Đang truy cập : 130
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 125
Hôm nay : 24694
Tháng hiện tại : 1096891
Tổng lượt truy cập : 76912269
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Giọng ca Lệ Thu Thảo giống Lệ Thủy
Một nữ ký giả kịch trường trong cuộc tiếp xúc với Lệ Thu Thảo đã có đề cập đến vấn đề trên:
- Lạ thật, nghe giọng ca của Thu Thảo thấy giống Lệ Thủy, gặp mặt ngoài đời lại thấy giống Phượng Hằng. Thảo nghe thế, có buồn không?
- Dạ không đâu. “Ông Trời” tạo em vốn dĩ đã thế. Chị nghĩ có ngộ không, em đi đến tỉnh nào hát, khán giả đứng ngoài sân khấu chỉ nghe giọng ca của em đều ngỡ em là Lệ Thủy hoặc là cháu của cô Lệ Thủy. Khán giả gặp mặt em thì đều nói em rất giống chị Phượng Hằng. Riết rồi em mang cái tên “tiếng Lệ Thủy, hình Phượng Hằng,” chẳng ai nói em là Lệ Thu Thảo.
Thảo cười tươi, chẳng có vẻ buồn chút nào. Ngay từ nhỏ Lệ Thu Thảo đã rất mê giọng ca của Lệ Thủy. Cũng vì mê giọng ca của Lệ Thủy, vì mê thần tượng, Thảo đã bước vào nghề hát rất sớm, bắt đầu ở đoàn Trung Hiếu từ năm cô mới 16 tuổi.
Nhiều người sợ mình là cái bóng của thần tượng, nhưng Lệ Thu Thảo thì khác, cô rất hãnh diện vì mình có làn hơi giống Lệ Thủy. Sau này Thảo đã cố gắng nhiều để tìm kiếm nét riêng cho mình nhất là cô rất chú tâm đến diễn xuất, cố gắng diễn tinh tế trong từng cái liếc mắt, cách phát âm, cách ca vọng cổ. Hơn mười năm theo nghề, vất vả đến mấy cô cũng không nản vì bên cạnh cô lúc nào cũng có má. Trời mưa, trời nắng, hát ở thành phố hay xuống tỉnh heo hút, suốt mười mấy năm má cô lúc nào cũng theo sát một bên, tuồng gì Thảo hát má cô cũng thuộc làu. Ðến nỗi anh chị trong đoàn gọi đùa má cô là diễn viên “Lệ Thu Má.”
Tôi thích Thảo tính cởi mở, tự nhiên cách nói chuyện rất đỗi thật tình. Qua câu chuyện tôi cảm nhận ở Thảo một tính cách cứng cỏi, không dễ gì thay đổi. Tôi cắc cớ hỏi:
- Nghe đâu Thảo có người yêu là một anh kép trẻ rất đẹp trai thường hát chung với Thảo?
- Ðâu có, đi đến đâu anh ấy cũng bảo em là người yêu của ảnh. Chị nghĩ có kỳ cục không, em không biết làm sao mà đính chánh. Dường như anh ấy chỉ muốn tung “hỏa mù” thôi, chứ giữa em và anh ấy chưa hề có chuyện gì đâu!
- Thật sao? Có thể anh ta nhát gan muốn mượn lời tuyên bố ỡm ờ để... tỏ tình với em thì sao?
Thảo chỉ cười lắc đầu. Một lúc sau Thảo mới nói:
- Em đã trải qua một mối tình không thành, đau đớn nhiều nên bây giờ con tim em không dễ gì rung động được. Em có rất nhiều bạn, rất nhiều những cuộc vui, song đôi lúc em thấy lòng trống trải ghê gớm. Mong có một tình yêu, một vòng tay che chở mà sao khó tìm quá. Em thương một người thì má em lại không ưng. Người má chọn cho em thì em lại không yêu. Rồi còn nghề nghiệp nữa. Phụ nữ đa mang cái nghiệp, khó tìm được hạnh phúc lắm. Con gái chỉ có một thời thôi, còn duyên kẻ đón người đưa, chứ hết duyên thì ai thương mình hở chị?
Lệ Thu Thảo đã hé mở một chút riêng tư trong tâm hồn cô, rồi cô lại lảng tránh. Trong thế giới tình cảm ai biết được mình may hay không may. Tôi chỉ muốn nhắc Thảo cái riêng trong nghệ thuật, một nghệ sĩ không có bản sắc riêng của mình thì khó lòng trụ được lâu dài.
Không phải bây giờ mà khi xưa thời giữa thập niên 1960 cũng xuất hiện ca sĩ Hoài Vĩnh Phúc ở Mỹ Tho có làn hơi ca y chang nghệ sĩ Hữu Phước. Lúc bấy giờ phần lớn giới mộ điệu đã nói rằng Hoài Vĩnh Phúc là Hữu Phước đổi tên chứ không thể hai người. Thiên hạ tranh cãi, đánh cá với nhau về vấn đề này cũng không ít. Sau đó báo chí phỏng vấn cả hai, đăng báo để đánh tan sự hiểu lầm kia nên dần dần vấn đề đã chìm lặng lúc nào không hay.
Thật ra, nếu như người sành điệu về cổ nhạc, nghe kỹ từng câu ca thì sẽ nhận định được ngay, bởi tay ca Hoài Vĩnh Phúc ở câu 5, câu 6 không thể ca đi một mạch xuống “xề” như Hữu Phước được.
Mã an toàn:
Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ý kiến bạn đọc