Đang
truy
cập
:
833
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 828
Hôm
nay
:
144732
Tháng
hiện
tại
:
2525439
Tổng
lượt
truy
cập
:
120793471
13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay...
NSND Ngọc Giàu quên cải lương?
Là
một
nghệ
sĩ
nhân
dân
đi
lên
từ
cải
lương
hay
là
một
tác
giả
chủ
lực
từ
hai
thập
niên
qua
những
tên
tuổi
Ngọc
Giàu,
Lê
Duy
Hạnh
chỉ
phát
biểu
trên
báo
Người
lao
động
như
sau:
NSND Ngọc Giàu: Ý tưởng độc đáo!
"Năm nào tôi cũng dành thời gian để xem chương trình lễ trao giải Mai Vàng. Năm nay ý tưởng đưa bài hát Romeo và Juliet vào trước phần trao giải cho hạng mục sân khấu rất hay, ý tưởng này nâng cao tính thẩm mỹ cho giải thưởng. Năm nay lễ trao giải trang trọng, có nhiều bất ngờ thú vị từ phía khách mời và cả nghệ sĩ đoạt giải. Điều đáng nói là ý tưởng đêm trao Giải Mai Vàng năm nay rất độc đáo."
Tác giả Lê Duy Hạnh: Xứng đáng!
"Từ sự bình chọn công tâm của khán giả và đọc giả báo Người Lao Động, giải Mai Vàng năm nay đã gần đúng với phần nhận xét của giới chuyên môn. Như trong hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhất, Hoài Linh xứng đáng với vai cậu Út (vở Anh chàng giả gái, sân khấu Nụ cười mới), hoặc Lê Khánh – nổi trội lên như một cây cười đầy duyên dáng trong vai Hoa (vở Lẩu trăn – sân khấu IDECAF)... Cách thức tổ chức trao giải từ tôn vinh nghệ sĩ trên thảm đỏ cho đến từng hạng mục được sắp xếp với những điểm nhấn hết sức độc đáo. Xin chúc mừng tuổi 18 của giải Mai Vảng đã thành công và tạo dấu ấn đẹp cho công chúng cả nước."
Lên báo chỉ khen tặng giải Mai vàng, có thế mà thôi!
Mã
an
toàn:

13/4 đến rồi 13/4 về cũng như ngày Tết vậy, sinh nhật web lần thứ 22 của web cailuongvietnam.com lại đến, xin chúc trang web và Àdmin luôn được nhiều sức khoè. được sự tin yêu của bạn đọc và luôn là nơi dừng bước của khách mộ điệu nghệ thuật cải lương, quá khứ vàng son hay một tương lai vô định với những giấy phút tìm về, trăn trổ hướng đi, phát triển... hay chỉ thư giản thôi.
Ý kiến bạn đọc