03:22 PDT Chủ nhật, 28/04/2024

Menu

xuan lan
CLVNCOM English Edition
HÌNH MCHAU PMAI

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 103

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 102


Hôm nayHôm nay : 5052

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1113336

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 76928714

Trang nhất » Tin Tức » Tâm Tình Khán Giả

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

Xem tiếp...

ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ VỀ LIVESHOW “TRI ÂN CUỘC ĐỜI” CỦA NGHỆ SĨ LÝ BẠCH HUỆ

Đăng lúc: Thứ tư - 08/07/2015 09:20 - Đã xem: 4343
ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ VỀ LIVESHOW “TRI ÂN CUỘC ĐỜI” CỦA NGHỆ SĨ LÝ BẠCH HUỆ

ĐÔI ĐIỀU CẢM NGHĨ VỀ LIVESHOW “TRI ÂN CUỘC ĐỜI” CỦA NGHỆ SĨ LÝ BẠCH HUỆ

Thẳng thừng mà nhận định. Thời hoàng kim của sân khấu cải lương vào những năm cuối của thập niên 50, và những năm đầu của thập niên 60, không hề có chuyện nghệ sĩ làm liveshow. Có lẽ, quí khán giả hiện đang ở vào độ tuổi 60 cũng sẽ đồng ý về vấn đề này.

.

Liveshow nghệ sĩ Lý Bạch Huệ tri ân cuộc đời - ảnh 1Nghệ sĩ Lý Bạch Huệ - Ảnh: S.D

Và ngày xưa… cái cụm từ “nghệ sĩ chạy sô”  cũng hoàn toàn không có trong giới nghệ sĩ (nói chung) và nghệ sĩ cải lương (nói riêng). Bởi một điều hết sức dễ hiểu, người nghệ sĩ ngày xưa khi hát ở bất kỳ một đoàn hát nào, cũng đều được ký “công - tra” (bây giờ gọi là hợp đồng) hết sức hẳn hòi. Vì vậy cho nên, người nghệ sĩ rất toàn tâm toàn ý với đoàn hát mà mình phục vụ, không có thì giờ để thực hiện những việc làm riêng cho cá nhân mình. Với lại, người nghệ sĩ cải lương thời hoàng kim phải theo đoàn đi lưu diễn khắp mọi nơi, rồi phải lo tập tuồng mới, lo thu tuồng cũng như bài ca cho các hãng dĩa, cho nên cái “quỹ đạo” thời gian của người nghệ sĩ cải lương ngày xưa rất là tất bật. Bởi một khi đã gắn bó với đoàn hát nào, thì người nghệ sĩ “sống chết” với đoàn hát ấy. Đó cũng là bổn phận và trách nhiệm.
VIẾT BÀI CẢM NGHĨ VÀ GIỚI THIỆU: Nếu như đặt lên “bàn cân” để mà so sánh giữa bài cảm nhận và bài giới thiệu về một nghệ sĩ nào đó, thì viết bài cảm nhận khó hơn rất nhiều. Bởi lẽ, khi viết bài giới thiệu một nghệ sĩ, người viết đã gặp gỡ, trao đổi với người nghệ sĩ mà mình muốn viết. Nhưng viết bài cảm nhận thì lại hoàn toàn khác, người viết không hề được trao đổi trước, chỉ nói lên những cảm nghĩ rất thật của mình. Nếu như không thận trọng, bài viết không phản ảnh đúng với sự thật, thì rất dễ phát sinh ra chuyện… “nấu phở thành cơm!”
Chính vì lẽ ấy… viết bài cảm nhận cho một nghệ sĩ không hề đơn giản một chút nào!
Trước tình hình sân khấu cải lương không được sáng sủa như hiện nay. Nếu không muốn nói là u buồn… ảm đạm! Vậy mà… nghệ sĩ Lý Bạch Huệ thực hiện đêm liveshow “Tri ân cuộc đời”, khiến cho người viết bài này không khỏi… nghĩ ngợi! Bởi vì… trước tình hình sân khấu cải lương hiện tại, nếu như đánh giá về sự thành công của liveshow, thì tỷ lệ cao lắm chỉ đạt 50% là cùng!  
Thường thì… giới nghệ sĩ cái “Tôi” rất là lớn, ít có ai nói lên điều rất thật về bản thân mình, kể cả về chuyện tuổi tác. Thế nhưng, nghệ sĩ Lý Bạch Huệ đã nói những điều rất thật về bản thân mình - Trong đoạn Vidéo - Clib chị đã bộc bạch: “Tôi không được cái may mắn như những nghệ sĩ đồng nghiệp khác…” (gần nguyên văn) Như vậy cũng đủ để thấy, chị… rất thật khi nói về mình. Chị thừa nhận mình không được cái “duyên may” nghệ thuật như các nghệ sĩ đàn chị khác, như: cố nghệ sĩ Thanh Nga, NSND Lệ Thủy, Phượng Liên…v.v… Xin được phép nói thẳng, nếu như dùng “thuật ngữ” của sân khấu cải lương, thì vị trí của chị được xếp vào nghệ sĩ hạng “B”. Cũng chính vì điều đó…khi nhận vé mời xem liveshow của chị, tôi không khỏi băn khoăn trong dạ. Bởi trong tôi có một cảm nghĩ… một nghệ sĩ hạng “B” như chị mà làm liveshow, thì liệu rằng có khán giả đến xem hay không?
Sau hơn 15 năm làm cộng tác viên đài phát thanh - truyền hình Bình Dương, qua những lần họp mặt cộng tác viên cuối năm, tôi được quen biết chị. Nếu gọi tôi với chị là “đồng nghiệp” thì e rằng không đúng - Vì tôi không phải là diễn viên. Tôi là người viết các tiểu phẩm phát thanh trên sóng FM của đài phát thanh  Bình Dương như: Đằng sau tay lái, Câu chuyện nông thôn, Khỏe và đẹp, Tình yêu - hôn nhân - gia đình, Câu chuyện truyền thanh…v.v… chị là người thể hiện thu thanh các nhân vật. Như vậy, có thể nói ví von: - Tôi với chị là bạn… “đồng đài” thì đúng hơn! (cùng là cộng tác viên của đài)
CẢM NGHĨ VỀ ĐÊM LIVESHOW “TRI ÂN CUỘC ĐỜI”:
Người xưa có câu: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng bệnh tương liên”. Trước tình hình cải lương đang xuống dốc như hiện nay, có thể nói… câu “đồng bệnh tương liên” dành cho cá nhân tôi là đúng nhất. Bởi vì… với một khán giả mua vé vào xem liveshow bình thường, thì nơi họ hoàn toàn không hề có nghĩ ngợi gì, chỉ mong sao cho đến giờ trình diễn. Còn tôi, thì lại “đeo mang” thêm cái tâm trạng thấp thỏm, lo âu cùng với bao ý nghĩ trong đầu.
Bởi vì… thực hiện đêm liveshow rất là tốn kém. Liệu rằng, khán giả có đến với chị không? Và, bởi vì… trước đó một vài năm, có một nhạc sĩ nọ thực hiện liveshow nhưng rất là vắng thưa khán giả!
Liveshow nghệ sĩ Lý Bạch Huệ đúng 19 giờ 30 mở màn, ấy vậy mà… đã 19 giờ 15 rồi khán giả chỉ lác đác vào rạp, tôi ước đoán số khán giả chưa được 1/3 trên tổng số ghế của nhà hát. Tôi thầm lo cho chị. Cho đến khi chị xuất hiện trên sân khấu, ngâm bài thơ “Nhớ Bắc” của “Thi tướng rừng xanh” Huỳnh văn Nghệ, khi ấy khán giả vào rạp nhiều hơn. Và khoảng chừng 15 phút sau, thì số lượng người xem đã chật kín cả khán phòng. Tôi thở phào và mừng thầm cho chị.
Xin được nói rõ, người viết bài này không phải là nhà phê bình sân khấu, nên xin miễn phép được miễn lạm bàn về nghệ thuật của đêm diễn - Điều này xin dành cho khán giả nhận định. Duy có điều… nếu như một đêm diễn mà khán giả không bỏ ra về giữa chừng, ngồi xem chương trình cho đến hết, thì kể như đêm diễn đó đã thành công rồi vậy!
Và, liveshow “Tri ân cuộc đời” của nghệ sĩ Lý Bạch Huệ đã được hạnh phúc nhỏ nhoi như thế!
 
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN


Nguồn tin: A LÝ PHƯỢNG TUYỀN - CLVNCOM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

CHUYỂN ĐẾN WEBSITE...

DUY TRÌ TRANG WEB

Đăng nhập thành viên

NSMAU
animation

Facebook

NS ANIMATION NHO

Lan tỏa nét độc đáo của đờn ca tài tử

Sách "Tìm hiểu âm nhạc tài tử và cải lương vọng cổ - Ghita phím lõm" vừa ra mắt công chúng của nhạc sĩ Kiều Tấn là một tư liệu quý về tân nhạc, cổ nhạc và đờn ca tài tử (ĐCTT).

 

Nghệ sĩ Trung Dân xúc động khi được khen thế vai NSND Diệp Lang

Trong đời nghệ sĩ, một lần được thế vai diễn của thần tượng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp hóa thân với hàng trăm số phận. Nghệ sĩ Trung Dân đã có những khoảnh khắc đáng nhớ.

 

Kim Tiểu Long: "Ly hôn" là món quà tôi tặng cho đời mình

Buổi ra mắt MV như một lời tâm sự tận đáy lòng của người nghệ sĩ trước những hoàn cảnh ly hôn, ảnh hưởng lớn đến con cái mà NSƯT Kim Tiểu Long muốn nhấn mạnh.

 

Hành trình 20 năm - Một trang web để đời

Làm sao nói hết đuợc, làm sao đo đuợc sự phát triển , nổ lực của trang web trong 20 năm , làm sao thấu hiểu hết đuợc những công việc thầm lặng của Admin, ban điều hành và hàng nghìn thành viên tâm huyết của web cailuongvietnam.com.

 

Nghệ Sĩ hài Hồng Vân "thắng án" CEO Nguyễn Phương Hằng ngoạn mục

Nữ nghệ sĩ hề đa năng Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được réo tên trong danh sách phong sát nghệ sĩ trong Đ Ra Ma của bà Hằng năm 2022,

 

Lê Phương mê làm đào chánh, như "nhặt được vàng" với phim "Sáng đèn"

Không ai có thể ngờ ước mơ từ thuở nhỏ của diễn viên Lê Phương là được làm đào chánh trên sân khấu cải lương.

 

Nghệ sĩ Diệu Hiền: Ai hỏi, tui nói tui là bạn của Bạch Tuyết

Đến chúc mừng bạn thân Bạch Tuyết ra mắt Học viện cải lương, nghệ sĩ Diệu Hiền tiết lộ từ lâu bà muốn nói rằng bà hãnh diện khi có người bạn như Bạch Tuyết.

 

Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư được biết đến là ngày mọi người có thể mang lại tiếng cười sảng khoái cho nhau, có thể thỏa thích nói dối hay lừa mọi người theo kiểu trò đùa vô hại mà không bị chỉ trích, trách mắng.

 

Nghệ sĩ Phước Sang bị đột quỵ

Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông bầu Phước Sang quan tâm. Bởi, ngoài tài năng diễn xuất ông còn là người sáng lập nhóm hài “Tuổi đôi mươi” và sân khấu kịch Sài Gòn.

 

Nghệ sĩ Bích Hạnh đánh đổi nghệ thuật cho gia đình, cuối đời lủi thủi một mình

Tại chương trình 'Người kể chuyện đời', nghệ sĩ cải lương Bích Hạnh có những trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi ngoài 70.

 

NSƯT Kim Phương, NSƯT Mỹ Hằng đào tạo 60 học viên cho nghệ thuật cải lương

Nỗ lực tạo thêm nhiều hạt nhân nòng cốt đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã tạo được uy tín trong việc truyền lửa đam mê cho giới trẻ.

 

Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương

Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư.

 

Nghệ sĩ Linh Huyền: Góp sức nhỏ quảng bá nghệ thuật cải lương

Trong số hiếm hoi các cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương hiện nay, cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương Út Trong Award do nghệ sĩ Linh Huyền tổ chức vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình.

 

NSND Thanh Điền tới lễ trao danh hiệu nghệ sĩ và nhận cùng lúc 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho ông, một cho người vợ quá cố Thanh Kim Huệ.

Tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 6.3, NSND Thanh Điền một mình nhận tới 2 tấm bằng danh hiệu NSND. Một cho mình, một cho người vợ quá cố - nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ.

 

Lần đầu diễn kịch sử Việt, Hiếu Hiền nhớ mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Là người con hiếu thảo, luôn nhớ những bài học kinh nghiệm mà mẹ của mình truyền dạy, nghệ sĩ Hiếu Hiền mỗi khi quay về sàn diễn kịch nói đều mang trong tim hình ảnh của mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

 

Đầu xuân, ăn chè kia chứ

Ba tôi luôn mong cả nhà dù bận rộn thế nào đều về sum họp đầu năm, bên chén chè kia chứ ngọt ngào. Tôi cũng hy vọng mỗi người chúng ta hãy trân trọng mỗi mùa xuân khi vẫn còn đủ đầy người thân bên cạnh. Hãy cất bớt gánh lo toan để cùng nhau đón chào năm mới. Đôi khi, bao nhiêu vật chất đều không ấm áp bằng một cái tết đoàn viên.