Tự
tình
cùng
du
khách
TP.HCM
mỗi
năm
đón
hơn
1
triệu
khách
du
lịch,
đông
nhất
là
mùa
tết.
Sân
khấu
dành
cho
du
khách
cũng
là
cầu
nối
để
chúng
ta
giới
thiệu
văn
hóa
Việt
Nam
đến
cùng
bạn
bè
thế
giới.
Sân
khấu
đạt
hiệu
quả
sớm
nhất
có
thể
nói
là
Nhà
hát
múa
rối
nước
Rồng
Vàng
của
Giám
đốc
Huỳnh
Anh
Tuấn,
ông
bầu
Sân
khấu
kịch
IDECAF
đầy
kinh
nghiệm.
Nằm
trong
khuôn
viên
đẹp
của
Cung
văn
hóa
Lao
động
trên
trục
đường
chính
Nguyễn
Thị
Minh
Khai
thông
thoáng,
khán
phòng
nhỏ
gọn
lịch
sự,
chương
trình
phong
phú,
thú
vị.
Hoạt
động
đã
gần
5
năm,
trong
đó
bền
bỉ
chịu
đựng
suốt
hai
năm
đầu
chịu
lỗ,
đến
nay
nhà
hát
đã
ổn
định,
biểu
diễn
suốt
tuần
với
2
-
3
suất/ngày,
phục
vụ
đến
12.000
khách/tháng.
Ai
bước
vào
khán
phòng
cũng
sẽ
ngập
tràn
cảm
xúc
với
những
câu
chuyện
nho
nhỏ
xinh
xinh
mà
con
rối
dân
gian
đem
tới.
Chú
Tễu,
nàng
tiên,
ngư
ông,
mục
đồng,
con
trâu,
con
cá,
chiếc
thuyền…
tung
tăng
trên
mặt
nước
đủ
làm
trẻ
con
reo
hò
và
người
lớn
rộn
ràng
trẻ
lại.
Rối
nước
là
một
món
đặc
sản
thú
vị
mà
đôi
khi
chính
nhiều
người
Việt
còn
chưa
biết
tới,
nên
khách
ở
đây
còn
là
những
“bà
con
quê
mình”,
những
em
sinh
viên,
những
cô
cậu
học
trò…
Ra
về
vẫn
còn
đọng
lại
những
làn
điệu
Bắc
bộ
vui
tươi
của
dàn
nhạc
sống
gồm
tranh,
bầu,
tiêu,
sáo...
coi
như
mình
lại
“du
lịch”
ra
Bắc
để
đắm
mình
trong
không
gian
âm
nhạc
ấy.
Còn
không
gian
âm
nhạc
phương
nam
kết
hợp
với
nghệ
thuật
xiếc
thì
hiện
nay
đình
đám
nhất
chính
là
À
ố
show
của
nhóm
Tuấn
Lê
-
Nhất
Lý
-
Nguyễn
Lân
-
Tấn
Lộc.
Những
tre
nứa
dân
dã
quen
thuộc
nghìn
đời
bỗng
chốc
hóa
tuyệt
vời
để
biến
thành
cây
cầu,
mái
nhà,
chung
cư,
ngõ
phố...
tái
hiện
một
đô
thị
phương
nam
chen
chúc
mưu
sinh
mà
vẫn
phóng
khoáng,
nghĩa
tình.
Cái
cảm
giác
xuyến
xao
len
vào
ngõ
ngách
của
trái
tim,
nhè
nhẹ...
Ấy
bởi
vì
nó
được
xây
trên
cái
nền
âm
nhạc
tài
tử
cải
lương
lặng
lặng
chảy
phía
sau
những
vất
vả
lo
toan.
Hóa
ra
người
phương
nam
dù
làm
ăn
chạy
vạy
tới
đâu
thì
vẫn
có
một
khoảng
tâm
hồn
rất
khoan
dung
dịu
ngọt,
là
nhờ
đã
tắm
trong
dòng
âm
nhạc
đó.
À
ố
show
là
thế,
nó
không
ồn
ã,
sắc
màu,
nó
trầm
trầm
một
nền
tre
nứa
và
trầm
trầm
ánh
sáng
như
những
phận
đời,
nhưng
vẫn
lạ
kỳ
hút
lấy
người
ta
và
cháy
lên
những
niềm
tin,
những
ước
mơ
tươi
sáng.
Cho
nên
không
quá
bất
ngờ
khi
chương
trình
xuất
hiện
tại
Nhà
hát
TP.HCM
sang
trọng
với
giá
vé
70
-
50
-
30
USD,
vậy
mà
mỗi
tuần
diễn
tới
3
suất,
không
lúc
nào
vắng
khách.
Và
năm
2014,
À
ố
show
đặt
200
suất
biểu
diễn.
Còn
lại
là
những
chương
trình
cũng
lấy
nền
từ
nghệ
thuật
ca
nhạc
dân
tộc,
cải
lương,
hát
bội,
múa
cung
đình...
luôn
muốn
chinh
phục
du
khách.
Giám
đốc
Huỳnh
Anh
Tuấn
cho
biết,
với
Nhà
hát
Nón
Lá,
cũng
trong
khuôn
viên
Cung
văn
hóa
Lao
động
TP.HCM,
khách
có
thể
xem
Ngọc
Việt
lẫn
ăn
buffet
40
món
mà
giá
thật
rẻ.
Ông
Tuấn
chấp
nhận
lỗ
trong
hai
năm
đầu
để
giới
thiệu
bằng
được
với
khách
những
tinh
hoa
dân
tộc.
Nghệ
sĩ
Linh
Huyền,
Giám
đốc
Công
ty
Mekong
Artists,
sau
mấy
năm
dàn
dựng
và
biểu
diễn
chương
trình
Hồn
Việt,
giờ
cũng
đã
cho
ra
mắt
một
chương
trình
mới,
gồm
cải
lương
và
ca
nhạc
dân
tộc
thường
xuyên
mỗi
tuần
vào
tối
thứ
ba
ở
IDECAF.
Riêng
chương
trình
giao
hưởng
vũ
kịch
thì
được
Công
ty
tổ
chức
biểu
diễn
nghệ
thuật
TP.HCM
dành
cho
3
ngày
đẹp
trong
tháng
là
9
-
19
-
29
ra
mắt
tại
Nhà
hát
TP.HCM,
cũng
là
một
món
sang
trọng
dành
đãi
du
khách.
Ông
Huỳnh
Anh
Tuấn
kể:
“Tôi
có
dịp
đi
du
lịch
nhiều
nơi
như
Singapore,
Hồng
Kông,
Đài
Loan,
Trung
Quốc,
Thái
Lan
và
cả
Campuchia,
các
chương
trình,
các
show
diễn
văn
hóa
ngập
tràn.
Mỗi
hướng
dẫn
viên
của
họ
đều
là
một
đại
sứ
du
lịch,
luôn
có
ý
thức
giới
thiệu
văn
hóa
nước
họ,
với
niềm
tự
hào
dân
tộc”.
Hoàng
Kim
-
Vũ
Anh
Ý kiến bạn đọc