng chục học trò "ca cho ông nghe" tại giường bệnh trong bệnh viện? và lời nói cám ơn của ông có chân thật hay không trong lúc ông ăn ngày càng kiệt sức. Thiết nghĩ một đêm diễn hay một liveshow nhằm ôn lại cuộc đời và sự nhiệp của ông hay tiếp tục vinh danh ông thì mới thề hiện được tấm lòng của những học trò có hiếu chớ giây phút này mà còn muốn một cây đại thụ, một "ông vua" sức tàn hơi kiệt đi cám ơn "nhân dân" thì có hợp lý hay không? Nhìn ông và cái chương trình biết ơn sắp tới nhiều người tưởng ông yếu lắm rồi nhưng khi NSND Lệ Thủy cho biết: “Tôi và chị NS Hồng Nga nghĩ ra một sáng kiến, đó là tổ chức một suất hát tại Trà Vinh, quê hương của chú bảy Viễn Châu, diễn phục vụ miễn phí khán giả, để ông tạ ơn quê hương đã sinh ra mình và công chúng quê nhà nhiều năm qua đã dành cho ông tình cảm to lớn. Từ mảnh đất Trà Vinh thân yêu đó, ông đã sáng tác nhiều bài ca cổ và kịch bản để đời, được khán giả khắp nơi yêu mến”.
NS Hồng Nga và NSND Lệ Thủy đã bày tỏ ý định đó,nghe xong ông cười tươi và nói lời cảm ơn.
ST
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc